Nhà mới

07/07/2014 - 16:43

PNO - PNO - Ngày cuối tuần, anh đi nhậu cùng bạn, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Chẳng buồn nấu cơm, chị dẫn con ra đầu hẻm ăn hủ tiếu. Con bé đang líu ríu đủ thứ chuyện đột nhiên hỏi: “Mẹ ơi ! Sao dạo này không ai đến nhà mình chơi như...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nha moi

Ngôi nhà mới của anh chị được xây trên nền đất của nhà cũ. Sau bao năm tích lũy, anh chị mới gom đủ tiền để xây nhà. Bởi vậy, từ khâu thiết kế đến thi công, hai vợ chồng đều hết sức kỹ lưỡng. Ai đến thăm đều khen nhà đẹp, bố trí hợp lý, không gian rộng nhưng ấm cúng khiến anh rất vui. Để có được ngôi nhà mới vừa ý như vậy, anh đã phải tỉ mỉ từ từng chi tiết thiết kế đến việc chọn màu sơn, đá lát nền, đèn trang trí. Chị còn nhớ, trưa nắng gắt, anh phải chạy đi chạy lại chỉ để đổi một viên đá ốp bàn bếp. Chính vì thế, khi nhà xây xong, anh sinh tính cẩn thận, sợ làm hỏng dù một chi tiết nhỏ của ngôi nhà. Có lần, thấy anh tỉ mẩn ngồi kỳ cọ vết xước trên nền nhà, chị đùa : “Cái gì cũng phải mòn đi chứ anh, làm gì vậy cho khổ”, vậy mà, anh gắt chị: “Em chẳng biết xót của gì cả”. Mấy đứa cháu lên chơi, lỡ tay làm bẩn tường là anh cáu. Khách đến nhà, giày dép để không đúng chỗ, anh vội vàng xếp lên kệ làm người ta ái ngại. Tuần trước, anh đánh con bầm mông vì tội làm bắn mực lên tường…

Lúc còn ở nhà cũ, cứ cuối tuần, nhà chị cứ vui như hội. Bởi nhà chị ở trung tâm, tiện đi lại nên mọi người chọn để tụ tập. Mấy anh chị ở xa đưa con cháu về chơi, cùng nhau nấu nướng vui vẻ cả ngày. Hồi ấy, nhà cửa tềnh toàng, anh chẳng để ý gì. Thậm chí, đứa cháu đùa nghịch làm gãy song cửa gỗ, anh vui vẻ sửa lại. Chị tưởng rằng, khi mình có nhà mới, mọi người sẽ về nhiều hơn vì thoáng mát, rộng rãi, nào ngờ, những ngày vui vẻ càng thưa dần. Lần tụ họp cuối cùng cách đây đã hơn hai tháng. Tuần trước, nhân dịp lễ lớn, chị gọi điện cho mọi người rủ về nhà chơi nhưng ai cũng tìm cách từ chối, chị đã băn khoăn.

Nha moi
 

Rồi chị chợt nhớ lại, lần gặp gỡ gần đây, thái độ của anh thật không ổn. Hôm đó, trời mưa, con chị Ba quên móc áo mưa ướt ngoài hiên mà bỏ lên ghế ở phòng khách, anh ca cẩm về chuyện ý tứ rồi lấy khăn lau nước đọng trên sàn làm con bé ngại ngùng. Mấy chị em đang bàn nên nấu món gì ăn thì anh cắt ngang bảo: “Đi mua gì về ăn cho tiện chứ nấu nướng phiền phức lắm”. Khác hẳn hồi ở nhà cũ, anh luôn đề xuất mua thức ăn về nhà nấu vừa rẻ vừa hợp vệ sinh lại vui vẻ ấm cúng. Chị biết, anh sợ nấu nướng nhiều sẽ làm hư hao “gian bếp trong mơ” của mình. Mọi người dường như hiểu ý nên buổi đó, chỉ ngồi nói chuyện chút rồi về chứ không ở lại ăn trưa. Không chỉ anh em mà cả đồng nghiệp, bạn bè ít lui tới hẳn bởi mỗi lần đến chơi, anh đều theo sát chân vì sợ họ sơ ý làm hỏng đồ đạc…

Nghe con hỏi, chị chẳng biết trả lời ra sao nên đành lảng: “Con về hỏi ba”. Có lẽ, chị phải góp ý ngay với anh, nhà xây ra để ở chứ có phải để chưng đâu mà cẩn thận quá mức vậy. Anh giữ gìn cho nhà luôn mới, sạch sẽ, không hư hao mà mất hết bạn bè, tình cảm của người thân quả là không đáng…

QUẾ VÂN
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI