"Nói xấu" phụ nữ

11/09/2014 - 16:58

PNO - PNO - Những lời góp ý thường như “thuốc đắng” nhưng sẽ giúp người ta khỏe mạnh. Mong quý chị em đọc và kiềm chế…giận dữ.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Ảo tưởng

Với không ít phụ nữ, một cái liếc mắt, sự giúp đỡ vô tình hay một lời khen xã giao từ một người khác phái cũng đủ khiến họ lâng lâng cả ngày, tưởng mình... “ngon” thật, tưởng người ta có tình cảm với mình thật. Phụ nữ “hảo ngọt” nên thường “chết ruồi” là vậy!

Sống với hoài niệm

Sống với nhau có mấy mặt con mà các nàng cứ hát câu “lúc mới yêu ôi vui biết bao nhiêu” (*) rồi so sánh với hiện tại và trách chồng sao không còn ga-lăng, chìu chuộng, ngọt ngào như thuở yêu nhau mà quên bẵng một điều đơn giản: cuộc sống đâu chỉ có hoa hồng mà còn có bánh mì trong khi hôn nhân chẳng khác một cuốn tiểu thuyết, đâu chỉ có mỗi chương đầu với những lời tỏ tình, âu yếm lãng mạn? Thử nhìn lại mình xem, các bà, các cô có còn nhỏ nhẹ, dịu dàng như “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy" hay cũng biến thành mụ đàn bà lắm mồm, đanh đá, chanh chua tự bao giờ?

Nhớ dai


 

Một lần sai phạm của các ông chồng, một cái tên mà các ông vô tình gọi trong lúc ngủ mê hay một lần say nắng nơi công sở... sẽ là cái cớ để các bà lôi ra nhai đi nhai lại mỗi khi "hữu sự". Vị nào đó từng “phán”: “Phụ nữ rất dễ tha thứ nhưng khó quên” âu cũng thật chí lý! Mà ở đời phàm mấy ai chẳng có lúc sai lầm? Thế nên ông nào lỡ dại có “phốt” thì ráng chịu đựng nếu chẳng may có bà vợ nhớ dai đi nhé!

So sánh, ghen tỵ

Rõ ràng về khoản này, cánh chị em có phần “vượt trội” so với các ông dù không dễ nhận ra tính xấu này ở một người cũng như ít ai thừa nhận mình đang ghen tỵ với người khác. Phụ nữ ít khi nhận ra những gì mình đang có mà chỉ thấy những gì mình còn thiếu (so với người khác). Những thứ khiến họ cảm thấy thua chị kém em có khi là ông chồng không giỏi kiếm tiền (bằng chồng… người khác), là chiếc giỏ xách mới hay đôi giày đắt tiền mà cô bạn đang mang hay chỉ đơn giản là có người (phụ nữ) khác xinh hơn họ, được nhiều người để ý hơn họ…

Suy diễn, phóng đại tiểu tiết

Chồng lúng túng giải thích lý do về trễ? Chắc có gì “khuất tất” rồi! Phát hiện nhiều tiền trong túi chồng? Chắc là có “quỹ đen quỹ đỏ” gì đây! Chồng trằn trọc khó ngủ? Ổng đang “thương nhớ người dưng” chắc luôn! Là phụ nữ, bạn có chắc là bạn chưa từng mắc phải một trong những “lỗi suy diễn” kiểu này không?

Tự làm khổ mình

Phụ nữ hay áp đặt những gì họ nghĩ, họ muốn lên “đối phương” rồi tự dằn vặt mình, họ than thân trách phận, than phiền khi các ông (chồng/người yêu) không bắt được “tín hiệu” để đáp ứng. Thay vì cứ “huỵch toẹt” ra những gì cần các ông thực hiện, họ cứ âm thầm trông đợi, suy đoán rồi thất vọng khi không được như mong muốn. Sao các chị không nói thẳng ra có phải đỡ “hại não” mình và “đối tác” hơn không?

Dù lắm “thói xấu” như vậy nhưng bi kịch ở chỗ ít phụ nữ nào nhận ra những "thói xấu" nói trên để từ bỏ hay sửa chữa nên "bệnh" thường có khuynh hướng ngày càng trầm trọng hơn. Dẫu biết “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, nhưng đó không có nghĩa là các bà không thể thay đổi. Buông bỏ được những "thói xấu" nói trên hay ít ra là biết tự sửa mình, có khi cuộc đời của người phụ nữ sẽ tươi đẹp, nhẹ nhàng hơn chăng?

Thay mặt những người đàn ông can đảm và trung thực
LÊ NGỌC

(*) Lời bài hát Lúc mới yêu của nhạc sĩ Đức Trí

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI