Không ít chị em thắc mắc chuyện nấu món nào để chồng nâng cao thành tích giường chiếu...
“Một mình vẫn vui”, Vy viết trên facebook. Năm nay, mẹ con Vy ăn tết Sài Gòn. Năm nay là năm đầu tiên Vy đón tết mà không có chồng bên cạnh.
"Chắc cầu dư xài" nên vợ chồng xài xả ga, sang năm đổi, mua quả sung đi em". Mâm ngũ quả nhà tôi năm đó đổi màu, thêm chùm sung...
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm cũ, chị dọn dẹp nhà cửa rồi ngồi ôn lại những gì đã qua cũng như viết ra mục tiêu cho năm mới.
Người ta đắn đo ly hôn vì thương con, còn chị nghĩ nhiều cho ba mẹ già.
Nhiều lần Giang ngán ngẩm vì chồng hiền quá. Ai cũng nói cô lấy được anh hiền như đất, nhưng có ai thấu rằng chuyện gì cô cũng phải chủ động.
Bạn đang để ý một anh chàng trong nhóm, vậy làm sao để chinh phục người ấy một cách tự nhiên trong những buổi tiệc tùng cuối năm?
Nhờ món quà của chị em bạn dâu, gia đình tôi có một cái tết đầy đủ, dù xa quê nhưng vẫn ấm lòng.
Ngay từ khi là sinh viên, con gái đã không có ý định xin đi làm mà muốn tự mình kinh doanh, tạo thương hiệu riêng...
Đất ở quê có má và em trai ở, coi như đất hương hỏa giữ gìn lại cho con cháu tụ về. Vậy mà bây giờ má nói bán nhẹ tênh.
Tôi sẽ đặt vé máy bay về quê, anh có về hay không thì tùy. Còn chuyện anh xấu hổ và giận dỗi với anh trai, tôi nghĩ không cần thiết.
Có lẽ, đến khi nào tôi lấy chồng thì mới có nơi để về và không phải trăn trở với câu hỏi: “Tết này, con về đâu?”.
Bớt săm soi, chấp nhặt, xét nét nhau nhiều. Muốn đi xa trên dặm đường thiên lý, phải chăng chỉ cần cái tâm thanh thản và cái đầu nhẹ tênh?
Cô ta đi Đà Lạt với chồng chị, còn trơ trẽn nói: “Dũng còn mần ăn gì được nữa mà chị lo"…
Kỳ biết yêu một người đàn ông đồng tính là chuốc lấy ngậm ngùi, là đi về với cô đơn buồn tủi, nhưng cô chấp nhận tình yêu đó.
“Sao anh lại ngoại tình?”, tôi hỏi. “Nhưng anh không ly hôn đâu”, anh trả lời lảng tránh câu hỏi của tôi.
Anh về muộn. Vợ mới ngọt ngào vài câu bỗng gay gắt: “Chiều giờ anh đi với con nào? Tôi biết hết, nãy giờ chỉ chờ coi anh tự thú..."
Thảo không quá quan trọng chuyện tiền bạc trong tình cảm nhưng cô thực sự thấy không ổn khi biết tường tận cách chi tiêu khắt khe của người yêu.
Ai chẳng muốn được mọi người thương yêu, hoan nghênh, có ai muốn mình bị chê bai giễu cợt bao giờ. Làm chồng, tôi phải thương, phải bảo vệ vợ.
Khi yêu, chị em hãy để người đàn ông chăm sóc, lo lắng cho mình, để biết tình cảm người ấy dành cho mình ở mức độ nào.
Tết đến mà tâm trạng tôi rất nặng nề, tỉ giá đầu tư nhích lên một chút - tôi nhẹ lòng; nó giảm sâu - lòng tôi như đeo đá...
Bạn hỏi tôi "khi nào lấy chồng nữa vậy?". Tôi trả lời: "Chẳng dại rước một kẻ về cho họ đánh con mình".
Nhìn thấy chồng, Lan chỉ im lặng, không biết nói gì khi trong lòng chất chứa bao uất ức.
Người đến sau không có lỗi, không đáng phải chịu tổn thương. Người đến sau mới là hiện tại và cần được trân trọng.
Chồng tôi nói anh sẽ trở về nhà. Rõ ràng là anh thông báo, chứ không chờ tôi có đồng ý hay không.