Ổ bánh mì giả bộ

28/04/2025 - 10:27

PNO - Thi thoảng, tôi bày biện lục bình, dâm bụt, hoa dại hái bên đường rồi cùng con chơi trò bán bánh mì giả bộ.

Cuối tuần rồi, tôi có buổi hẹn hò cùng bạn tại một quán cà phê cặp mé sông. Bất chợt, xuôi theo dòng nước, đám lục bình lênh đênh trôi giữa những cơn sóng nhỏ như một thước phim quay chậm, kéo tôi về miền ký ức xa xôi, nơi những cánh đồng xanh ngút ngàn ôm ấp tuổi thơ. Ở đó, có cô bé mừng vui ríu rít khi được cùng đám bạn hăm hở lội dọc ngang khắp ruộng, hái về mớ lục bình rồi mê mẩn chơi trò bán bánh mì.

Tiệm “bánh mì” tuổi thơ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Tiệm “bánh mì” tuổi thơ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Cái thời đồ chơi còn là thứ xa xỉ, lũ trẻ xóm tôi thường tìm niềm vui từ những điều giản dị. Đám lục bình ngoài đồng trở thành nguyên liệu chính cho… cửa hàng thực phẩm di động. Thân lục bình phình to hóa thành ổ bánh mì tròn ủm, phần cọng non được cắt thành những lát chả lụa, còn mấy chiếc lá xé nhỏ thành rau thơm.

Rồi thì, đứa lớn bảo đứa nhỏ, mỗi đứa một việc, tỏa đi khắp xóm săn lùng thêm nguyên liệu. Nhớ có bận, khóm dâm bụt trước ngõ nhà tôi rực rỡ một trời hoa đỏ, vậy là tôi nhanh tay hái, tỉ mỉ tước sợi nhỏ làm ớt.

Tôi và con lớn còn đảm nhận việc đi tìm những tàu lá chuối và tách những cánh hoa điệp vàng... Thằng Còi với tay hái những chùm hoa hoàng hậu, ví von đó là mấy miếng thịt thơm lừng, còn con bé Lùn thoăn thoắt chạy sang nhà bà Sáu ngắt mấy cọng thì là để làm hành lá, ngò rí.

Ngồi một góc hiên, con Xíu cẩn thận giã những cánh hoa dâm bụt thành thứ nước sốt sền sệt, màu đỏ tươi để rưới lên “bánh mì”. Nó còn bắt chước dáng vẻ nghiêm túc của mấy đầu bếp trên ti vi, tỉ mẩn vớt bỏ phần bã để nước sốt trong hơn. Xong xuôi, chúng tôi rủ nhau ra vườn, hái lá tre làm tờ 500 đồng còn lá mít tượng trưng cho tờ 1.000 đồng. Đứa nào đứa nấy cẩn thận xếp “tiền” ngay ngắn, nhét đầy túi áo, túi quần. Có đứa còn điệu đà bưng cả chiếc thúng nhỏ, đội thêm chiếc nón lá nghiêng nghiêng, ra dáng mấy cô mấy bà đi chợ.

Ổ bánh mì giả bộ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Ổ bánh mì giả bộ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Hoàn tất công đoạn chuẩn bị, lũ trẻ chúng tôi hớn hở kéo nhau ra gốc me già trước nhà. Những tàu lá chuối được đặt xuống thành quầy hàng. Rồi thì, những “ổ bánh mì” lục bình độc đáo, những “xiên chả lụa” xanh xanh, những “cọng rau” mơn mởn… được bày ra. Đứa líu lo mời chào, đứa trả giá, chúng tôi say sưa trong trò chơi cùng tiếng cười giòn giã. Sau “giao dịch” mua bán, cả đám lót dép, ngồi bệt xuống đất đóng vai thực khách sành ăn, thưởng thức ổ bánh mì giả bộ một cách ngon lành.

Dòng thời gian cứ êm đềm trôi đưa tôi từ cô bé ngày nào bước sang trang làm mẹ. Thi thoảng, tôi bày biện lục bình, dâm bụt, hoa dại hái bên đường rồi cùng con chơi trò bán bánh mì giả bộ. Tiếng cười phấn khích của con trẻ khiến tôi như được một lần nữa bước qua cánh cửa thời gian gặp lại bạn bè. Ở đó, đứa nào đứa nấy đều đầu trần, chân đất, băng từ đồng này đến vườn nọ góp nhặt chút niềm vui tuổi thơ.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI