Nửa đêm dậy đập đầu vào tường, chồng bị vợ dùng chày sắt đánh chết

26/05/2022 - 20:43

PNO - Khi được tòa hỏi về lý do đánh chết chồng mình một cách man rợ, người vợ đáp trả “lúc đó bị cáo như con súc vật, đánh chồng không vì mục đích gì cả”.

Ngày 26/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Hoàng Thị Ngân (48 tuổi, trú xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) tù chung thân về tội “Giết người”. 

Nạn nhân của vụ án là chồng bà Ngân - ông Đinh Hữu L. (50 tuổi). Ông L. bị câm điếc bẩm sinh. Trước khi xảy ra vụ án mạng, giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn do ông L. nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với người khác.

Bị cáo Hoàng Thị Ngân tại phiên tòa
Bị cáo Hoàng Thị Ngân tại phiên tòa

Rạng sáng 13/11/2021, ông L. tỉnh giấc dậy đập phá đồ đạc trong nhà. Bà Ngân cũng tỉnh giấc sau đó, ra dấu hỏi thì ông L. ra hiệu bị đau đầu. Bà Ngân lấy thuốc an thần cho chồng uống rồi lên giường nằm.

Khoảng 30 phút sau, bà Ngân lại tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động ngoài sân, ra ngoài thấy chồng đang tự đập đầu vào tường. Vừa thấy vợ đi ra, ông L. rượt đuổi vợ, bà Ngân quay lại dùng cây chổi lau nhà đánh vào đầu ông L.

Khi ông L. bị ngã, bà Ngân dùng chốt cửa đánh vào đầu chồng. Lúc vào nhà lại tiếp tục dùng chốt cửa đánh vào đầu ông L. khiến ông bị choáng phải lên võng nằm. Thấy chồng nằm trên võng, bà Ngân vẫn tiếp tục dùng thanh chốt cửa đánh nhiều nhát vào đầu chồng. 

Khi ông L. tỉnh dậy, rượt đuổi thì bà Ngân lại cầm chày bằng kim loại đánh nhiều nhát vào đầu chồng. Lúc người chồng ngã xuống nền sân đang cử động, đối tượng Ngân tiếp tục đánh nhiều nhát vào vùng đầu khiến ông L. tử vong.

Phát hiện chồng đã tử vong, người vợ 48 tuổi này kéo thi thể chồng đến góc sân, lau hết máu, thay đồ. Do trong nhà có lắp camera nên bà Ngân vứt hết máy tính, điện thoại di động của gia đình để tránh bị người thân phát hiện.

Dọn dẹp hiện trường xong, bà Ngân vào gọi 2 con dậy và thông báo bố đã chết rồi. Đồng thời bảo với các con “Khi nào mẹ hét lên thì con và chị chạy sang hàng xóm gọi người giúp”. 

Tại phiên tòa, khi được hỏi về mục đích gây ra vụ án trên, bị cáo Ngân bình thản trả lời: “Lúc đó, bị cáo như con súc vật, đánh chồng không vì mục đích gì”. 

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI