Nước mắt ngày trở về của các con tin Thái Lan được giải thoát khỏi dải Gaza

09/02/2025 - 14:25

PNO - Ngày 9/2, gia đình của những công nhân nông trại người Thái bị bắt làm con tin ở Gaza trong hơn một năm đã khóc vì sung sướng. Họ ôm chặt những người thân yêu khi được trở về Bangkok.

Các con tin Thái Lan được giải thoát khỏi Gaza đã đến Bangkok
Các con tin Thái Lan trở về Bangkok trong sự vui mừng và chào đón của người thân sau hơn 1 năm bị giam giữ - Ảnh: AFP

Từ sáng sớm, sân bay Bangkok đã nhộn nhịp một nhóm người đang đứng đợi người thân từ Israel trở về. Khi 5 người Thái mỉm cười bước vào sảnh đến của sân bay Suvarnabhumi, tiếng gọi nhau vang dội. Họ là những công nhân nông trại sau khi được trả tự do vào ngày 30/1, theo một phần của thỏa thuận ngừng bắn nhằm chấm dứt chiến tranh ở dải Gaza.

5 người được thả lần này là anh Watchara Sriaoun, Pongsak Tanna, Sathian Suwannakham, Surasak Lamnau và Bannawat Saethao - đã hạ cánh xuống Bangkok lúc 7g30 sáng ngày 9/2 và được người thân cùng các quan chức của Bộ Ngoại giao Thái Lan vui mừng đón tiếp.

Ông Somboon Saethao cho biết đã rất hạnh phúc và gia đình sẽ chào đón con trai ông - anh Bannawat - trở về nhà bằng một buổi lễ đón tiếp theo truyền thống của Thái Lan.

“Tôi không muốn con tôi phải xa nhà thêm lần nào nữa”, ông Somboon nói.

Ông cho biết thêm con trai ông đã chuyển đến Israel 9 tháng trước khi bị bắt cóc để tìm kiếm nguồn thu nhập tốt hơn cho gia đình.

Khi nhóm Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10/2023, 31 người Thái đã bị bắt cóc, 23 người được thả vào cuối năm đó và 2 người được xác nhận đã chết vào tháng 5/2024.

Người ta tin rằng một công dân Thái Lan vẫn còn sống ở Gaza.

Việc trao trả con tin vào tháng 1 tại Khan Yunis ở miền nam Gaza đã diễn ra trong bối cảnh hỗn loạn khi các chiến binh Jihad Hồi giáo và Hamas phải vật lộn để ngăn chặn hàng trăm người đến xem.

Thái Lan và Palestine là những nước có công nhân nông trại làm việc tại Israel nhiều nhất. Theo ước tính có hơn 10.000 công nhân Thái Lan làm việc tại Israel trước khi cuộc xung đột hồi tháng 10/2023 diễn ra.

Theo thống kê của Thái Lan, cuộc xung đột đã khiến 39 người Thái qua đời, 31 người bị bắt làm con tin. Đến nay đã có 28 người được thả, 2 người đã chết trong thời gian bị bắt làm con tin.

Bộ trưởng Bộ Lao động Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết trong thời kỳ bất ổn, khoảng 9.000 người đã trở về Thái Lan, mặc dù hầu hết sau đó đã chọn quay lại làm việc ở Israel.

Trọng Trí (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI