Nước mắt ngày trùng phùng

20/10/2023 - 17:30

PNO - Những đôi mắt ngóng về phía biển vỡ òa khi thấy người thân bước xuống từ trên chiếc xe vận chuyển ngư dân từ cảng vào. Giọt nước mắt trùng phùng tràn trên những gương mặt mệt nhoài…

Chuyến đi biển bão táp

14g ngày 20/10, 83 ngư dân đã được đưa về đất liền, về với người thân
14g ngày 20/10, 83 ngư dân đã được đưa về đất liền, về với người thân

Tiếng tàu cứu hộ rền vang cả một góc biển. 83 ngư dân ở trên tàu cứu hộ ùa ra boong tàu, hướng mắt về phía đất liền, nơi vợ con, cha mẹ mình đang ngóng trông từng giờ. Mệt mỏi, là điều dễ dàng nhận thấy trên tất thảy mọi khuôn mặt sau chuyến đi biển bão táp.

Anh Lê Xuân Phước (38 tuổi, thuyền viên tàu 90927) lao tới, ôm chầm lấy người mẹ già rồi òa khóc. Gương mặt rắn rỏi của của người đàn ông biển bổng trở nên như đứa trẻ. “Cứ nghĩ đây là chuyến đi biển cuối cùng của tôi rồi”, anh Phước quệt nước mắt.

Ngồi bần thần một lúc lâu, anh mới mở lời kể về buổi tối kinh hoàng đó. Tối 16/10, khi trời đang trở gió, mưa lắc rắc nên tất cả thuyền viên dừng việc câu mực, nằm nghỉ. Bỗng một cơn lốc ùa tới, lật nghiêng con tàu khiến tất cả hoảng loạn, chới với. “Lúc đó chỉ biết bò ngược về phía tàu không chìm để tìm thúng. May là chúng tôi kịp bám vào đó rồi sống sót”, anh Phước kể.

Sau chuyến đi bão táp, họ ngóng về đất liền, nơi người thân của họ đang chờ đợi
Sau chuyến đi bão táp, họ ngóng về đất liền, nơi người thân đang chờ

Cũng ở trên con tàu đó, anh Lương Hoàng Quốc Văn (28 tuổi, xã Tam Giang, tàu 90927), khi đang chới với trong sóng biển thì chụp được thuyền thúng rồi trèo lên. “Lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều, chỉ thương vợ mình đang có bầu 3 tháng, sợ không kịp nhìn mặt đứa con chưa ra đời”, đôi mắt anh Văn đỏ hoe, hướng ánh mắt nhìn người vợ đang ngồi cạnh.

Đứa con trai 8 tuổi của ngư dân Trần Thiên (41 tuổi, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) quấn quýt, chẳng chịu rời xa vòng tay của cha vừa trở về sau chuyến đi bão táp. Trong hơn 20 năm đi biển, đây là lần đầu anh Thiên gặp phải sự cố trầm trọng như thế này. “Tôi còn quá may mắn so với những anh em đang mất tích ở ngoài khơi xa”, đôi bàn tay chai sần nắm chặt tay của đứa con trai đang ngồi trong lòng. Trên gương mặt cháy sạm vì nắng và gió biển tưởng chừng như chai sạn chảy xuống những giọt nước mắt.

Nước mắt trùng phùng

Người thân của các ngư dân có mặt từ sớm, ngóng mắt về phía biển ngóng chờ người thân
Người nhà của các ngư dân có mặt từ sớm, dõi mắt về phía biển ngóng chờ người thân

Hàng trăm người thân của 78 ngư dân gặp nạn trên biển có mặt từ sớm, hướng mắt về phía biển. Họ chỉ thở ra, rồi vỡ òa khi thấy người thân của mình bước xuống trên chuyến xe trung chuyển từ cảng biển vào hội trường. Những cái ôm thật chặt, rồi òa khóc.

Mẹ của anh Phước, bà Phạm Thị Đi (76 tuổi, xã tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đưa từng ngón tay nhăn nheo vuốt khuôn mặt hốc hác của đứa con trai vừa trở về. Trước đó, dù biết con trai mình đã được cứu nhưng bà vẫn thấp thỏm, trông ngóng từng ngày. “Dù biết con đã tai qua nạn khỏi vẫn không chịu được khi hay tin người thân của mình gặp nạn. Chỉ khi nhìn thấy nó trở về lành lặn, mới yên tâm được”, bà Đi cười, đôi mắt vẫn đỏ hoe.

Vỡ òa hạnh phúc trong vòng tay người thân
Vỡ òa hạnh phúc trong vòng tay người thân

Trong những giọt nước mắt trùng phùng, vẫn còn đó những tiếng khóc ngất vì hi vọng cuối cùng của họ dường như bị dập tắt. Tàu 467 Quân chủng Hải quân vừa cập cảng, ánh mắt thất thần của ông Phạm Văn Nga (55 tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi) vẫn hướng về phía biển như một lời khẩn cầu. Bởi, ngoài kia con rể ông là ngư dân Nguyễn Ngọc Pháp (38 tuổi, ở xã Tam Quang) vẫn còn mất tích. “Lúc đi thì cả hai, nhưng khi về chỉ còn lại mình cha”, ông Nga đưa tay thấm giọt nước mắt vào tay áo.

Chuyến biển này ông và con rể cùng đi trên tàu cá QNa 90129 TS do ngư dân Lương Văn Viên làm thuyền trưởng. Chuyến đi vừa bước vào ngày thứ 14 thì gặp nạn. “Trước khi đi, thằng Pháp nó bảo với tôi là sau chuyến này con xin nghỉ ít tháng để lo cho vợ chuẩn bị sinh. Vợ nó chỉ vài tháng nữa sẽ sinh đứa thứ 3, nào ngờ…. Biết là sự sống ngoài kia đang rất mong manh, nhưng tôi vẫn mong một phép màu nào đó sẽ đến với nó. Mong trời phù hộ để con nó bình an trở về. Nó mà ra đi, ai sẽ lo cho vợ và những đứa con đây”, giọng ông nghẹn lại.

Nhưng vẫn còn đó nỗi đau mất người thân của gia đình 13 ngư dân đang mất tích
Còn đó nỗi đau mất người thân của gia đình 13 ngư dân 

Chiều 20/10, tại Cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Quân chủng Hải quân bàn giao 83 ngư dân và 2 thi thể ngư dân bị nạn trên biển cho Biên phòng và các cơ quan chức năng của địa phương theo quy định.

Dự buổi bàn giao có ông Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cùng lãnh đạo chính quyền, các cơ quan ban ngành địa phương. Thừa ủy quyền Quân chủng Hải quân, Đại tá Đoàn Bảo Anh - Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân dự và chủ trì.

Trước đó, lúc 19g30 ngày 16/10, tàu cá QNa 90129 TS (do ông Lương Văn Viên, 47 tuổi, quê ở xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam làm thuyền trưởng), đang hành nghề câu mực ở khu biển cách đảo Song Tử Tây khoảng 70 hải lý về hướng Bắc Đông Bắc thì bị lốc xoáy làm chìm tàu, trên tàu có 54 lao động. Tàu cá QNa 90039 TS hoạt động gần khu vực đã cứu được 40 thuyền viên trên tàu cá QNa 90129 TS, 14 ngư dân mất tích. Đến trưa 17/10, lực lượng cứu hộ đã vớt được được 2 người trong số 14 người mất tích.

Cũng trong khoảng thời gian này, tàu cá QNa 90927 TS có 39 lao động hoạt động tại vùng biển cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc bị sóng đánh chìm. Tàu cá QNa 91782 TS hoạt động gần tàu chìm đã vớt được 38 thuyền viên của tàu cá QNa 90927 TS, 1 ngư dân mất tích.

Nhận được thông tin tàu cá QNa 90129 TS và QNa 90927 TS gặp nạn trên biển, Bộ Tư lệnh Hải quân đã điều động các tàu 467, 471 và 735 đến các khu vực các tàu cá bị chìm để phối hợp với các lực lượng trên biển tìm kiếm, cứu nạn ngư dân.

Đến 0g45 ngày 19/10, tàu 467 đã tiếp cận tàu QNa 90039 đón 43 ngư dân và 2 thi thể. Tiếp đó 10g ngày 19/10, tàu 467 đã đến vị trí và tiếp nhận 40 ngư dân trên tàu cá QNa 91782 TS.

Sau khi đón 83 ngư dân và 2 thi thể lên tàu, cán bộ, chiến sĩ tàu 467 Hải quân đã thăm khám, hỗ trợ y tế, động viên ổn định tinh thần, bố trí nơi ăn nghỉ cho các ngư dân và tổ chức bảo quản chặt chẽ, chu đáo 2 thi thể. Đến 14g00 ngày 20/10, tàu 467 đã về đến Cảng Chi đội Kiểm ngư số 3 (Tam Giang, Núi Thành, Quảng Nam).

Ông Lê Trí Thanh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có mặt, động viên những ngư dângặp nạn  cùng người thân, gia đình
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có mặt, động viên những ngư dân gặp nạn cùng người thân, gia đình

Tại buổi bàn giao, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam, các cơ quan, ban ngành địa phương và Quân chủng Hải quân đã tặng quà cho các gia đình ngư dân gặp nạn với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng.

Hiện tại cán bộ, chiến sĩ trên hai tàu 471 và 735 Quân chủng Hải quân đang quyết tâm bằng mọi giá để phối hợp với các lực lượng trên thực địa tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm tàu cá và các ngư dân đang còn mất tích.

Nguyễn Dương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI