PNO - Thúy chốt sẽ đi xuất khẩu lao động sang Nhật. Nhà cạn tiền rồi, vợ chồng dù chung chăn gối cũng đâu thể hạnh phúc.
0:000:00
Giọng đọc: Diễm Chi
Nội dung: Minh Minh
Ca khúc: Tình ca mùa thu (ST: Phạm Duy - CS: Mỹ Lệ)
Chia sẻ bài viết: |
Một ly cà phê tưởng như rất đỗi bình dị, nhưng lại khiến thực khách ngỡ ngàng bởi sự tài hoa ẩn sau từng lớp bọt kem vàng óng,
Các nhà khoa học đang phát minh ra loại thuốc tránh thai mới mà bạn tự tiêm như một giải pháp thay thế cho thuốc tránh thai.
Loại thuốc mới giúp kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư vú; Khách quốc tế thích thú “chui vào lòng đất” ở địa đạo Củ Chi...
Một trong những viên đá quý lộng lẫy nhất lịch sử - Kim Cương Hy Vọng, thật sự có xuất xứ đen tối và… xúi quẩy?
Trong cuộc chọn lựa lần 2 này, có thêm những biến số khó lường: con cái, họ hàng, người cũ… mà con cái có lẽ là phần khó nhất.
Có lẽ, những câu quen thuộc này đã nằm lòng những ai được sinh ra ở miền Tây, hay thậm chí kẻ phương xa cũng biết đến.
Grooming là thuật ngữ dùng để mô tả quá trình mà kẻ xấu sử dụng để dần kiểm soát cuộc sống, thao túng tâm lý,
Những thông tin đáng chú ý trong ngày…
Trời còn chưa sáng tỏ, bà Hồng đã lọ mọ rời khỏi giường.
Việc tiêu thụ 1 chất tạo ngọt không chứa calo phổ biến dễ kích hoạt cảm giác thèm ăn nhiều hơn.
Ta vẫn gặp những đôi mái đầu đã bạc đi bên nhau ngời ngời hạnh phúc? Bí quyết của họ là gì?
Hồng Loan, con gái cố NSƯT Vũ Linh, đắt show vì được bà con thương; Hừng hực khí thế tại buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 30/4...
Chạm ngưỡng 35 tuổi, tôi có thời gian nhìn lại chính mình của 10 năm trước và hiện tại.
Cái thú lớn nhất khi ăn vặt ở hẻm chợ Chiều đường Nguyễn Tiểu La Q.10, chính là ngồi một chỗ rồi tập hợp các món về mà ăn đến no nê.
Bé gái 14 tuổi đột nhiên khóc cười vô cớ, không nhận ra người thân, tự bóp cổ, cắn môi... làm hại mình.
Những thông tin đáng chú ý trong ngày….
Chúng ta không thể mưu cầu mẹ chồng yêu mình như mẹ ruột. Dù đúng hay sai, mẹ chồng sẽ luôn đứng về phía con trai của bà.
Cũng thân cao khẳng khiu, cũng chùm bông màu trắng ngà, cũng phất phơ trước gió, vậy mà mía lau ở đâu cũng không đẹp, không thân thương bằng ở quê nhà…