Chồng tôi cao to, nhưng chuyện ấy khiến tôi hụt hẫng...
Đóng góp tiền sinh hoạt không chỉ thể hiện trách nhiệm của đôi bên, mà còn là cách thể hiện sự sẻ chia, tôn trọng lẫn nhau.
Cô cố tình uống say, nhưng vừa dợm bước lên xe người đàn ông không - phải - chồng, cô tỉnh rụi như chưa hề uống giọt rượu nào.
Những lúc một mình, hình ảnh chồng chung đụng với người khác lại hiện lên.
Cô út đã nhiều lần thấy anh trai ngắm Lan. Đàn ông chịu bỏ thời gian ra ngắm một người phụ nữ, nếu không vì yêu thích thì vì lý do gì?
Chồng tôi bị teo dương vật do tuổi tác, “chỗ ấy” sa sút trông thấy...
Lòng tốt cũng không nên trao đi quá tùy tiện. Tôi mong Hùng, trước khi làm thiên hạ vui thì hãy tỉnh táo để nhận ra nỗi ấm ức của vợ mình.
Đàn bà hiện đại đi gặp tiểu tam sẽ trang điểm cẩn thận, tóc tai gọn gàng, ăn mặc không đồ hiệu thì cũng phải đẹp đẽ.
Mỗi lần dùng bao cao su là “chỗ ấy” của chồng tôi bị đỏ, ngứa, sưng, đoán là dị ứng.
Có những cô gái, dù biết mình là kẻ thứ ba nhưng vẫn không thể dứt ra khỏi mối quan hệ sai trái.
Chỉ sự đồng hành, chăm chút cho nhau, mới tạo ra vẻ lung linh trên gương mặt của những ai thấy mình đang yêu và được yêu.
Hai câu chuyện gây xôn xao dư luận gần đây đều liên quan đến người thứ ba.
Trở thành F1, phải cách ly tại nhà, Hưng cằn nhằn, đổ lỗi vợ ôm đồm công chuyện cơ quan nên Hưng phải đi siêu thị.
Vợ tôi đam mê đầu tư buôn bán, cô ấy bán nhà, chuyển nhà liên tục. Nếu tôi được giá thì cô ấy cũng bán rồi.
Từ khi nào chị mặc định thành người trông trẻ cho em dâu? Đó là bổn phận của chị hay sao?
Không ít cô dâu chú rể cho rằng cả đời chỉ cưới một lần, nếu làm quá sơ sài sẽ bị chê cười.
Đi hơn nửa đoạn đường hôn nhân mới ngồi lại tự hỏi vợ mình thích gì, anh thấy mình cũng thật vô tình. Nhưng muộn còn hơn không.
Ai cũng bảo Thảo sướng khi có chồng tâm lý, mẹ chồng siêng làm lụng, đỡ đần con cái. Họ đâu biết, câu chuyện thật sự đằng sau.
Cô tưởng mình lấy được người chồng tốt, hóa ra chỉ là gặp phải gã Sở Khanh biết diễn kịch mà thôi.
Mấy hôm nay, cộng đồng mạng xôn xao chuyện chàng trai người Huế chia sẻ trên sóng truyền hình rằng sẽ ly hôn nếu vợ không sinh được con trai.
Bà đưa chị cả xấp tiền, nhưng chị không nhận, bởi câu nói cay nghiệt năm xưa của bà, chị còn nhớ rõ lắm.
Trà loay hoay với ý nghĩ: cương quyết từ chối, ngẩng cao đầu bước đi, hay vẫn tiếp tục làm người trong bóng tối của người đàn ông này?
Nên yêu hết mình, trọn vẹn, chỉ cần hạnh phúc với thực tại hay lường trước tương lai rồi cho mình một đường lui êm đẹp?
Quen nhau hơn một năm, chúng tôi cũng dự định cưới hỏi, nhưng vì dịch nên dời lại. Vậy mà chỉ mấy tháng ở cùng anh, tôi đã ngán đến tận cổ.
Tôi nhớ cái chạm tay của mẹ chồng trên bàn ăn và hiểu ra. Có lẽ mẹ nhận thấy hai con dâu cách lời cách lòng nên mẹ gọi cả hai về...