Nông dân mất tiền tỉ chỉ sau vài giờ nước lũ dâng cao

13/09/2024 - 06:47

PNO - Xã Hợp Thanh là một trong những địa phương của huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) chịu ảnh hưởng nặng nề do nước lũ. Hàng tỉ đồng của người dân mất trắng chỉ sau ít giờ đồng đồ nước tràn vào các thôn.

Khoảng 11g trưa ngày 12/9, nước dâng cao bất ngờ tràn ngập thôn Phú Hiền, ao cá của anh Nguyễn Văn Việt coi như mất trắng.

Trước đó, địa phương đã ra hàng loạt thông báo về cơn bão số 3, anh Việt cùng nhiều hộ dân đã dùng lưới, đắp bờ quây ao.

Ao nhà anh Việt, diện tích 50 mẫu với vốn đầu tư gần 1,2 tỉ đồng, dự định đến tháng 10 sẽ quây lưới kéo cá, thu lãi khoảng 200 triệu đồng, thế nhưng chỉ sau ít giờ đồng hồ tất cả đã không còn.

Anh Việt (ở giữa) àng hoàng khi cả tỷ đồng của gia đình trôi theo dòng nước.
Anh Việt (ở giữa) bàng hoàng khi cả tỉ đồng của gia đình trôi theo dòng nước
Bữa ăn muộn - duy nhất trong này để giữ sức trông những tài sản cuối cùng còn nằm dưới ao.
Bữa ăn muộn và duy nhất trong ngày để giữ sức trông những tài sản cuối cùng còn nằm dưới ao

Đã 4 ngày chưa một giấc ngủ trọn vẹn, ông Quân ở thôn Vài lo nơm nớp lũ về quét mất 20 tấn cá tại ao của gia đình.

22g đêm, ông cùng con trai và người cháu dùng lưới quây vớt những con cá con sót tại phía ngoài rìa ao. Theo ông, cứu được chút nào hay chút nấy. “Gần 1 tỉ đồng đã theo dòng nước trôi đi” - ông xót xa.

Ông Quauan cùng gia đình giăng lưới cố gắng bắt lại những con cá vượt áo ra ngoài theo dòng nước lũ.
Ông Quân cùng gia đình giăng lưới cố gắng bắt lại những con cá vượt áo ra ngoài theo dòng nước lũ

Cả ngày nay ông Nguyễn Thanh Hải không ăn, không ngủ được vì tiếc của. Dù đêm muộn, nhà ngập, nhưng ông vẫn kéo theo chiếc thuyền, tiến vào khu vực ngập để đi vào phía sâu khu vực ao giăng thêm lưới với hy vọng còn lại ít cá.

“Nhà tôi có khoảng 10 tấn cá, ước tính khoảng 600 triệu thế nhưng giờ mất hết rồi….” - ông nghẹn lời.

ông Hải kéo chiếc thuyền đi giăng lưới với hi vong cứu được chút cá nào, hay chút ấy.
Ông Hải kéo chiếc thuyền đi giăng lưới với hy vong cứu được chút cá nào, hay chút nấy

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện Mỹ Đức, tính đến 19g ngày 12/9, do ảnh hưởng của bão, lũ nên nước các sông hồ dâng cao. 1.549 hộ bị nước tràn vào nhà. Khoảng 600 hộ, với 2.500 khẩu tại các thôn Đồng Chiêm, Quèn Danh, Nam Hưng, Thanh Hà, Đồng Văn thuộc xã An Phú bị ngập, úng, đã thực hiện di dời đến nơi an toàn.

Nhiều thôn của xã hợp Thanh ngập sâu, nhiều khu vực nước đã vượt qua mái nhà.
Nhiều thôn của xã Hợp Thanh ngập sâu, nhiều khu vực nước vượt qua mái nhà
Nhiều người vớt được cá lớn.
Nhiều người vớt được cá lớn
Chính quyền địa phương liên tục phát loa cảnh báo mức nước, phong tỏa những lối dẫn vào khu vực ngập.
Chính quyền địa phương liên tục phát loa cảnh báo mức nước, phong tỏa những lối dẫn vào khu vực ngập

Tình người trong lũ dữ

Trước tình hình nước sông Hồng diễn biến phức tạp, cả ngày 12/9 khu vực Tứ Liên cắt điện. Chị Thủy bàn với gia đình, gọi bạn bè đi chợ mua thực phẩm, tổ chức nấu cơm để hỗ trợ bà con chạy lũ.

Chị Thuỷ cùng gia đình đã mua thực phẩm, cùng gia đình nấu gần 200 xuất cơm nóng hổi hỗ trợ bà con đang gặp khó khăn tại Tứ Liên.
Chị Thủy cùng gia đình nấu cơm hỗ trợ bà con

Khoảng 17g cùng ngày, chị Thuỷ cùng gia đình đã hỗ trợ bà con đang chạy lũ tại phường Tứ Liên được gần 200 suất cơm.

Nhận cơm, nhiều người rưng rưng nước mắt: “Đã hơn 1 ngày nay, tôi toàn ăn mì hoặc bánh mì, lo chạy lũ, lo tài sản tôi không có thời gian mà lo ăn uống" - ông Hà Văn Lâm, 62 tuổi, dân thuyền bát Tứ Liên chia sẻ

Bà Lê Thị Lan (48 tuổi) xúc động cho biết, bà chỉ định xin 1 hộp cơm, nhưng biết gia đình đông người, chị Thủy đưa cho bà 3 hộp.

Chị Thủy cho biết, chị mong muốn đóng góp một phần tình cảm nhỏ bé của mình để động viên bà con.

Anh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI