Niềm vui nhỏ giữa lòng chợ Hòa Hưng

05/03/2025 - 19:23

PNO - Những chiếc áo dài yêu thương cùng những phần quà nhu yếu phẩm đã được trao tặng cho tiểu thương và lao động khó khăn tại chợ Hòa Hưng nhân dịp 8/3.

Chiều 5/3, Hội Phụ nữ chợ Hòa Hưng (quận 10) tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) và 1.985 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Nghe tin được mời họp mặt, chị Lê Thị Xuân (40 tuổi), tiểu thương bán bún tại chợ phấn khởi nhờ người trông giúp sạp hàng để tham dự. Khi ghé gian hàng “Áo dài yêu thương”, chị bất ngờ trước những bộ áo dài mới tinh, treo ngay ngắn, tỏa hương thơm dịu nhẹ.

Chị Lê Thị Xuân vui mừng khi chọn được chiếc áo dài vừa ý
Chị Lê Thị Xuân vui mừng khi chọn được chiếc áo dài vừa ý

Chị Xuân xúc động chia sẻ, chị không nhớ lần cuối cùng mua áo dài là khi nào, vì đã quá lâu rồi. Chị cho biết, ba mẹ chị ở quê Tây Ninh, chị lên TPHCM mưu sinh từ 4 năm trước, sống cùng người cô 70 tuổi. Hằng ngày chị chỉ biết cặm cụi bán hàng dành dụm lo cho gia đình, ít khi nghĩ đến chuyện mua sắm cho bản thân. Hôm nay, được chọn một bộ áo dài vừa vặn, màu sắc trang nhã, chị vui mừng nói: “Dịp 8/3 được tặng quà thế này, tôi hạnh phúc lắm! Sẽ trân trọng cất giữ và mặc vào những ngày đặc biệt”.

Niềm vui ngập tràn tại gian hàng áo dài yêu thương của Hội Phụ nữ chợ Hòa Hưng
Niềm vui ngập tràn tại gian hàng áo dài yêu thương của Hội Phụ nữ chợ Hòa Hưng

Bà Phạm Thị Hồng Nhung (55 tuổi), tiểu thương bán bánh tiêu, bánh bao là mẹ đơn thân nuôi 2 con trong căn nhà thuê 4 triệu đồng/tháng, bà tần tảo suốt 18 năm qua, kiếm được khoảng 200.000 đồng/ngày, chỉ đủ trang trải cuộc sống. Hôm nay, lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo dài, bà không giấu nổi xúc động, rưng rưng nước mắt: “Bao năm lo cho con, chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mua áo dài vì thiếu thốn trăm bề, chưa từng nghĩ sẽ có ngày được mặc áo dài đẹp thế này!”.

Bà Lê Thị Thuận – Chủ sạp áo dài, vải và đồ tây tại chợ Hòa Hưng vui vẻ giới thiệu, giảm giá cho khách đến mua hàng
Bà Lê Thị Thuận, chủ sạp áo dài, vải và đồ tây tại chợ Hòa Hưng (bìa phải) vui vẻ giới thiệu, giảm giá cho khách đến mua hàng

Bà Lê Thị Thuận (52 tuổi), chủ sạp áo dài, vải và đồ tây tại chợ Hòa Hưng, là tiểu thương tích cực hưởng ứng Tuần lễ Áo dài do Hội LHPN quận 10 phát động. Để khuyến khích khách hàng, bà quyết định giảm 10-20% giá các sản phẩm áo dài, vải suốt trong tháng Ba.

Dù việc buôn bán tại chợ gặp khó khăn do thói quen mua sắm thay đổi, bà vẫn mong muốn góp phần lan tỏa giá trị áo dài Việt. “Giảm giá một chút nhưng thấy mọi người hào hứng chọn áo dài, tôi cũng vui lắm! Mong rằng việc làm này sẽ giúp tôn vinh vẻ đẹp truyền thống” - bà Thuận chia sẻ.

Cán bộ Hội Phụ nữ chợ Hòa Hưng trao tặng áo dài cho cho lao động bán vé số tại chợ
Cán bộ Hội Phụ nữ chợ Hòa Hưng trao tặng áo dài cho lao động bán vé số tại chợ

Dịp này, Hội Phụ nữ chợ Hòa Hưng phát động phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và “Xây dựng người phụ nữ TPHCM đoàn kết, nhân văn, năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên, gia đình hạnh phúc”; Tuyên dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.

Bà Lê Thị Thu Hồng - Chủ tịch Hội LHPN quận 10 và ông Hồ Tấn Liêm  – Bí thư Chi bộ chợ Hòa Hưng trao giấy khen và quà đến cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tại chợ
Bà Lê Thị Thu Hồng - Chủ tịch Hội LHPN quận 10 - và ông Hồ Tấn Liêm - Bí thư Chi bộ chợ Hòa Hưng - trao giấy khen và quà đến cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tại chợ

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI