Sau 5 năm biệt tích, Thảo bỗng dưng trở về đòi con...
Giờ ngẫm lại không khéo chị ta mô kích cho mỗi bên cho một ít, xong qua lời lại thì tam sao thất bản...
Khi đem lòng yêu thương một ai đó là khi trái tim ta dành trọn cho một người vốn chẳng phải là người thân cũng không phải là bạn bè...
"Soái ca" trẻ tuổi chăm vợ đẻ nhận được bão like và bình luận trái chiều từ người theo dõi.
Ngôn tình có lỗi gì đâu. Chẳng qua là vì trong cuống cuồng đời sống, người ta đã thản nhiên quên đi những nhẹ nhàng đủ khiến khơi lên một cảm xúc...
Có những thứ khi quyết định trong dại dột để rồi giữ nó để hối hận cả đời..
Bước sang tuổi 30, cô tiến sĩ vẫn long đong và vô vọng trong chuyện tìm chồng.
Thật ra, tình yêu không đi đâu cả. Chỉ là tình yêu trốn vào những nhọc nhằn cuộc sống và quan hệ vợ chồng “mất sóng”.
“Anh như bị làm sao ý, người ta cho cơ hội thế mà không biết đường. Đúng là có vấn đề!”.
Một kẻ khốn nạn, hèn hạ đã phá nát biết bao cuộc đời người con gái như anh ta liệu có xứng đáng lấy một cô vợ ngây thơ trong sáng..
Và cuối cùng tôi cũng được hả hê trong chiến thắng trước lời nói của anh: “Anh sẽ có trách nhiệm với em”.
Tôi không nghĩ cô ấy có thể sống thành 2 con người khác nhau đến thế. Tôi bỗng ám ảnh bởi sự thay đổi chóng mặt mà không rõ nguyên nhân.
“Đúng là anh đang mong con lắm, nhưng ở hoàn cảnh của em thì không được, một ngày em làm vợ bao nhiêu gã đàn ông?..."
Những chiêu trò vô cùng 'hài hước' mà các chàng trai ki bo, kẹt xỉ luôn luôn áp dụng mọi lúc mọi nơi mỗi khi đi tán gái.
Phút giây đầu tỉnh lại sau ca phẫu thuật chuyển giới ở thái lan, trong tột cùng đau đớn, Tố An đã xin bác sĩ cho mình được chết.
Tôi đã đặt cược tất cả cho vụ “đầu tư” này, bán nhà, dồn tiền cho con gái đi phẫu thuật thẩm mỹ để kiếm chồng đại gia.
Ông ngồi trên xe, vói trông qua cửa xe hình ảnh túp nhà lụp xụp và bóng người đàn bà cô quạnh, gió vút qua tấm bạt nghe rõ tiếng lật phật…
Hồi chưa yêu em đâu đến nỗi hở hang, hớ hênh như thế đâu. Yêu em rồi đi đâu tôi cũng tan nát vì em.
Yêu anh trọn vẹn suốt 9 năm, giờ anh tuyên bố: Cô không phải là tình yêu đích thực của anh.
Đàn bà truyền thống đi đâu, làm gì cũng có đôi. Đàn bà “chảnh” sẵn sàng “quẩy” ba lô lên đường một mình không nhất thiết phải có đàn ông bên cạnh.
Em không có chút tài cán gì cả, chỉ được cái mồm thế nhưng ai cũng tung hô em. Tôi sống mòn mỏi trước hàng vạn câu hỏi đi tiếp hay thôi.
Q. không ngờ người hiến thận cho mình lại là S. – người con gái không họ hàng, thân thích, 2 người mới gặp nhau tại bệnh viện được vài hôm.
Tình yêu không có lỗi, lỗi ở tôi có cương quyết kéo thầy bằng được thầy về phía tôi không. Nhưng tuyệt nhiên, tôi không chọn cách đó.
Dẫu biết là thực dụng, nhưng đó là quyết định của tôi. Cũng có thể sẽ không có một đám cưới nào xảy ra giữa tôi và anh nữa.
Anh đã có gia đình. Tôi cũng vậy. Chúng tôi tình cờ ngồi cạnh nhau trong một cuộc họp.