Người yêu nghi ngờ tôi không còn trinh tiết

25/03/2025 - 08:00

PNO - Đừng để một người không xứng đáng có quyền quyết định giá trị của cháu.

Cô Hạnh Dung kính mến,

Cháu đang gặp chuyện hết sức đau lòng. Anh ấy là người đàn ông đầu tiên của cháu. Tụi cháu quen nhau được 6 tháng và cháu thấy tin tưởng anh nên mới để chuyện đó xảy ra. Không ngờ lần đầu tiên của cháu không có những dấu hiệu như sách báo từng viết.

Chính cháu cũng bị choáng, sốc vì cháu cũng mong chờ nó như một bằng chứng là cháu đã dành điều quý giá nhất của cuộc đời con gái cho anh ấy. Nhưng chẳng có gì ngoài những cơn đau.

Ngay khi việc đó xảy ra, cháu thấy người yêu kín đáo kiểm tra chăn đệm rồi khuôn mặt anh ấy đổi khác. Vài ngày sau, anh ấy im lặng, không hề nhắn tin hay gọi điện cho cháu dù cháu nhắn rằng có chuyện cần nói.

Là người có hiểu biết nên cháu muốn nói với anh ấy rằng chuyện đó là bình thường ở một số cô gái. Thế nhưng, anh ấy không cho cháu cơ hội đó. Khi cháu nhắn nhiều tin thì anh ấy trả lời vỏn vẹn vài chữ: Em cần phải kể cho anh nghe chuyện em đã ngủ với thằng khác như thế nào hay sao?

Cháu rất đau khổ và suy sụp. Cháu nên làm gì để anh ấy hiểu và tin cháu? Không lẽ cuộc đời cháu tan nát chỉ vì một điều đơn giản như thế? Xin cô giúp cháu.

Cháu gái giấu tên

Minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cháu gái giấu tên thân mến,

Điều cháu đang trải qua không chỉ là cú sốc về thể xác mà còn là sự tổn thương về tinh thần khi niềm tin và tình cảm bị phản bội một cách cay đắng. Cháu đã đến với tình yêu cùng tất cả sự chân thành, đã tin tưởng anh ấy để trao đi điều cháu cho là quý giá nhất. Nhưng rồi, thay vì nhận về sự trân trọng và yêu thương, cháu lại bị đối xử lạnh lùng và hoài nghi. Cô biết điều đó đau đớn biết nhường nào.

Điều đầu tiên cháu cần nhận thức rõ là cháu không làm gì sai. Thay vì thấu hiểu và lắng nghe, người yêu cháu lại để sự nghi ngờ lấn át lý trí; thay vì hỏi han và an ủi, anh ta lại quay lưng và làm tổn thương cháu.

Có thể lúc này cháu rất muốn giải thích, muốn anh ấy hiểu rằng cháu trong sạch, rằng cháu chưa từng lừa dối. Nhưng, hãy dừng lại một chút và tự hỏi: Liệu một người yêu cháu thật lòng có cần cháu phải chứng minh như vậy? Một người đàn ông thực sự yêu thương cháu sẽ không khiến cháu cảm thấy tủi thân, tổn thương và tuyệt vọng đến mức này.

Có thể anh ta là người đầu tiên của cháu nhưng không có nghĩa là anh ta là người duy nhất cháu có thể yêu trong đời. Cháu đang đau khổ vì bị nghi oan nhưng hãy nghĩ xem, liệu có đáng không khi cứ cố gắng giải thích cho một người không muốn lắng nghe?

Một người đàn ông dễ dàng nghi ngờ và quay lưng khi không nhận được điều mình mong muốn liệu có phải là người mà cháu có thể đặt trọn niềm tin lâu dài? Anh ta không hề tôn trọng, không cần nghĩ đến việc cháu nói thật hay cảm giác của cháu khi trao lần đầu tiên. Chỉ vì sự ích kỷ mà anh ta đối xử với cháu thật nhỏ nhen, tầm thường. Cháu có thể khóc, có thể đau lòng nhưng đừng để bản thân chìm đắm mãi trong cảm giác tuyệt vọng này. Đừng để một người không xứng đáng có quyền quyết định giá trị của cháu.

Với trái tim thiếu sự bao dung và cái đầu thiếu sự hiểu biết, anh ta sẽ không bao giờ để cho điều anh ta nghi ngờ được giải tỏa. Bây giờ, nếu anh ta có chấp nhận, e rằng anh ta sẽ còn làm cháu đau về sau, khi anh ta nhớ lại hay có gì đó không vui, không hài lòng.

Cháu không cần chứng minh gì cả. Cháu không cần phải cầu xin sự tin tưởng từ một người không đủ trưởng thành để hiểu. Cháu không cần phải cố gắng níu kéo hay giải thích mà nên mạnh mẽ bước ra khỏi mối quan hệ này và để thời gian giúp cháu chữa lành.

Hãy cho bản thân thời gian để nỗi đau lắng dịu. Đừng nghĩ rằng cuộc đời cháu tan nát chỉ vì một người không xứng đáng. Ngược lại, đây có thể là khởi đầu để cháu tìm thấy một tình yêu đẹp hơn, chân thành hơn và một người thực sự xứng đáng với tình cảm của cháu.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI