Nhận quà gì phụ nữ mới thực sự vui?

07/03/2025 - 10:57

PNO - Tôi tin rằng, ngày 8/3, phần lớn giới trẻ trí thức nghĩ đến chất lượng tình cảm chứ không chú trọng vào giá trị món quà.

Thật ra phụ nữ muốn gì? (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Thật ra phụ nữ muốn gì? (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Nghĩ đến ngày 8/3 người ta sẽ lập tức mường tượng những bó hồng, những món quà đàn ông gửi tặng cho người phụ nữ anh ấy yêu thương. Còn nhớ có lần tôi đọc một bài báo kể về một thanh niên nghèo. Ngày quốc tế phụ nữ, anh chán nản về nhà, hằn học ném chiếc xe đạp cà tàng và bó hồng vào góc tường. Người bà 70 tuổi thấy vậy hỏi han, liền bị cháu cao giọng nạt nộ, rồi bật tiếng khóc căm hận.

Thì ra, anh dốc tiền túi mua bó hồng tặng cô người yêu. Không ngờ đó là một cô gái thực dụng. Cô ném hoa hồng trả lại anh chàng cùng lời chế giễu. Cô ấy chỉ thích món quà kim tiền hoặc chí ít cũng là quần áo hàng hiệu…

Người bà lặng lẽ cầm bó hoa đặt trên bàn. Bà thương thằng cháu ngoại bị ba bỏ rơi từ nhỏ, mẹ sống cùng người đàn ông khác. Nuôi cháu từ nhỏ, bà hiểu lờ mờ đây là ngày tặng quà phụ nữ, nhưng bà chẳng hề nhận ra mình cũng là phụ nữ để trách thằng cháu vô tâm với bà…

Với tôi, ngày 8/3 không chỉ là ngày đàn ông nghĩ về người yêu hay vợ, mà là dịp dành cho bất cứ ai quan tâm đến những người phụ nữ quanh mình. Tôi còn nhớ chuyện hơn 30 năm trước liên quan một thầy giáo 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học vào dạy cùng trung tâm Anh ngữ với tôi.

Còn trẻ nên thầy vẫn còn sự nghịch ngợm của một cậu bé. Ngày 8/3 thay vì tặng mỗi cô giáo 1 đoá hồng, thầy tặng hoa vạn thọ để “khỏi đụng hàng”. Chúng tôi nhận nhánh vạn thọ mà cười đau cả ruột, trong lòng đầy hạnh phúc vì ít ra còn có người nghĩ đến mình.

Ngày còn đi dạy học trò, dịp 8/3 tôi thường mua cho mẹ, cho chị Tư của tôi và chị dâu những món ăn ưa thích. Mẹ tôi thích bánh mì con cua, chị Tư thích chè, còn chị dâu tôi hay cười và nói thẳng: "Cô út cho tui 50 ngàn đồng là được!".

Hoá ra niềm vui của phụ nữ là được nhận thứ họ cần, không cứ phải là hoa hồng hay socola. Cùng suy nghĩ với tôi là Phạm Minh Tuấn - một sinh viên ngành công nghệ thông tin. Tuấn chia sẻ: "Tôi chưa tốt nghiệp nên vừa học, vừa phụ việc cho một cửa hàng điện thoại di động. Ngày 8/3, tôi chỉ mời cô bạn học khá thân đi ăn và mua cho mẹ tôi bộ quần áo mặc ở nhà, chỉ 300 ngàn đồng. Vậy mà mẹ tôi rất vui với món quà con trai tặng".

Ngày phụ nữ đâu chỉ cho người yêu, mà cho tất cả phụ nữ mình yêu thương, trong đó có bà, mẹ, chị, đồng nghiệp, người ơn... của mình. Bà tôi ở Cần Thơ năm nay 60 tuổi, tôi điện hỏi thăm chúc bà mạnh khoẻ, bà rất cảm động.

Niềm vui của phụ nữ thật ra rất đơn giản. Một tấm thiệp, một lời chúc cũng đem lại cho người nhận cảm giác hạnh phúc, như trường hợp của Nguyễn Ánh Hồng (23 tuổi, sinh viên Đại học Kinh tế TPHCM). Ánh Hồng kể "Ngày 8/3 tôi xin ứng tiền ở chỗ làm thêm, mua về cho gia đình một chiếc bánh pizza loại lớn. Khỏi nói, không chỉ mẹ và chị tôi vui, ba tôi cũng rất vui, dù với ông, công việc kinh doanh ông thường lui tới những nhà hàng nổi tiếng. Ông hạnh phúc với đứa con gái biết nhớ đến người thân. Với bạn trai, tôi chỉ gợi ý một ly trà sữa là đủ".

Những ngày này, không ít sinh viên khoe nhau những tấm thiệp vẽ trên máy được người bạn trai gửi qua Zalo hoặc lời nhắn tin chúc mừng "chay", chẳng tốn đồng nào. Tôi tin rằng, ngày 8/3, phần lớn giới trẻ trí thức nghĩ đến chất lượng tình cảm cho nhau, không chỉ cho bạn gái, mà cho tất cả những phụ nữ thân yêu của họ.

Nguyễn Ngọc Hà (quận 3, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI