PNO - Chị Mai Tuyết Minh từng vẫy vùng, thử sức trên nhiều lĩnh vực, được thăng tiến, nhưng rồi chị đã rẽ sang hướng khác - tự làm chủ. Tất cả những điều may mắn ấy chị có được là nhờ bệ đỡ gia đình, trong đó điểm tựa yêu thương, vững chãi nhất chính là người chồng của chị - anh Davide Gallasso.
Chị Mai Tuyết Minh, sinh năm 1979 ở Hà Nội. Gia đình nghèo nên từ năm lớp Một chị phải phụ mẹ đi bán đậu hũ ở chợ. Chị tâm sự: “Thời ấy, tư tưởng gian thương, chợ búa là thấp hèn. Làm ở cơ quan nhà nước mới là cao quý. Vì tôi có mẹ làm ở Tổng cục kỹ thuật của Bộ quốc phòng nên tôi được phân vào lớp học với các bạn là con cán bộ, nhân viên nhà nước. Nhưng tôi như con cừu đen giữa bầy cừu trắng, bạn bè chê tôi bán đậu phụ và thối, không ai chơi cùng. Tôi vừa phụ bán hàng với bố mẹ, vừa cố gắng đọc nhiều sách, học thật tốt”.
Chân dung nữ doanh nhân Mai Tuyết Minh
Nhờ nỗ lực không ngừng, chị đã học xong đại học, cao học chuyên ngành Thương mại Quốc tế, rồi đi làm cho doanh nghiệp nước ngoài. Chị kinh qua nhiều vị trí công tác, từng là Giám đốc vùng Việt Nam - Lào - Campuchia, kiêm nhiệm Trưởng phòng mua hàng khách sạn JW Marriott. Năm 2017, khi sự nghiệp trên đà phát triển, chị bất ngờ nghỉ ngang trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Nhiều doanh nghiệp hay tin, săn đón chị với những vị trí cao, nhưng chị quyết định dừng. Chị nói: “Dừng để nghỉ, chữa lành cho tâm hồn và thân thể và có thể làm được nhiều hơn cho xã hội”.
Chị bắt tay vào xây dựng khu nghỉ dưỡng ngay bờ biển Dốc Lết (Nha Trang). Trong thời gian này chị đã gặp luật sư Davide Gallasso (người Ý) trong một cuộc đàm phán thương mại quốc tế. Sự mạnh mẽ, quyết đoán cùng khả năng giải quyết công việc hiệu quả của người phụ nữ thoạt nhìn tưởng mảnh mai, yếu đuối ấy đã thu hút Davide. Sau khi kết thúc công việc, về lại Ý, trong suốt gần 2 năm anh liên tục gửi thư thăm hỏi chị, rồi bất ngờ anh đề nghị chị làm bạn gái của anh.
Ở bên anh Davide Gallasso, lúc nào chị Mai Tuyết Minh cũng được chở che, tin cậy
Chị không trả lời thư, anh bay từ Ý sang Việt Nam, đến thẳng văn phòng của chị để hỏi chị có đồng làm vợ anh không. Sự chân thành của anh thuyết phục chị. Chị đồng ý kết hôn và bắt đầu từ đó, dưới sự trợ sức, động viên của chồng, chị khai sinh 2 doanh nghiệp: True Vietnam SRL (công ty tại Ý chuyên về xuất nhập khẩu từ Việt Nam sang châu Âu và ngược lại) và công ty 4be Co.,LTD (chuyên về lưu trú nhà hàng và du lịch tại Việt Nam).
Hỏi sao dừng để nghỉ mà lại mở một lúc 2 công ty chị cười: “Đi làm thuê ở các doanh nghiệp lớn đầy áp lực. Mở công ty, làm theo đúng định hướng, ước mơ tôi có thể giúp nhiều hơn cho xã hội. Tôi tự tin mở 2 công ty vì sau tôi là bến bình yên để tôi mặc sức vẫy vùng.”
Bến bình yên
Anh Davide Gallasso- chồng chị Minh sở hữu một văn phòng luật riêng và anh có 5% cổ phần trong công ty của chị. Còn công ty ở Việt Nam thì chị Minh đứng 100% cổ phần. Việc của ai người đó làm. Nhưng khi có việc cần chuyên môn của nhau thì chỉ cần nói một câu là lập tức lao vào trợ giúp nhau.
Chị Minh chia sẻ: “Cả hai vợ chồng tôi ngay từ trẻ đã làm trong môi trường quốc tế nên không có nhiều trở ngại về chuyện khác biệt văn hóa. Davide hiểu, bao dung và chấp nhận mọi ưu, khuyết điểm của tôi. Anh không gia trưởng mà anh thấy tôi làm được gì thì đứng sau hỗ trợ, khuyến khích. Những tính cách này của anh làm cho tôi tự do vùng vẫy, thỏa cơn phấn đấu. Davide sẵn sàng thay tôi nói chuyện với các con, nấu cơm, rửa chén, cọ toilet, giặt quần áo…”
Chị Mai Tuyết Minh (thứ 2 từ trái sang) cùng Thị Trưởng Úc và Chủ tịch TP Hội An bên lề cuộc họp để xúc tiến đường bay thẳng từ Úc về Việt Nam
Chị thú thật, chưa bao giờ cọ toilet trong nhà và chị cũng không biết cái máy giặt nó hoạt động thế nào. Davide để vợ làm những việc vợ thích mà không đặt ra bất cứ khuôn khổ hay yêu cầu gì. Chị bộc bạch: “Tôi như cây cỏ dại mọc trong khu vườn nuông chiều của chồng”. Đôi khi Davide đùa: “Anh nuông chiều em thế này để không người đàn ông nào có thể nuông chiều em hơn anh. Để em không có mơ tưởng đến người đàn ông nào khác”.
Khi được hỏi, làm một nàng dâu trên đất Ý có khó không? Chị Minh bật cười: “Bố mẹ chồng tôi có chung quan điểm yêu con dâu như con gái thì con dâu sẽ yêu mình. Cũng như Davide, bố mẹ chồng tôi không đặt ra bất kỳ một đòi hỏi gì hay tiêu chí gì cho tôi. Ông bà chỉ yêu thương chiều chuộng và lựa theo những sở thích của tôi thôi”.
Chị Mai Tuyết Minh (bìa trái) và hai người bạn Mỹ và Nhật bên lề Hội nghị chống bại liệt toàn cầu tổ chức tại Milan-Italy
Nói “thoáng như Tây” nhưng cả gia đình chồng chị luôn chung tay giữ gìn mối quan hệ gia đình. Cha mẹ chồng chị suốt đời chung thủy, yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau. Cha chồng chị Minh, dù từng là một luật sư danh tiếng ở Milan nhưng về nhà, ông luôn chăm lo cho vợ, con từng chút một với tất cả yêu thương và tôn trọng. Qua lời kể của chị, sau khi ông mất đi, mẹ chồng chị từng loay hoay mất rất lâu vì bà phát hiện ra quá nhiều thứ trong nhà chỉ ông biết làm. Còn mẹ chồng chị luôn chỉn chu, giữ lửa, mang niềm vui cho gia đình. Với con dâu bà không chỉ khen trước mặt chị mà cứ khen dâu hết lời với… con trai bà.
Năm nay bà bước sang 80 mà mỗi khi chị về Việt Nam, chỉ cần nói lý do “để lo cho bố Minh” là bà lại gật đầu ủng hộ. Bởi bà thương và hiểu rõ, khi chị vừa ổn định cuộc sống, lo được nhà cửa cho cha mẹ ruột, an bài mọi thứ giúp ông bà hưởng phúc chưa lâu thì mẹ chị lại mất. Vì vậy, có năm chị về Việt Nam cả chục lần, vừa để lo công ty vừa chăm lo cho cha ruột.
Chị Mai Tuyết Minh và anh Davide Gallasso (ngoài bìa) cùng cha mẹ chồng
Chính nhờ sự quan tâm chăm sóc của cô con gái rượu, mà ông Mai Thế Trịnh - cha chị Minh, tưởng ngã quỵ sau sự ra đi đột ngột của mẹ chị đã dần hồi phục. Bây giờ, nghe thuyết phục của chị, ông về sống ở khu nghỉ dưỡng Dốc Lết của con gái làm chủ. Gặp ai ông cũng khoe: “Nhờ cái Minh tôi khỏe hơn nhiều…”
Chị Minh nói: “Tôi chỉ là một phụ nữ bé nhỏ với rất nhiều bệnh tật bẩm sinh, nhưng tôi luôn có bến bờ bình yên là chồng, là bố và cả bố mẹ chồng của tôi”.