Nữ “hiệp sĩ” 10 năm góp sức cho đường phố xanh

12/08/2024 - 06:21

PNO - Suốt 10 năm qua, đều đặn vào 5g chiều mỗi ngày, chị Phương lại đi xe máy ra Quốc lộ 1 (đoạn gần cầu vượt Nguyễn Văn Linh) để dọn rác.

Khu vực đất trống cạnh hầm chui cầu vượt Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 1 (thuộc địa phận ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) 10 năm trước tràn ngập rác thải. Hàng trăm bao rác lớn, nhỏ chứa rau củ quả, nội tạng thối rữa... được vứt bừa bãi ở đây, khiến cảnh quan nơi cửa ngõ thành phố trở nên nhếch nhác, hôi hám.

Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Xuân Phương - Trưởng ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh - đã chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thu gom rác thải, trồng cây. Riêng mình, suốt 10 năm qua, đều đặn vào 5g chiều mỗi ngày, chị Phương lại đi xe máy ra Quốc lộ 1 (đoạn gần cầu vượt Nguyễn Văn Linh) để dọn rác. Những bao rác lớn nhỏ ngổn ngang được chị chất gọn chờ xe rác tới thu gom.

Có khi chị phải dùng tay móc rác từ miệng cống. Có người bảo chị: “Làm gì cho khổ. Dọn sạch hôm nay, ngày mai cũng vậy thôi!”. Nghe vậy, chị Phương chỉ cười. Chị chỉ nghĩ, làm bằng cái tâm và làm cho đường phố sạch đẹp.

Chị Phương cùng dân quân thu dọn rác và trồng cây ở khu đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh
Chị Phương cùng dân quân thu dọn rác và trồng cây ở khu đất trống trên đường Nguyễn Văn Linh

Thế nhưng nhiều tình huống cũng dở khóc dở cười. Có khi chị đang lúi húi gom rác thì phía sau lưng người ta lại quăng rác. Có người lôi cả xe kéo trái cây, rau quả thối đổ xuống đường. Gặp những tình huống đó, chị nhắc nhở: “Đừng xả rác nữa, bị phạt nặng lắm đó!”.

Hơn 1 năm trở lại đây, khu vực hầm chui cầu vượt Nguyễn Văn Linh không còn rác thải ngổn ngang như trước. Cùng với đó là hàng trăm cây xanh được chị Phương trồng thêm để cải tạo cảnh quan đô thị. Không chỉ tình nguyện dọn rác, chị Phương còn bỏ tiền túi mua 250 cây xanh trồng trên các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Bờ Ga, hẻm 18, ấp 3… Việc làm của chị đã góp phần ngăn chặn thói quen bỏ rác thải bừa bãi của nhiều người, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp nơi cửa ngõ thành phố.

Với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình, chị Phương còn vận động các nguồn lực để chăm lo an sinh xã hội; lập các nguồn quỹ “Vì người nghèo”, “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”... Là trưởng ấp 3, hằng tháng chị vận động mạnh thường quân trao quà cho các hộ khó khăn...

Là phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, chị Phương vận động được hơn 100 ca hiến máu nhân đạo mỗi năm, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2024, chị tự bỏ tiền túi trao 3 suất học bổng (mỗi suất từ 1,5-2 triệu đồng) và trao 2 thẻ bảo hiểm y tế (mỗi thẻ 972.000 đồng) hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.

Ông Ngô Hoàng Hiển - Chủ tịch UBND xã An Phú Tây - nhận xét: “Là một cán bộ cơ sở có trách nhiệm, nhiệt tình, không ngại khó, ngại khổ, luôn xông pha, trong nhiều năm qua chị Nguyễn Thị Xuân Phương đã tham gia nhiều phong trào tình nguyện, luôn là tấm gương sáng về công tác dân vận của địa phương. Chị được anh em cán bộ, đoàn viên, hội viên thương mến, bà con tín nhiệm, lãnh đạo tin tưởng”.

Phan Tuyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI