Nhà văn Nguyễn Đông Thức bất chấp bệnh

15/03/2015 - 20:54

PNO - PN - Vừa có kết quả chụp CT và siêu âm: “Động mạch vành bị hẹp, động mạch cảnh bị xơ vữa cả hai bên”, hay bị chóng mặt, hoa mắt…, vậy mà nhà văn Nguyễn Đông Thức vẫn chuẩn bị hành trình về với học trò vùng sâu vùng xa.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nha van Nguyen Dong Thuc bat chap benh

Ngày 16/3, ông cùng nhà văn Đoàn Thạch Biền sẽ lên đường đi trao học bổng ba tỉnh thành miền Trung: Quảng Trị, Quảng Nam và Huế.

“Lúc này sức khỏe cũng đã yếu lắm rồi nên tôi với ông Biền sẽ bay từ TP.HCM ra Huế, từ đó sẽ đi ô tô về các tỉnh, huyện. Không đi xe máy nữa” - ông cho biết.

Trước đây, ông cùng nhà văn Đoàn Thạch Biền thường rong ruổi xe máy đường trường đến với học trò nghèo các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và miền Đông Nam bộ. “Còn quá nhiều việc phải làm”, nên ông vẫn tiếp tục những hành trình ý nghĩa.

TIỂU QUYÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI