Chiều 19/4, Giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ hai năm 2025 bước vào buổi thi đấu thứ hai. Trong buổi chiều, Đôi Mẹ - con, Cha-con là một trong những nội dung được chú ý. Và điều bất ngờ, hơn nửa số lượng là những cặp mẹ con đã thi đấu ở mùa giải đầu tiên.
 |
Gia đình chị Nguyễn Đình Tú Uyên, anh Hồ Gia Tự và bé Hồ Gia Hưng (10 tuổi) |
Chia sẻ với Báo Phụ nữ TPHCM, chị Nguyễn Đình Tú Uyên cho biết một trong những lý do chị và con – bé Hồ Gia Hưng quay lại mùa thứ hai là muốn tiếp tục có sân chơi cho cả gia đình, để con được cọ sát và đồng hành cùng ba mẹ.
“Trước khi chơi Pickleball, bé được gia đình cho thử sức với bộ môn bơi lội và bóng rổ, nhưng dường như chưa đúng sở thích của con. Con thường tìm lý do để không phải đi tập. Nhưng với Pickleball, bé hào hứng và muốn đi ngay. Lý do gia đình để bé chơi Pickleball từ sớm, một là để bé rèn luyện sức khoẻ, thứ hai là vì môn này tất cả thành viên trong gia đình đều chơi được, và thứ ba, là bé rất mê” - chị Nguyễn Đình Tú Uyên chia sẻ.
Một trong những “kỷ lục” về giờ ra sân của bé Hồ Gia Hưng là con có thể chơi Pickleball từ 7g sáng đến 13g trưa mà không hề than mệt. Trở lại với Giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ hai, chị Tú Uyên cho biết gia đình không có áp lực thành tích, nhưng đương nhiên nếu giành được chiến thắng thì sẽ vui hơn.
“Tôi tin ở mùa giải này, gia đình sẽ tiếp tục có những kỷ niệm đẹp cùng con” - chị Tú Uyên nói thêm.
Có mặt trên sân đấu vào chiều nay, cặp mẹ con Huỳnh Thị Ánh Sinh và bé Nguyễn Tuấn Hưng (11 tuổi) - từng giành giải Ba nội dung Đôi Mẹ - con ở mùa đầu tiên - cho biết, 2 mẹ con đặt mục tiêu sẽ “đổi màu” huy chương ở lần trở lại. Tuy nhiên, nếu không thắng giải, cả hai vẫn vui vì có thêm một lần được ra sân thi đấu cùng nhau.
“Tôi quyết định đưa con trở lại mùa giải thứ hai vì sợ rằng, nếu không tận dụng khoảng thời gian này, khi con đã lớn hơn, hai mẹ con sẽ khó có thể tạo những kỷ niệm cùng nhau. Không chỉ mùa giải này, mà nếu có mùa giải thứ ba, hai mẹ con sẽ vẫn tiếp tục đăng ký” - chị Huỳnh Thị Ánh Sinh tâm sự.
Trước khi Giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ hai diễn ra, chị Ánh Sinh và con trai tập luyện tích cực hơn, khoảng 2 buổi/tuần vì muốn chuẩn bị tinh thần cũng như thể chất tốt nhất. Còn trước đó, mẹ và con sẽ tuỳ vào thời gian rảnh để có thời gian ra sân cùng nhau.
“Tận dụng những khoảng thời gian ít ỏi sau giờ làm, tôi muốn tạo kỷ niệm cùng con, cũng như rèn luyện thêm sức khoẻ. Sau mỗi lần tập cùng nhau, cảm giác tôi đã có người bạn đồng hành hiểu ý” - chị Ánh Sinh cho biết.
Tuy tranh thủ thời gian nghỉ giữa hiệp, chị Mai Hương Giang đến từ Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn không giấu được sự hào hứng khi chia sẻ về hành trình của cả gia đình đến với giải đấu tại TPHCM từ hôm trước. Ban đầu, gia đình chị đăng ký tham gia ba nội dung: Đôi mẹ con, Đôi vợ chồng và Đôi nữ 6.0. Tuy nhiên, do lịch trình phát sinh, gia đình chị đành phải rút khỏi nội dung Đôi vợ chồng.
 |
Chị Mai Hương Giang đang lau mồ hôi cho con trai Nguyễn Đức Nghiêm |
Nhớ lại giải đấu năm trước do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức, chị Giang không khỏi tự hào khi cùng vận động viên nhí Nguyễn Đức Nghiêm giành giải á quân. Ấn tượng sâu sắc với sự chuyên nghiệp và bài bản trong khâu tổ chức, chị luôn mong chờ những mùa giải tiếp theo.
Thật may mắn, chỉ sau sáu tháng, Báo đã tiếp tục mang đến một sân chơi quy mô và hấp dẫn. Chia sẻ về động lực tham gia lần này, chị Giang bày tỏ: "Giải đấu thực sự là cơ hội tuyệt vời để gia đình tôi thêm gắn kết, cùng nhau rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt, bé Nghiêm rất yêu thích bộ môn này. Từ khi tham gia giải, con khỏe mạnh và tinh thần phấn chấn hẳn lên. Lúc nào con cũng dặn dò ba mẹ phải để ý thông tin giải đấu mới để đăng ký tham gia ngay".
Đến với giải đấu lần này, cả chị Giang và bé Nghiêm đều ấp ủ hy vọng chinh phục những thứ hạng cao. Thế nhưng, điều quan trọng hơn cả là niềm vui và những khoảnh khắc đáng nhớ mà giải đấu đã mang lại cho hai mẹ con.
 |
Chị Đặng Huyền Trân và con trai Phan Ngọc Lê Tuấn |
Tuy sớm dừng chân ở vòng loại nội dung Đôi nữ 4.5, chị Đặng Huyền Trân (TPHCM) vẫn giữ trọn vẹn tinh thần nhiệt huyết. Ngay lập tức, chị nhanh chóng khởi động, sẵn sàng cho nội dung Đôi mẹ con sắp tới. Nhớ lại giải đấu do Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức năm 2024, dù không giành được giải thưởng, chị Trân vẫn trân trọng những trải nghiệm tuyệt vời và kỷ niệm đáng nhớ cùng con trai. Chính điều đó đã thôi thúc chị tiếp tục đồng hành cùng giải đấu năm nay.
Không chỉ vậy, chị còn nhiệt tình rủ thêm bạn bè và các con tham gia, mong muốn các bé có cơ hội giao lưu, học hỏi, đồng thời giảm bớt thời gian dành cho trò chơi điện tử.
Chia sẻ về giải đấu lần này, chị Trân đánh giá cao chất lượng sân bãi và sự tiến bộ vượt trội về trình độ chuyên môn của các vận động viên.
Chị tâm sự: "Đến với giải lần này, kết quả thắng thua không còn là ưu tiên hàng đầu. Điều ý nghĩa nhất là con trai tôi, bé Phan Ngọc Lê Tuấn, có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, và hai mẹ con có thêm những khoảnh khắc đáng nhớ".
Một số hình ảnh của bảng đấu Mẹ-con; Cha-con
Diễm Mi - Thanh Hoa
Ảnh: Phùng Huy - Thành Lâm