“Những tấm gương thầm lặng mà cao cả”

24/12/2024 - 12:46

PNO - Sáng 24/12, Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ TPHCM tổ chức lễ tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” lần thứ 6 năm 2024. Họ là những người đã lặng lẽ góp thêm vào cuộc đời sự ấm áp cho người yếu thế.

Những nhịp đập trái tim yêu thương

Thành lập từ cuối năm 2016 với 8 thành viên, đến nay nhóm Hát để sẻ chia đã tập hợp khoảng 15-20 người trẻ với trái tim rộng mở. Họ là sinh viên khoa Thanh nhạc, Trường đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội và các bạn trẻ đang học tập, sinh sống tại thành phố. Họ đã có những đêm diễn không sân khấu, không có kịch bản để gây quỹ hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 và Bệnh viện Truyền máu huyết học.

Một đêm biểu diễn của nhóm Hát để sẻ chia
Một đêm biểu diễn của nhóm Hát để sẻ chia

Mỗi đêm đi hát, nhóm nhận được khoảng 1 triệu đến 30 triệu đồng. Số tiền quyên góp được sau đêm diễn sẽ dùng để thanh toán viện phí cho các bệnh nhi thông qua phòng công tác xã hội của các bệnh viện. Sau 8 năm mang lời ca tiếng hát của mình để gây quỹ, nhóm đã hỗ trợ hơn 3,5 tỉ đồng.

Mỗi chiều thứ Bảy, các chàng trai trong nhóm Mì gõ 0 đồng quận 12 tất bật phục vụ món mì gõ chay thơm phức. Để có những tô mì ấm nóng sẵn sàng phục vụ bà con, những ngày trước đó, các thành viên trong nhóm đã phân công nhau phụ trách các công việc. Người lo chợ búa, sơ chế nguyên vật liệu, người phụ trách liên hệ nghệ sĩ xem ai có thể tham gia, người sắp xếp, bố trí địa điểm...

Các thành viên nhóm Mì gõ 0 đồng
Các thành viên nhóm Mì gõ 0 đồng

Nhóm có 12 thành viên. Họ là tài xế xe ôm công nghệ, sản xuất âm nhạc, giám đốc sản xuất của công ty truyền thông. Chung mong muốn san sẻ khó khăn với những người lao động vất vả, họ cùng nhau thành lập xe mì gõ “0 đồng”. Xe mì di động hàng tuần ở các địa điểm khác nhau, tập trung ở những nơi công cộng và khu đông dân cư như nhà trọ, khu công nghiệp, khuôn viên sân trường tiểu học. Không chỉ phục vụ ăn uống, nhóm còn mời các ca sĩ, nhạc sĩ trẻ biểu diễn.

Thành lập từ tháng 3/2024, đến nay, nhóm Mì gõ “0 đồng” quận 12 đã trao hơn 15.000 suất ăn miễn phí và thu hút hơn 2.000 tình nguyện viên trẻ tham gia. Gần 100 ca sĩ, nhạc sĩ đã đồng hành cùng nhóm trong những tối thứ Bảy hàng tuần, cùng nhau lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia.

Khi nhắc đến 129 đứa con không máu mủ, ruột rà đang được nuôi dưỡng tại mái ấm Thiên Thần, ông Bùi Công Hiệp - Giám đốc Trung tâm bảo trợ trẻ em Thiên Thần (TP Thủ Đức) - đưa hai bàn tay quẹt nước mắt. Ông bộc bạch, tự tay chăm sóc những đứa trẻ từ khi lọt lòng và chứng kiến chúng lớn lên mỗi ngày khiến ông mang trong mình trái tìm yếu mềm của người mẹ.

Ông Bùi Công Hiệp chú trọng hoạt động thể dục thể thao, trao dồi kỹ năng
Không chỉ nuôi nấng, ông Bùi Công Hiệp còn tạo điều kiện cho các trẻ ở mái ấm Thiên Thần phát triển sở thích, sở trường

Năm 2009, khi Chính phủ có chủ trương kêu gọi xã hội hóa giáo dục mầm non, ông Hiệp đã bàn với vợ con chuyển căn nhà 3 tầng trong khuôn viên gần 2.500m2 đất để làm mái ấm với tên “Cơ sở bảo trợ trẻ em Thiên Thần”. Cơ sở nhận nuôi dạy trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa từ sơ sinh đến dưới 18 tuổi.

Qua 12 năm hoạt động, cơ sở đang nuôi dưỡng 129 trẻ. Ông Bùi Công Hiệp còn sang tên căn nhà 3 tầng và hơn 2.000m2 đất trị giá 100 tỉ đồng của gia đình cho các bé. Mảnh đất khác hơn 1.600m2 của gia đình cũng được ông dành riêng để xây dựng khu thể thao phức hợp, làm nơi cho các bé luyện tập, trau dồi kỹ năng.

Để TPHCM thật sự là đầu tàu của lòng nhân ái

Hội nghị đã tuyên dương 17 tập thể và 23 cá nhân là những tấm gương tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước. Trải qua 6 lần tổ chức, danh hiệu “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” đã “kể” được nhiều câu chuyện đẹp giữa đời thường, đã “vẽ” nhiều chân dung giản dị mà có sức lay động lớn lao, truyền đi rất nhiều thông điệp về lẽ sống, về sức mạnh của tình yêu thương.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc và Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi
Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc (bìa trái) và Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi (bìa phải) trao tuyên dương đến anh thầy giáo khuyết tật Nguyễn Ngọc Lâm, người đã giúp các em học sinh tại Làng May Mắn có thêm niềm tin vào cuộc sống

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi khẳng định, từ thành phố nghĩa tình, từ đầu tàu của lòng nhân ái, TPHCM đã đang và sẽ nảy nở, phát sinh, phát xuất nhiều phong trào hành động, nghĩa cử nhân ái cao đẹp, truyền cảm hứng và sức lan tỏa cao. Những hành động đôi khi rất giản dị có thể chỉ giúp được 1 người nhưng sẽ làm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ông trải lòng, năm 2025, TPHCM và cả nước sẽ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Thành phố mong muốn các tổ chức, cá nhân, mỗi người dân làm điều có ý nghĩa nhất có thể ở vị trí, vai trò và điều kiện của mình. “Chúng ta không chỉ cùng nhau xây lên những tòa nhà cao, những công trình lớn mà hãy cùng nhau xóa đi những khu ổ chuột, những điểm đen về môi trường, giao thông, trật tự xã hội để cùng nhau sưởi ấm những hoàn cảnh còn khó khăn, để cuộc sống này ý nghĩa hơn và để thành phố thân yêu của chúng ta đẹp hơn” - ông Phan Văn Mãi nói.

  Những tấm gương thầm lặng và cao cả được tuyên dương tại hội nghị
"Những tấm gương thầm lặng mà cao cả" được tuyên dương tại hội nghị

Ông cũng đề nghị các cơ quan, địa phương phối hợp, tạo điều kiện và cùng tham gia với các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thiện nguyện. Ông mong các doa25nh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức có điều kiện tiếp tục đồng hành để những hành động đẹp tiếp tục lan tỏa và để TPHCM thật sự là đầu tàu của lòng nhân ái.

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI