Nhà văn Hồ Phương qua đời

03/01/2024 - 13:07

PNO - Nhà văn Hồ Phương vừa qua đời lúc 20g15 ngày 2/1, tại Hà Nội, hưởng thọ 93 tuổi.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - vừa chia sẻ tin buồn: Thiếu tướng - nhà văn Hồ Phương vừa qua đời vào lúc 20g15 ngày 2/1, tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 93 tuổi. 

Vĩnh biệt nhà văn Hồ Phương...Ảnh: Facebook nhà văn Nguyễn Quang Thiều
Vĩnh biệt nhà văn Hồ Phương. Ảnh: Facebook nhà văn Nguyễn Quang Thiều

"Khi nghe họa sĩ Nguyễn Thu Thủy, cháu của nhà văn thông báo, tự nhiên trong tôi hiện lên một vùng cỏ non mênh mông. Có lẽ bởi tác phẩm đầu tiên của ông đã hằn sâu trong ký ức tôi là tác phẩm Cỏ non, được trích trong sách giáo khoa hồi tôi còn đang đi học.

Lúc nào nghĩ đến ông, tôi cũng nhớ về nụ cười đôn hậu, trong tâm trí lại hiện lên vùng cỏ non da diết và bất tận. Với tôi, ông không bay về trời, mà vẫn ở lại mặt đất trong màu cỏ xanh mãi tận chân trời ấy" - nhà văn Nguyễn Quang Thiều viết.

Cỏ non (sáng tác năm 1960) là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Hồ Phương. Ngoài ra, ông còn có những tác phẩm hay khác để lại cho đời: Thư nhà (1948), Những tiếng súng đầu tiên (1955), Chúng tôi ở Cồn Cỏ (1966), Khi có một mặt trời (1972)...

Sau giải phóng, ông vẫn đều đặn sáng tác, với nhiều tác phẩm đã xuất bản: Phía Tây mặt trận, Biển gọi, Bình minh, Mặt trời ấm sáng, Chân trời xa, Núi rừng yên tĩnh...

Năm 2007, ông viết tiểu thuyết Cha và con kể về thời niên thiếu của Bác Hồ. Tác phẩm đã được tái bản nhiều lần, và đây cũng là tác phẩm cuối của ông. 

Nhà văn Hồ Phương tên thật là Nguyễn Thế Xương, sinh năm 1930 tại Hà Đông, Hà Nội. Ông tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, đã từng trực tiếp tham gia chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954...

Ông được trao Giải thưởng Nhà nước năm 2000 và Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2012.

Lam Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI