Nhạc sĩ, bác sĩ Vũ Minh Đức: Âm nhạc để chia sẻ, yêu thương

22/03/2025 - 14:54

PNO - Sau nhiều năm sáng tác, đến nay, nhạc sĩ, bác sĩ Vũ Minh Đức đã hoàn thiện hơn 200 ca khúc, trong đó có khoảng 30 bài hát dành cho thiếu nhi. Tất cả cảm xúc được anh gom nhặt từ đời sống cá nhân và quan sát, lắng nghe thêm từ những câu chuyện xung quanh.

Nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), nhạc sĩ, bác sĩ Vũ Minh Đức kết hợp cùng ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng ra mắt MV Nằm mơ quê nhà. Bài hát nói lên nỗi lòng của người con xa quê lập nghiệp luôn mang theo niềm nhớ nhung gia đình, quê hương. Dịp này, Báo Phụ nữ TPHCM đã phỏng vấn nhạc sĩ, bác sĩ Vũ Minh Đức về hành trình anh mang âm nhạc đến với khán giả.

Phóng viên: Không chỉ bác sĩ Vũ Minh Đức viết nhạc mà tôi biết nhiều đồng nghiệp của anh cũng tìm đến âm nhạc để giãi bày. Liệu có điểm chung nào giữa nghề nhạc sĩ và bác sĩ không, thưa anh?

Nhạc sĩ, bác sĩ Vũ Minh Đức: Đầu tiên, tôi nghĩ mọi người cũng đồng ý với tôi rằng nghề bác sĩ cần những cá nhân có chất xám tốt cùng một số tố chất khác. Các bác sĩ luôn dành nhiều thời gian cho công việc khám chữa bệnh. Để cân bằng lại cũng như thỏa mãn những năng khiếu sẵn có, họ làm thơ, viết văn, sáng tác nhạc, vẽ tranh... Tuy nhiên, theo tôi, khi bắt tay vào sáng tác nghệ thuật, không nên bao biện rằng “Tôi là bác sĩ, tôi vẽ tranh thêm, viết nhạc thêm, như thế là tốt rồi” mà phải cố gắng chuyên nghiệp nhất có thể. Nghĩa là “cởi bỏ” chiếc áo blouse ra để đóng vai một nhạc sĩ, nhà thơ nghiêm túc hoàn thiện tác phẩm của mình.

* Hơn 200 ca khúc là con số không hề nhỏ. Tôi tò mò những ngày đầu tiên anh đến với âm nhạc ra sao và đâu là điều thử thách nhất?

- Tôi trưởng thành từ môi trường ca sĩ thiếu nhi của nhà thiếu nhi Đồng Nai, âm nhạc gắn bó với tôi từ tuổi thơ. Chưa kể từ nhỏ, mỗi sáng thức dậy, anh chị em tôi đều được ba mẹ mở nhạc cho nghe. Âm nhạc khi đó là những ca khúc nhạc xưa rất trầm ấm, nhẹ nhàng nên dần hình thành cốt cách âm nhạc của tôi.

Khi lớn lên, tôi thấy mình có khả năng sáng tác và muốn mang âm nhạc đến với mọi người. Nhưng để có thể thể hiện giai điệu ra mặt giấy, tôi phải học. Thời điểm đó, việc học với tôi rất khó khăn. Vì không có thời gian nên tôi mua sách về nhà tự học cách đọc, viết một bản nhạc và hoàn thiện dần theo thời gian.

Với tôi, công việc nhạc sĩ không dừng lại ở văn bản nhạc mà phải sáng tạo về mặt giai điệu, đặc biệt là lời ca. Khi dùng âm nhạc để cân bằng cho những vất vả trong nghề nghiệp, tôi luôn hướng đến giai điệu nhẹ nhàng, ấm áp để người nghe cảm thấy được sẻ chia, đồng cảm. Trong hơn 200 ca khúc, bài hát để lại cho tôi cảm xúc nhiều nhất là Lặng lẽ mẹ tôi. Đây là sáng tác mà sau khi viết, thu âm, tôi mở cho ba mẹ nghe và rất xúc động khi nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của cả hai. Lặng lẽ mẹ tôi cũng là ca khúc giúp mọi người biết đến âm nhạc của tôi nhiều hơn.

* Vai trò của âm nhạc cực kỳ quan trọng trong việc hình thành nhân cách của trẻ nhưng dường như chưa được quan tâm đúng mực. Ở góc nhìn của một bác sĩ, anh đánh giá thế nào?

- Ngày xưa, có lẽ vì mọi người chưa biết nên chưa quan tâm đúng mực. Còn giờ đây, tôi thấy ngay từ khi mang thai, các bà mẹ đều mở nhạc cho trẻ nghe rất sớm. Có nhiều loại nhạc với các tần số khác nhau. Có loại làm cho con người hưng phấn hơn, thư giãn hơn hay kích thích trí tuệ. Ví dụ một bạn đang học thi vẫn có thể nghe nhạc nhưng phải chọn thể loại phù hợp để kích thích não bộ. Tôi nhận thấy gần đây, mọi người ngày càng có sự chọn lọc âm nhạc để phục vụ đời sống. Điều đó rất tích cực.

Bác sĩ Vũ Minh Đức (trái) và ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng trong buổi ra mắt MV - ẢNH: HÒA PHẠM
Bác sĩ Vũ Minh Đức (trái) và ca sĩ Nguyễn Đình Tuấn Dũng trong buổi ra mắt MV - Ảnh: Hoà Phạm

* Anh tổ chức những đêm nhạc để gây quỹ thay vì trực tiếp kêu gọi cộng đồng đóng góp cho quỹ hỗ trợ sinh viên khó khăn. Vì sao anh lựa chọn cách thiện nguyện như vậy?

- Quỹ Chắp cánh ước mơ (Heart to heart) được khởi động từ năm 2016. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức 3-4 đêm nhạc, cách nhau 3-4 tháng. Chúng tôi gây quỹ để cấp học bổng không phải 1 lần mà chia sẻ học phí hằng năm cho sinh viên xuất sắc nhưng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các bạn học ngành y.

Chúng tôi không kêu gọi mạnh thường quân mà muốn hướng đến cách làm tự thân vận động hơn như tổ chức các đêm nhạc bán vé, sản xuất nhạc, viết sách... để bán gây quỹ. Còn lại, nếu bạn bè, nghệ sĩ muốn chung tay có thể ủng hộ thêm. Sau 9 năm, đã có những em từng rất khó khăn trở thành bác sĩ, trở về quê làm công việc khám chữa bệnh cho mọi người. Đó là những thành quả, tạo động lực để chúng tôi làm tiếp.

* Ra mắt Nằm mơ quê nhà vào ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), với anh, chữ “hạnh phúc” được hiểu thế nào?

- Tôi nghĩ mỗi người có một định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Có người định nghĩa hạnh phúc bằng vinh quang trong sự nghiệp; có người muốn nhiều nhà, xe đắt tiền; có người muốn xuất hiện trước công chúng... Còn đối với tôi, hạnh phúc là khi không phải “vác” bất cứ thứ gì trên vai, thoải mái và được làm những điều mình thích. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại khi có một gia đình yêu thương, có một công việc chính, được bệnh nhân yêu quý. Bên cạnh đó, tôi có đam mê riêng và từ đam mê ấy, tôi giúp đỡ được những sinh viên đang mang trong mình những giấc mơ rất đẹp.

* Xin cảm ơn anh.

Diễm Mi (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI