Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ qua đời

06/07/2023 - 11:09

PNO - Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ - tác giả "Khoảng trời, hố bom" vừa qua đời vào sáng ngày 6/7. Lễ viếng bắt đầu từ 15 giờ cùng ngày.

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ vừa qua đời vào lúc 5 giờ sáng ngày 6/7 tại TPHCM, sau thời gian dài bệnh nặng. Thông tin từ gia đình cho biết, lễ viếng nhà thơ bắt đầu từ 15 giờ chiều nay, ngày 6/7 và lễ động quan được diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 9/7. 

Linh cữu quàn tại Chung cư Samland, lầu 10, phòng 5, 178/6 Nguyễn Văn Thương, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. 

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ thời trẻ. Ảnh: Hội Nhà văn TPHCM
Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ thời trẻ. Ảnh: Hội Nhà văn TPHCM

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ (sinh ngày 18/9/1949, tại Quảng Bình) là vợ của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường. Bà nổi tiếng với các tập thơ: Khoảng trời, hố bom (1972), Trái tim sinh nở (1974), Bài thơ không năm tháng (1983), Mẹ và con (1994), Đề tặng một giấc mơ (1998), Cốm non (2005, tập thơ này đã được chuyển ngữ sang tiếng Anh và phát hành tại Mỹ), Hồn đầy hoa cúc dại (2007)...

Ngoài ra bà cũng viết truyện thiếu nhi: Nai con và dòng suối, Phần thưởng muôn đời (1987), Nhạc sĩ Phượng Hoàng (1989), Tuyển tập thơ và truyện thiếu nhi (2006)...

Một số tập thơ để lại đời của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Ảnh: Hội Nhà văn TPHCM
Một số tập thơ để lại đời của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Ảnh: Hội Nhà văn TPHCM

Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Bà từng được trao nhiều giải thưởng văn chương: giải Nhất cuộc thi thơ báo Văn nghệ năm 1973, giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 1981-1983, giải A thơ của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam năm 1999...

Năm 2007, bà được trao giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật. 

Khoảng trời, hố bom được nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ sáng tác tại Trường Sơn vào năm 1972. Tác phẩm viết về những cô gái mở đường đã trở thành bài thơ đi cùng năm tháng. Đây cũng là bài thơ thuộc chùm thơ được trao giải Nhất cuộc thi thơ của báo Văn Nghệ năm 1973. 

"Chuyện kể rằng: em, cô gái mở đường

Để cứu con đường đêm ấy khỏi bị thương

Cho đoàn xe kịp giờ ra trận

Em đã lấy tình yêu Tổ quốc của mình thắp lên ngọn lửa

Đánh lạc hướng thù, hứng lấy luồng bom..." - trích Khoảng trời, hố bom. 

Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI