Người yêu tôi "có thù" với các ngày lễ

15/02/2025 - 08:00

PNO - Không cần hoa, không cần quà, cứ "thiết kế" một buổi tối hẹn hò lãng mạn bên nhau... cũng rất tuyệt vời.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em và bạn trai quen nhau được hơn 1 năm, nghĩa là cũng đã trải qua mọi ngày lễ của năm. Lần đầu quen nhau gần ngày 20/10, anh bảo đó là ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam chứ đâu phải ngày Phụ nữ Việt Nam. Thế là anh chẳng mua hoa, chẳng mua quà, thậm chí cũng không chúc mừng.

Em ngẫm thấy anh... cũng có lý nên bỏ qua. Nhưng rồi sau một thời gian, em thấy ngày lễ nào anh cũng bài xích. Anh nói rằng toàn là bày trò ra để bán hàng, rằng anh không muốn bị thao túng tâm lý.

Nhiều lúc em không biết anh nghĩ như thế nào. Có phải anh thật sự không coi trọng các ngày lễ hay chỉ vì anh tính toán, tiếc nên không muốn mua quà cho em?

Em cũng là người độc lập, thực tế. Em không thiếu gì và có lúc em cũng nghĩ rằng yêu thương nhau là quan trọng, chứ chuyện quà cáp ngày lễ này kia đâu có ý nghĩa gì.

Nhưng có lúc em lại nghĩ nếu cả đời sống với nhau như thế này, không có một dịp đặc biệt nào để thay đổi không khí, khiến mọi việc đẹp đẽ và ấm áp hơn thì cũng chán lắm.

Hôm nay là lễ tình nhân mà anh cũng không hề có một lời chúc mừng nào cho em. Em thấy khó chịu và có phần ngượng ngùng khi ai cũng hỏi em có quà chưa, tối có đi chơi không...

Tối nay em đã dự tính gọi rủ anh ấy đi chơi, tự tạo nên một ngày lễ cho hai đứa nhưng bây giờ em quyết định phải viết ra những ấm ức của mình để nhờ chị tư vấn xem em nên làm gì.

Thiên Nga

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thiên Nga thân mến,

Thư em gửi cho Hạnh Dung đã cuối ngày, có lẽ không còn kịp để em nhận câu trả lời của Hạnh Dung trước khi kết thúc ngày lễ. Thôi thì mình vẫn có thể dùng nó cho những ngày lễ sắp tới, phải không em?

Cách nghĩ như người yêu em hiện nay không phải là hiếm. Thực tế là những người làm kinh doanh hiện nay dùng khá nhiều cách để đẩy doanh số bán hàng vào những ngày lễ có liên quan đến đôi lứa.

Cho rằng những người kinh doanh tìm cách "thao túng tâm lý" đám đông cũng chẳng sai. Nhiều người thấy khó chịu với điều đó, muốn chống lại chuyện đó là một kiểu tâm lý bình thường.

Nhiều người cho rằng chuyện này không quan trọng, miễn thấy vui là được. Cũng có người tích cực hơn, nghĩ như em, rằng đó là những dịp để cuộc sống có một chút thay đổi, một chút lãng mạn, một chút ấm áp, là tốt, chứ có sao đâu.

Điều quan trọng là cả hai đều cảm thấy thoải mái. Thí dụ người yêu em, nếu đã không muốn bị "thao túng tâm lý" thì không phải gượng ép làm theo những gì đám đông đang làm. Nếu có thể chấp nhận việc "quan trọng là sống với nhau thế nào, chứ không phải là hoa hay quà trong ngày lễ" thì em cũng có thể nhẹ nhàng bỏ qua.

Cách em đề xuất, Hạnh Dung thấy cũng vô cùng tuyệt vời và rất tích cực. Ừ thì không cần hoa, không cần quà, cứ "thiết kế" một buổi tối hẹn hò lãng mạn bên nhau... cũng rất tuyệt vời.

Và biết đâu, những cố gắng của em một cách nhẹ nhàng, vui vẻ, không phải theo kiểu đòi hỏi, cằn nhằn, trách móc... sẽ tạo nên một cách xử sự khác, một nếp nghĩ khác nơi người yêu em với những ngày lễ như thế.

Hạnh Dung tin rằng cách tổ chức ấy dẫu không tưng bừng, rộn ràng như mọi người nhưng vẫn đem đến sự ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc... cho cả hai em.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI