Niềm nhớ quê và tình yêu trong tranh của 4 họa sĩ Việt xa xứ

14/02/2025 - 12:27

PNO - Ở triển lãm “Chào Việt Nam”, bên cạnh những bức vẽ mang hơi thở hiện đại, bay bổng thì phảng phất bên trong là niềm nhớ thương quê hương của 4 họa sĩ Việt xa xứ.

4 hoạ sĩ tham gia triển lãm Chào Việt Nam đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM
4 họa sĩ tham gia triển lãm Chào Việt Nam tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM

Chào Việt Nam là triển lãm nhóm của 4 họa sĩ (từ trái sang phải theo ảnh trên) gồm Mina Ho Ferrante (Hồ Mộng Nhã Uyển), Anh Bach (tên thật Bạch Hoàng Anh), Tim Nguyen (Nguyễn K Quy) và Ly Tran (Trần Phương Ly).

Cả 4 hiện sống tại Mỹ nhưng ở xứ người, họ chưa từng gặp mặt vì khoảng cách địa lý. Sau nhiều tháng hò hẹn, liên lạc qua điện thoại và mạng xã hội, họ về Việt Nam để cùng tổ chức triển lãm, xem như chính thức gửi lời chào đến quê hương.

Trong không gian của Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, mỗi ngóc ngách là một câu chuyện, một phong cách. Tim Nguyen - một họa sĩ hiếm hoi sống được bằng nghề bán tranh - mang đến các bức vẽ thuộc trường phái hậu ấn tượng và chủ nghĩa nguyên thủy. Anh vẽ về cuộc sống thường ngày của người dân Hawaii nơi anh sống.

Tác phẩm của hoạ sĩ
Tác phẩm của họa sĩ Tim Nguyen với phong cách riêng, không hòa lẫn với 3 nữ họa sĩ còn lại

Họa sĩ Anh Bach mang đến loạt tranh về phụ nữ và nhiều tác phẩm cho thấy nét bình yên trong tâm hồn, khoan thai trong từng dáng đứng, đi, ngồi.

Họa sĩ Ly Tran đi theo phong cách hiện thực ý niệm, giới thiệu nhiều bức táo bạo về vẻ đẹp hình thể của nữ giới, bên cạnh nhiều chủ đề cho thấy sự độc lập, mạnh mẽ trong cá tính.

Họa sĩ Mina Ho Ferrante mang đến khung trời mộng mơ với những bức tranh hoa tinh tế, xinh xắn, những cảnh sắc quen thuộc của Việt Nam. Xem tranh thấy được cái tình của người vẽ đặt để trên tác phẩm với Niềm nhớ phố xưa, Có dòng sông nhỏ...

Tác phẩm Niềm nhớ phố xưa của hoạ sĩ Mina Ho Ferrante
Tác phẩm Niềm nhớ phố xưa của họa sĩ Mina Ho Ferrante

Đây là lần đầu 4 họa sĩ triển lãm cùng nhau tại Việt Nam. Còn riêng với từng cá nhân, họ có quá trình hoạt động nghệ thuật khác nhau tại Việt Nam.

Họa sĩ Anh Bach từng có triển lãm đầu tiên vào năm 1992 tại TPHCM với họa sĩ Hoàng Minh Hằng, triển lãm cùng anh trai là họa sĩ Bạch Trường Sơn vào năm 1993, triển lãm 20 năm ngày trở về năm 2015 hay triển lãm Chân dung những người giữ lửa tại công viên đất nung Thanh Hà (Hội An)...

4 hoạ sĩ mang đến các phong cách tranh khác nhau, thu hút người xem
4 họa sĩ mang đến các phong cách tranh khác nhau, thu hút người xem

Họa sĩ Mina Ho Ferrante từng tổ chức triển lãm tranh lụa cá nhân đầu tiên khi 21 tuổi, lúc ấy được báo giới gọi là “người họa sĩ trẻ tuổi nhất Việt Nam tổ chức triển lãm cá nhân”. Năm 2017, chị tổ chức một triển lãm cá nhân khác tại TPHCM, bán được 25/30 bức tranh và quyên góp một phần doanh thu cho các hoạt động thiện nguyện.

Trong 4 họa sĩ, có lẽ Mina Ho Ferrante làm công việc hội họa ở đa ngành nhất như thiết kế hình ảnh nền cho các phim của hãng hoạt hình Walt Disney, là một thành viên tích cực của các hiệp hội nghệ thuật tại Mỹ, viết sách, dạy vẽ...

Người xem chụp lại tác phẩm của hoạ sĩ Mina Ho Ferrante
Người xem chụp lại tác phẩm của họa sĩ Mina Ho Ferrante

“Khi có người hỏi phong cách vẽ của tôi là gì, tôi thường không biết phải trả lời thế nào. Bởi trước đây, tôi từng làm việc cho hãng hoạt hình Walt Disney. Cứ mỗi 2 năm, tôi lại chuyển sang một dự án phim khác, mỗi bộ phim lại mang phong cách hoàn toàn khác biệt. Vì thế, sau nhiều năm gắn bó với Disney, tôi - cũng như nhiều đồng nghiệp khác - vô tình phát triển khả năng biến hóa phong cách như một chú tắc kè hoa, thích nghi theo từng kiểu phim.

Dần dà, thói quen đó ảnh hưởng đến cả quá trình sáng tác của tôi sau này. Mỗi cảm xúc khi cầm cọ thường dẫn đến những bức tranh mang sắc thái khác nhau. Có lúc gần như trừu tượng, lúc lại phảng phất nét ấn tượng, có khi mang cả dáng dấp cổ điển. Nhưng dù có thế nào, tất cả những phong cách ấy đều là một phần của tôi” - nữ họa sĩ chia sẻ.

Triển lãm Chào Việt Nam kéo dài từ nay đến hết ngày 21/2 tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Sau đó, toàn bộ tranh sẽ được mang triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) từ 1/3 - 9/3.

Một số tác phẩm, không gian triển lãm:

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI