Trong khi những gốc đào cổ thụ được các đại gia săn tìm thì ngược lại các loại hoa, quất nhỏ, giá bình dân lại được nhiều người ưa chuộng.
Tết như đến gần hơn với người dân Thành phố, khi nhà nhà đều trang trí các tiểu cảnh ngày tết, với mong muốn mọi chuyện đều tốt đẹp, hanh thông.
Hổ ôm quất bonsai đang được rất nhiều khách hàng tại Hà Nội ưa chuộng, săn đón.
TPHCM vừa công bố đạt cấp độ "vùng xanh", nhiều hàng quán, chợ, trung tâm mua sắm trở nên sôi động và nhộn nhịp hơn.
Cứ gần tết Nguyên đán, ông Huỳnh Trí Cầu lại bày đồ nghề nơi góc phố quen thuộc để mang đến niềm vui cho người qua những câu đối, chúc tết...
Dù ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng làng hoa truyền thống ở Bình Dương vẫn đang rộn ràng để chuẩn bị vào vụ Tết Nguyên đán.
Hoa giấy - loại hoa vốn dĩ đã quá quen thuộc với người dân Việt Nam, nay chúng được cắt ghép, tạo hình nên một diện mạo mới thực sự độc đáo.
Phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã khoác lên mình màu áo mới sắc đỏ ngày tết, nhưng việc mua bán vẫn diễn ra cầm chừng.
Tiếng kêu khóc thường xuyên của một đứa trẻ 7-8 tuổi, tiếng đập phá, đánh đập… có vọng đến các căn hộ xung quanh, bên trên, bên dưới không?
Những tháng cuối năm, người dân làng hương Dưỡng Thái Bắc (xã Phúc Thành, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) lại tất bật ngày đêm chuẩn bị cho đơn hàng Tết.
Hà Nội đang rét đậm, người lao động làm việc ban đêm đã phải đốt lửa sưởi ấm. Những em nhỏ theo bố mẹ đi làm cũng phải chơi quanh đống lửa.
Chỉ còn hơn một tháng nữa đến Tết Nguyên đán, những cành hoa đào Nhật Tân đã bắt đầu được bày bán tại chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Ngày 22/12, các hang đá tại xóm đạo quận 8 vẫn đang trong thời gian hoàn thiện, trong khi mọi năm tất cả việc trang trí đã hoàn thành từ trước đó.
Các nhà thờ lớn ở Hà Nội như nhà thờ Lớn, nhà thờ Hàm Long, nhà thờ cửa Bắc... đã được trang hoàng lộng lẫy để chuẩn bị đón Noel.
Cây thông cao 20m được làm từ hàng trăm chiếc lốp xe máy cũ thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người dân.
Nhiều bạn trẻ đã cho “điểm 10” về cảm giác thoải mái và vẻ đẹp của Thành phố khi nhìn từ sông Sài Gòn.
Cánh đồng hoa bách nhật tím lịm, rực rỡ ở Thạch Cầu (Long Biên) đang là địa điểm mới thu hút rất nhiều bạn trẻ tới vui chơi, chụp ảnh.
Khi mùa nước nổi tràn về trên khắp những cánh đồng cũng là lúc người dân miền Tây Nam Bộ bắt đầu tất bật với cuộc sống mưu sinh.
Sáng đầu tuần, thời tiết se lạnh khiến người dân mặc áo kín cổ, kèm khăn giữ ấm khi ra đường.
Nhiều tuyến phố trên địa bàn TP. Vinh dây điện, dây cáp viễn thông giăng mắc chằng chịt; nhiều dây cáp treo trên cột gây quá tải.
Dù đã hoạt động trở lại từ đầu tháng 11, nhưng đến nay, khu chợ dưới lòng đất này vẫn đìu hiu, nhiều gian hàng chưa sáng đèn trở lại.
Những ngày này, làng So (nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng gần 20km, còn có tên là Sơn Lộ, huyện Quốc Oai) đang tất bật chuẩn bị hàng tết.
Bất chấp những con sóng lớn, hàng trăm người dân ở Hà Tĩnh vẫn kéo nhau đến bờ biển dài hơn 2km để vớt sò lông bị sóng đánh dạt vào bờ.
Không tinh xảo, rực rỡ như gốm sứ Bát Tràng hay Phù Lãng, nồi đất Trù Sơn vẫn giữ được nét mộc mạc như chính tên gọi suốt cả trăm năm qua.
Sau hơn 5 tháng đóng cửa, người dân tranh thủ xếp hàng vào Thảo cầm viên vui chơi.