Những điều tươi đẹp còn ở phía trước

29/12/2024 - 13:17

PNO - Đó là câu chú Ba nói với Cường. Anh cúp máy rồi mà lòng lẫn lộn đủ thứ cảm xúc khó tả. Năm nay, anh đã phải gồng rất nhiều để duy trì sự ổn định, không nỡ sa thải ai.

Anh sống trong những ngày đầy căng thẳng cuối năm (Ảnh minh họa)

Anh trải trong những ngày đầy căng thẳng mà không dám chia sẻ với vợ (ảnh minh họa)

Tuần trước Cường tổ chức cuộc họp công bố doanh thu cuối năm, chẳng dễ chịu gì khi báo cáo năm nay toàn số liệu đi xuống. Cường vận hành một công ty tổ chức sự kiện, mọi năm mùa này sôi động bao nhiêu thì năm nay ảm đạm bấy nhiêu. Cũng không lạ khi tình hình chung khó khăn, anh đã phải gồng rất nhiều để duy trì sự ổn định, không nỡ sa thải ai.

Là ông bố 2 con, nhưng Cường chẳng có mấy thời gian dành cho con cái. Mọi việc một mình vợ anh quán xuyến. Ngay cả khi con ốm, người ta vẫn thấy chỉ mình vợ anh chạy tất tả. Chuyện nợ nần làm ăn, Cường cố giấu vợ, nhưng càng gần những ngày cuối năm, anh càng chẳng muốn giấu nữa. Anh cần có người san sẻ. Mỗi tối về thấy vợ lo cơm nước, nhà cửa, con cái với đủ việc không tên, anh rất áy náy. Tháng này, tiền anh đưa không bao nhiêu, vợ cũng chẳng than vãn một lời. Hóa đơn trên bàn chờ thanh toán thì vẫn còn cả mớ, mà tâm trí anh thì ngổn ngang.

Còn mấy ngày là qua năm mới, Cường nhớ tới chú Ba - người anh yêu quý chỉ sau ba mẹ. Chú Ba không ruột rà máu mủ gì, chỉ là hàng xóm của anh.

Hồi Cường còn nhỏ, vì 2 nhà sát nhau nên anh hay trốn sang nhà chú Ba chơi. Trong tâm trí của anh, người đàn ông rất hiền, có cái ao cá mà anh rất thích, có vườn trái cây đủ loại xoài cóc ổi để leo trèo. Chú Ba rất giỏi, thích đánh cờ, thích gảy đàn, dạy Cường làm mồi câu, dạy làm toán, tính tiền bán cá, bán cây giống… Cũng nhờ chú Ba, Cường có một tuổi thơ đáng nhớ để mỗi khi mệt mỏi lại nhớ chính mình của những năm tháng vô lo, hồn nhiên ấy.

Cuộc gọi với ý định ban đầu đơn giản chỉ là hỏi thăm sức khỏe, thế mà Cường chẳng nén nổi lòng mình, nói luôn với chú mấy chuyện chẳng vui. Hẹn vài hôm nữa về nghỉ tết sớm, ghé qua ao cá nhà chú ngồi câu, kiếm con cá làm nồi lẩu, lai rai câu chuyện.

Chú Ba từng trải, chẳng lạ gì nỗi buồn của một người đàn ông có gia đình đang trong áp lực sự nghiệp. Chú cháu cứ ngồi nói chuyện miết, về chuyện “Đờn ông phải có cái bản lãnh đứng lên làm lại”, “Bay mệt quá thì tạm nghỉ, nhưng không được bỏ cuộc”, "Thời thế thế thời, tầm này ai cũng khó nhọc hết con ơi”…

Rồi chú Ba khoe mới trồng được giàn bầu, ra trái sai lắm, mấy luống cải cũng lên mầm hết rồi, tranh thủ về ăn cá lóc hấp bầu, cải cuốn bánh xèo… Cường thấy nhẹ lòng hẳn, những điều tươi đẹp còn quá nhiều ở phía trước, toàn là niềm vui rất nhỏ, nhưng tràn ngập ý nghĩa.

Một năm mới chỉ cần mạnh giỏi là sẽ vượt qua rất nhiều khó khăn còn vướng mắc (Ảnh minh họa)

Một năm mới sắp đến, mạnh giỏi sẽ giúp ta vượt qua khó khăn, vướng mắc (ảnh minh họa)

Đến khi cúp máy, chú Ba bỗng dặn dò: “Bay coi giữ sức khỏe, năm mới mạnh giỏi nghen!”.

Chỉ một câu đó thôi, Cường ngỡ ngàng nhận ra mình đang có nhiều hơn mất. Chú Ba vẫn như xưa, giản dị, chân chất. Ngay cả trong lời chúc chú cũng dặn dò những điều quá đỗi bình thường, chứ không dùng những giàu sang, thịnh vượng, tài lộc…

Trong bữa cơm tối, Cường nói với vợ chuyện nợ nần, anh đã sẵn sàng chia sẻ, trong một tâm trạng bình tĩnh, vững chãi. Vợ anh nghe thì sửng sốt, nhưng rồi cô ấy cũng nhanh chóng hiểu ra, làm sao mà không hiểu khi quãng thời gian này, cô thấy chồng mình mất ngủ, căng thẳng, có hôm thức trắng.

Thôi thì một năm mới đến, rất đúng lúc, để mà hy vọng về những ngày tươi sáng. Những khó nhọc năm cũ tạm gác lại, mình vẫn mạnh giỏi thì mọi thứ sẽ tốt lành.

Năm mới này, gia đình anh sẽ đồng vợ đồng chồng, sống mạnh giỏi như lời chú Ba dặn!

M.Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI