Những nữ pháo thủ canh giữ bầu trời Tổ quốc

19/02/2025 - 06:28

PNO - Hơn 20 năm trước, một kế hoạch táo bạo đã được Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện - thành lập 1 đại đội pháo phòng không nữ đóng quân thường trực ven bờ biển xã Quang Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. “Những bóng hồng canh bầu trời” là cách mà người dân Đồng Hới gọi những nữ pháo thủ này.

Đại đội pháo phòng không toàn nữ

Chúng tôi có một ngày “chạy đua” với đại đội Nữ dân quân thường trực pháo phòng không 37mm-1 TP Đồng Hới (còn gọi là đại đội Pháo phòng không 37mm) để hiểu hơn về nhiệm vụ huấn luyện, luân phiên thường trực sẵn sàng chiến đấu và cuộc sống thường nhật của các nữ chiến sĩ trẻ tuổi mười tám, đôi mươi. Đại đội có gần 20 nữ chiến sĩ, vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa tăng gia sản xuất, từng bước tự đảm bảo đời sống.

Một buổi huấn luyện của các nữ pháo thủ - Ảnh do đơn vị cung cấp
Một buổi huấn luyện của các nữ pháo thủ - Ảnh do đơn vị cung cấp

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dưới trời mưa lạnh, các nữ chiến sĩ vẫn hăng say luyện tập theo lịch trình. Những thao tác trên khẩu pháo thực sự khó với các cô gái trẻ, nhưng họ vẫn luôn động viên nhau nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chiến sĩ Hà Thị Hương Thảo - 21 tuổi, quê Quảng Bình - mới nhập ngũ được hơn 1 tuần, ánh mắt cười vui: “Ngày đầu làm quen, nhìn rồi leo lên trên đầu pháo em rất sợ. Bây giờ, ngày nào cũng ra thao trường huấn luyện, lại thích ngắm thân pháo. Chị em ở đây ai cũng yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ cô em út quên đi cảm giác nhớ nhà”.

Chính trị viên đại đội Hoàng Thị Họa My là người dày dạn kinh nghiệm “trận mạc” kể, các nữ chiến sĩ luôn đối diện với thời tiết cực đoan. Công tác huấn luyện vất vả hằng ngày khiến họ luôn ướt đẫm mồ hôi, nhưng những tháng hè mới thực sự là thách thức. Đóng quân trên cồn cát trắng với cái nắng gần 40 độ C, khiến mọi vị trí trên khẩu pháo đều nóng như hơ lửa.

Vậy mà, khi đã ngồi lên mâm pháo, các nữ pháo thủ đều nắm chặt tay. Đến khi rời ụ pháo, 2 bàn tay họ đỏ ửng vì nóng. “Chị em vẫn bảo nhau đã đi theo con đường binh nghiệp thì những thử thách ấy phải quen dần. Thời chiến, các pháo thủ còn gian nan, nguy hiểm gấp trăm lần, cho nên không có lý do gì mà mình không vượt qua được” - Chính trị viên đại đội Hoàng Thị Họa My nói.

Họa My kể, dù chính cô đã chủ động viết đơn xin gia nhập đại đội, nhưng những ngày đầu cô cũng nhớ nhà da diết. Các nữ pháo thủ đều có gia đình tại TP Đồng Hới. Mỗi tháng họ chỉ được thay phiên về thăm nhà đôi ba ngày, thời gian còn lại thì đơn vị chính là nhà của họ.

4 năm rèn luyện giúp các cô cứng cỏi và trở thành chỗ dựa của nhau, chỗ dựa tinh thần cho những người mới. Theo thời gian, đến nay, hàng trăm nữ pháo thủ đã rời đại đội để trở về với cuộc sống đời thường sau những năm phục vụ.

Sau giờ huấn luyện, các nữ chiến sĩ còn tăng gia sản xuất, từng bước tự đảm bảo đời sống - Ảnh do đơn vị cung cấp
Sau giờ huấn luyện, các nữ chiến sĩ còn tăng gia sản xuất, từng bước tự đảm bảo đời sống - Ảnh do đơn vị cung cấp

Canh giữ vùng trời và tăng gia sản xuất

Đi thăm khu chăn nuôi, trồng trọt của đại đội, chúng tôi bất ngờ với đàn heo, đàn gà, đàn ngan lên đến hàng trăm con và vườn rau xanh tốt các loại. Nữ chiến sĩ Bùi Nhật Linh tự hào: “Đồng chí biết không, mỗi năm đại đội của em thu hoạch trên dưới 1,5 tấn rau củ quả, gần 1 tấn cá, 2 tấn heo thịt… trị giá gần 100 triệu đồng. Đơn vị có rau, thịt, cá sạch đủ ăn quanh năm, chị em ai cũng yêu thương nhau như người một nhà”.

Quanh khuôn viên đơn vị, các nữ pháo thủ còn trồng các loại hoa và cây xanh để tạo cảnh quan và môi trường xanh mát. Những ngày nghỉ, giờ nghỉ, các cô còn tranh thủ hỗ trợ nhân dân xã Quang Phú - nơi đơn vị đóng quân - dọn dẹp đường làng, vệ sinh nơi công cộng, chăm sóc đường hoa, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo không khí sẻ chia, đoàn kết, quân dân gắn bó.

Chính vì thế, mỗi khi nhắc đến các nữ chiến sĩ đại đội pháo phòng không, bà con đều dành những tình cảm quý mến, yêu thương gọi họ là “những bóng hồng canh bầu trời”.

Khuôn viên đơn vị được các nữ pháo thủ trồng cây, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường - Ảnh do đơn vị cung cấp
Khuôn viên đơn vị được các nữ pháo thủ trồng cây, trồng hoa tạo cảnh quan môi trường - Ảnh do đơn vị cung cấp

Đặc biệt, Quảng Bình là 1 trong 2 địa phương trong cả nước (tỉnh còn lại là Thái Bình) được thành lập đội nữ dân quân thường trực pháo phòng không. Không phải ngẫu nhiên, điều hiếm hoi ấy là sự tiếp nối truyền thống và cũng là niềm tự hào của địa phương này.

“Trong chiến tranh chống Mỹ, đội nữ pháo binh Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy) đã ghi dấu ấn đậm nét với nhiều chiến công vang dội trong nhiệm vụ canh giữ vùng trời. Hòa bình lập lại, hình ảnh của đội nữ pháo binh Ngư Thủy được tái hiện ở đại đội dân quân thường trực pháo phòng không 37mm. Đó là một trong những lý do để đại đội pháo phòng không nữ ra đời” - thượng tá Nguyễn Xuân Khoa - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự TP Đồng Hới - tự hào.

Hiện tại, đại đội nữ pháo phòng không có gần 20 chiến sĩ. Trong 20 năm qua đã có hơn 600 lượt chiến sĩ nữ dân quân luân phiên làm nhiệm vụ tại đơn vị. “Mỗi nữ chiến sĩ chúng em đều sẵn sàng cống hiến 2-4 năm thanh xuân của mình để trở thành pháo thủ pháo cao xạ 37mm, canh giữ vùng trời và vùng biển của thành phố. Chúng em luôn giữ vững khí thế trong mọi tình huống, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời quê hương” - Đại đội trưởng đại đội Pháo phòng không 37mm Hoàng Thị Thu Sương - khẳng định.

Mong ước của các cô gái trẻ là sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ được các đơn vị liên quan tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ giới thiệu, kết nối để tìm kiếm việc làm phù hợp. Qua đó, giúp chị em yên tâm công tác, cống hiến sức trẻ để bảo vệ bầu trời Tổ quốc thân yêu.

Thượng tá Nguyễn Xuân Khoa - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự TP Đồng Hới - cho biết, đơn vị được thành lập xuất phát từ vị trí, đặc điểm, vai trò chiến lược của tỉnh trong xây dựng thế trận, hoạt động phòng thủ của địa phương và thực hiện Quyết định số 260/QĐ-TM, ngày 15/3/2004 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhiệm vụ của đại đội Pháo phòng không 37mm là huấn luyện, luân phiên thường trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với pháo phòng không cấp trên ngăn chặn hướng bay của máy bay địch từ hướng đông, đông bắc vào thành phố, bảo vệ khu vực sân bay Đồng Hới và trung tâm thành phố.

Hiện tại, đại đội có gần 20 chiến sĩ. Trong 20 năm qua đã có hơn 600 lượt nữ chiến sĩ dân quân luân phiên làm nhiệm vụ tại đơn vị, có hơn 70 lượt cán bộ Ban Chỉ huy quân sự TP Đồng Hới thay nhau tăng cường cho đại đội.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI