Nữ quản trị đầu tiên của hội quán người Hoa và hành trình khẳng định mình

12/02/2025 - 06:22

PNO - Cho đến hiện tại, bà là nữ đầu tiên, cũng là nữ duy nhất giữ chức vụ này trong tất cả hội quán người Hoa tại quận 5.

“Mỗi lần thay mặt ban quản trị tiếp khách, tôi cảm nhận được những cái nhíu mày khó chịu của một số người” - bà Ngô Lệ Châu - Phó ban thường trực hội quán Ôn Lăng (chùa Quan Âm) - bộc bạch.

Sở dĩ có những cái nhíu mày đó là bởi bà là người phụ nữ đầu tiên được bầu giữ chức vụ quan trọng trong bộ máy quản lý tại các hội quán người Hoa ở quận 5. Ở một nơi đa phần chưa chấp nhận phụ nữ đứng ngang hàng với nam giới thì trường hợp của bà Ngô Lệ Châu có thể xem là bước đột phá.

Bà Ngô Lệ Châu (bìa phải) giới thiệu về hội quán Ôn Lăng  với các em học sinh đến tham quan vào sáng 11/2
Bà Ngô Lệ Châu (bìa phải) giới thiệu về hội quán Ôn Lăng với các em học sinh đến tham quan vào sáng 11/2

Nói về quá trình đó, bà Châu khẳng định: “Từ lúc vào hội quán, tôi chưa từng nghĩ đến ngày mình sẽ là thành viên ban quản trị, vì xưa nay chưa có tiền lệ. Do đó, sự công nhận hiện tại là niềm tự hào của tôi và gia đình. Tôi ý thức được trách nhiệm của “người đầu tiên” nên cố gắng làm việc và đưa tiếng nói của mình đến với nhiều người hơn. Tôi cũng mong sau mình sẽ có thêm nhiều nữ thường trực để phụ nữ nói chung và phụ nữ người Hoa nói riêng có động lực để vươn lên”.

Năm 2007, bà Ngô Lệ Châu bắt đầu vào hội quán Ôn Lăng làm việc như một nhân viên. Bà xem đây là sự phục vụ để trả ơn đời vì thời sinh viên, bà từng nhận được sự hỗ trợ từ quỹ học bổng của 4 hội quán Phúc Kiến tại TPHCM, trong đó có hội quán Ôn Lăng.

Qua 10 năm làm việc, năm 2017, cô nhân viên cần mẫn, hiền lành đã được tin tưởng bầu vào ban quản trị với vai trò ủy viên phụ trách tài chính và là nữ duy nhất trong 10 thành viên ban quản trị hội quán. Trước những áp lực, bà cố gắng học hỏi kinh nghiệm của các vị tiền bối để hoàn thành tốt công việc, đồng thời học hỏi thêm từ các hội quán khác để có những bài học cho riêng mình.

Tại đại hội nhiệm kỳ 9 (năm 2021-2026), ở tuổi 39, bà Lệ Châu được tín nhiệm bầu giữ chức Phó ban thường trực Ban Quản trị hội quán Ôn Lăng. Cho đến hiện tại, bà là nữ đầu tiên, cũng là nữ duy nhất giữ chức vụ này trong tất cả hội quán người Hoa tại quận 5.

Từ câu chuyện của bản thân mình, bà Lệ Châu bắt đầu mạnh dạn đề đạt các thành viên nữ vào ban quản trị để cùng chia sẻ công việc của hội quán. Bà chia sẻ, đa số thiện tín đến hội quán để cầu gia đạo bình an là phụ nữ. Nếu ban quản trị hội quán có nữ sẽ giúp hội quán sâu sát hơn trong việc đưa các hoạt động đến gần hơn với thiện tín, cũng là đến gần hơn với giới nữ.

“Là phụ nữ, tôi hiểu những trăn trở, gánh nặng của phụ nữ trong gia đình, do đó mỗi dịp lễ tết, tôi biết họ cần gì cho gia đình nên đã chọn mua những món quà thiết thực để tặng họ” - bà Lệ Châu chia sẻ.

Ông Hồng Thế Chân - Trưởng ban quản trị hội quán Ôn Lăng - khẳng định, vị trí hiện tại của bà Lệ Châu là kết quả của một quá trình làm việc lâu dài chứ không phải “cơ cấu cho có”. Theo ông, bà Lệ Châu đã chứng tỏ được những tố chất của 1 người có trách nhiệm với công việc, với hội quán, có khả năng đoàn kết để phát huy sức mạnh tập thể nội bộ, có tấm lòng nhân ái để làm tốt các công tác thiện nguyện.

Đặc biệt, với 1 di tích quốc gia như hội quán Ôn Lăng thì việc giữ gìn, bảo tồn di tích đã đặt ra cho ban quản trị hội quán nói chung và bà Lệ Châu những trách nhiệm không nhỏ. “Bà Châu đã mang một luồng gió mới vào công tác quản trị hội quán với sự tỉ mỉ, chịu khó, sâu sát. Không chỉ được ban quản trị tín nhiệm, chị còn được chính quyền địa phương tin tưởng giao một số nhiệm vụ. Thông qua đó, chị đã mang tiếng nói của hội quán, của phụ nữ Hoa đến gần hơn với chính quyền” - ông Hồng Thế Chân nói.

Bà Lệ Châu cùng hội quán Ôn Lăng đã đồng hành với Hội LHPN quận 5 trong việc hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo, xây dựng mái ấm tình thương, trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai và hỗ trợ chăm lo tết, chăm sóc người già, tàn tật, neo đơn từ nhiều năm nay.

Nguyệt Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI