Nữ sinh 19 tuổi trong cơ thể của em bé 2 tuổi

08/04/2015 - 10:58

PNO - PN - Thoạt nhìn, cô gái này rất giống với một em bé mới tập đi, thế nhưng Girija Srinivas ở bang Bangalore, Ấn Độ đã 19 tuổi. Vì một chứng bệnh lạ nên cô nữ sinh này phải sống trong cơ thể của một bé 2 tuổi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nu sinh 19 tuoi trong co the cua em be 2 tuoi

Dù đã 19 tuổi nhưng Srinivas vẫn trông giống như một em bé 2 tuổi - Ảnh: Barcroft India

Srinivas mắc một căn bệnh lạ khiến cho xương không phát triển bình thường. Cô gái chỉ cao 0,7 mét, nặng 12kg, tương đương với một em bé 2 tuổi. Srinivas không thể ngồi bởi đầu của cô quá nặng so với cơ thể nhỏ bé. Cũng chính vì thế mà cô không thể nhấc nổi vật gì có kích cỡ và trọng lượng lớn hơn tách cà phê. Không những thế, các bác sĩ còn nói rằng nếu xoay cổ quá nhanh, cô gái rất dễ bị gãy xương. Rắc rối trong hô hấp cũng là tình trạng thường xuyên xảy ra với Srinivas.

Nu sinh 19 tuoi trong co the cua em be 2 tuoi

Cô gái không thể ngồi, nhưng vượt lên trên số phận, Srinivas muốn trở thành một họa sĩ - Ảnh: Barcroft India

Nu sinh 19 tuoi trong co the cua em be 2 tuoi

Tất cả mọi hoạt động thường ngày của một con người bình thường đều là những thách thức lớn đối với Srinivas, do đó cô rất cần bàn tay chăm sóc của mẹ. Bố của Srinivas là một thợ may còn mẹ của cô phải dành hết thời gian của mình để chăm sóc đứa con bệnh tật.

Bà Nanda Baayi chia sẻ rằng việc có một đứa con gái không bình thường khiến bà rất đau lòng: “Ban đầu chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, cho đến bây giờ vẫn vậy. Con gái tôi không như những đứa trẻ khác, khi nghe bác sĩ thông báo về chứng bệnh là mà con tôi mắc phải, chúng tôi thực sự rất đau lòng”.

Bố của Srinivas chỉ có thể kiếm được khoảng 5 bảng Anh mỗi ngày (160.000 VND), do đó gia đình cô không có khả năng chi trả các khoản khám chữa bệnh cho con. Hiện các bác sĩ cần phải tiếp tục nghiên cứu mới có thể phát hiện được nguyên nhân gây bệnh. Các bác sĩ cho biết việc thở bằng máy sẽ hỗ trợ hô hấp cho cô gái. Tuy nhiên chi phí cho phương pháp điều trị này khoảng 162 bảng Anh, một khoản chi khá lớn đối với gia đình Srinivas.

Nu sinh 19 tuoi trong co the cua em be 2 tuoi

Srinivas mắc một căn bệnh lạ khiến cho xương không phát triển bình thường. Cô gái chỉ cao 0,7 mét, nặng 12kg - Ảnh: Barcroft India

Nu sinh 19 tuoi trong co the cua em be 2 tuoi

Thế nhưng, vượt lên trên số phận, Srinivas muốn được trở thành một họa sĩ, ước mơ lớn nhất của cô chính là có thể độc lập và chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ. “Tôi không thích những người thương hại tôi, tôi đã cho mọi người thấy được khả năng làm việc của mình”, Srinivas nói, “Mẹ của tôi giúp tôi ăn uống và những việc khác trong sinh hoạt hàng ngày, thế nhưng tôi vẫn có thể vẽ mà không cần một ai giúp đỡ. Tôi bán được khoảng 5 hoặc 6 bức tranh mỗi tuần, giúp tôi có khoảng thu nhập từ 8.000 đến 10.000 rupee mỗi tuần (tương đương khoảng 2,7 đến 3,5 triệu đồng Việt Nam). Tôi phải chăm sóc bố mẹ và tôi cần tiền để nuôi họ”.

“Tôi không muốn mình trở nên nổi tiếng vì căn bệnh lạ, tôi muốn mọi người biết đến tôi nhờ vào tài năng nghệ thuật của mình. Tôi không cần sự cảm thông, cái mà tôi cần chính là sự công nhận. Tôi vẫn có một cánh tay để có thể vươn lên trong cuộc sống. Giấc mơ của tôi là được đi ra nước ngoài và học tập nhiều điều hay”, Srinivas nói thêm, “Tôi không buồn vì mình không được đến trường. Tôi không quan trọng điều đó”.

Nu sinh 19 tuoi trong co the cua em be 2 tuoi

Dù sống trong điều kiện kinh tế eo hẹp, gia đình vẫn ủng hộ ước mơ của con gái - Ảnh: Barcroft India

Nu sinh 19 tuoi trong co the cua em be 2 tuoi

Cũng giống như nhiều cô gái khác, khi không vẽ tranh, Srinivas thích xem ti vi. Cô cũng thừa nhận rằng bộ dạng lạ kỳ của mình khiến cô thường bị chế nhạo, song cô vẫn muốn được kết bạn với nhiều người trong xóm. “Mọi người nói rất nhiều về tôi, cười tôi, gọi tôi là đồ điên. Thế nhưng gia đình đối xử tôi như những người bình thường, và tôi cũng có nhiều bạn đồng trang lứa. Họ không xem thường tôi”.

Bà Nanda cho biết rằng dù điều kiện kinh tế eo hẹp nhưng gia đình vẫn ủng hộ ước mơ của con gái: “Tôi tự tin rằng một ngày nào đó con gái tôi sẽ tự mình đứng lên được. Một ngày nào đó ước mơ của nó sẽ trở thành hiện thực”.

PHƯƠNG ANH
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI