Cứ an ủi rằng va vấp nhiều, thất bại nhiều sẽ cho con trai chị nhiều hơn những kinh nghiệm sống, kinh nghiệm chăm sóc, yêu thương, giữ gìn.
Tôi chưa từng tiếc với vợ điều gì, chẳng lẽ vẫn không đủ để cô ấy tin tưởng tôi?
Vợ chồng nhường nhau, vì nhau, hy sinh cho nhau những lúc cần, người hy sinh có khi còn sung sướng, hạnh phúc hơn người được nhận sự hy sinh.
Tâm lý con người ta thích đi, và có nhu cầu được nói. Dịp này, do cùng ở nhà nên mọi người tha hồ nói cùng nhau.
Đó là tình yêu giả trá, nhưng bạn lại nhầm là tình yêu thật. Khi nào bạn biết gột bỏ tình yêu giả trá, thì tình yêu thật mới hiện ra.
Chị hào hứng kể cô hàng xóm nghe về phần thưởng may mắn mà không hề biết chồng đã nói dối.
Nhờ được mẹ hướng tôi đến tư duy tích cực mà tôi hiểu được rằng suy nghĩ ảnh hưởng đến những điều xung quanh chúng ta như thế nào.
Mỗi người phụ nữ, bằng bản năng yêu thương và lòng nhiệt thành, hãy lập tức “ra mặt”, trở thành nội tướng sáng suốt, đưa con thuyền gia đình vượt bão.
Khuyết điểm và khác biệt tác phong sinh hoạt là khó tránh ngay cả khi gia đình yên ấm. Điều cốt yếu nhất là thương nhau.
Lần giãn cách này, chị không vội vã đi mua thực phẩm mà ngồi xuống cùng hai cậu nhóc lên kế hoạch sinh hoạt, lập thời khoá biểu mới.
Một người đàn ông dựa dẫm phụ nữ như anh ta không đáng để chị phải nuối tiếc. Chị cần bỏ lại tất cả những muộn phiền mà làm lại cuộc đời.
Ngày ba mẹ chồng con đến thăm nhà mình, mẹ đã nhận ra người đàn bà dễ mến ấy, mẹ hy vọng đã “gửi” con đúng chỗ.
Đừng đợi chờ một ai đó, nếu họ chẳng có vẻ gì muốn ở cạnh bạn nữa.
Mẹ cô đơn đến độ đôi khi chỉ cần lao xao tiếng người cho căn nhà bớt vắng lạnh.
Lòng cô đã sẵn lựa chọn. Đối với khoảng thời gian đẹp đẽ trôi qua, dù có hối tiếc cũng xin đừng quay lại…
Tái ngộ người xưa mà không xao xuyến là chuyện khó tránh. Cũng có nhiều gia đình xào xáo chỉ vì một cuộc tái ngộ tai quái.
Việc bạn tái hồi chăn gối sau sinh thành công là một sự may mắn, bởi với không ít cặp đôi, đây là cú ngoặt gắt có thể lật cả xe đấy.
Nếu lấy gia thế của nhà chồng làm bệ phóng thì mình sẽ sống một cuộc đời sôi nổi, tự chủ, có trách nhiệm và ngày càng trưởng thành.
Liệu rằng chúng ta có dám lựa chọn bước ra khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt, hay âm thầm gồng mình lên chịu đựng một gia đình đã nguội lạnh yêu thương?
My vẫn bảo: “Khi anh không yêu chị nữa, có thể nói thật với chị, chị sẽ ra đi, đừng để chị phát hiện anh có người đàn bà khác".
Đàn ông chẳng lẽ cứ phải nhất thiết kiếm tiền nhiều, phải có thu nhập cao thì mới được xếp vào hàng “chồng giỏi”?
Em thấy mọi người tập trung vào máy tính nhiều hơn yêu cầu thực tế, việc giao tiếp với nhau giảm, giờ ăn giờ ngủ bị phụ thuộc vào giờ lên mạng.
Câu nói: "Tại sao anh phải có trách nhiệm lo cho em, lo cho con" của Nhân khiến Nhã muốn kết thúc cuộc hôn nhân này.
Từ lúc có con dâu về ở chung, tôi mệt thêm vì phải phục vụ nhiều người hơn.
Hồi xưa, khi bố cưới mẹ tôi, hàng xóm bảo mẹ là hồ ly tinh nên một nách hai con mà "vớ" được trai tân thua năm tuổi.