Người yêu cũ rủ tôi "yêu lại từ đầu" khi các con đã lớn

20/02/2025 - 08:00

PNO - Phải chăng cuộc sống hôn nhân của em đang tệ đến mức em sẵn sàng hủy bỏ nó vì kế hoạch của người khác?

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em đã có gia đình và được 3 con. Người yêu cũ của em cũng đã có gia đình. Thời sinh viên, em và người yêu cũ chia tay do những bồng bột tuổi trẻ (thực ra lúc đó vẫn còn yêu) và cái tôi quá lớn nên không níu kéo.

Sau 20 năm, gặp lại, chúng em vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Nhưng sau một thời gian liên lạc, chúng em thấy mình vẫn còn yêu nhau, hợp và chia sẻ với nhau được rất nhiều chuyện trong cuộc sống.

Anh vạch ra kế hoạch (anh là người chín chắn, mạnh mẽ và rất dứt khoát) khoảng mấy năm nữa khi con cái vào đại học thì chúng em sẽ đến với nhau. Còn hiện tại, chúng em chỉ thỉnh thoảng nói chuyện và trao đổi những vấn đề khó khăn trong cuộc sống.

Giờ em đang băn khoăn không biết có nên theo kế hoạch?

Mai Hương

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Mai Hương thân mến,

Đó là kế hoạch của anh ấy còn kế hoạch của em là gì? Tại sao em phó thác cuộc đời em, cuộc đời chồng em, cuộc đời các con em... vào kế hoạch của anh ấy? Phải chăng cuộc sống hôn nhân của em tệ đến mức em sẵn sàng hủy bỏ nó vì kế hoạch của người khác?

Thật tình khi đọc thư em, Hạnh Dung đã thử ngồi nhẩm tính... Nếu khi yêu người này, em 18 tuổi thì 20 năm sau, em cũng đã 38 tuổi. Em đã là một người mẹ 3 con, là một thiếu phụ ở vào độ tuổi chín chắn, mạnh mẽ, độc lập chứ không thể sống nương theo sự mạnh mẽ của người khác.

Nhưng lời lẽ trong thư em giống như lời lẽ của một cô gái trẻ đang yêu. Cô gái ấy mù quáng, không quan tâm đến những đau đớn, buồn khổ của người thân. Với một cô gái trẻ, người thân chỉ là ông bà, cha mẹ, anh chị em nhưng với em, đó còn là chồng và 3 đứa con.

Những cô gái trẻ chỉ nghĩ đến chuyện làm xong nghĩa vụ của mình chẳng khác những thôn nữ làm xong nghĩa vụ với chuồng trại hoa màu, đóng cổng lại, mặc chiếc áo đẹp và chạy theo người yêu vào một cuộc vui tuổi trẻ nào đó.... Điều Hạnh Dung nói có thể làm em tổn thương nhưng Hạnh Dung muốn vẽ một bức tranh chân thực để em có thể nhìn thấy sự vô tâm của mình đối với người thân, khi em đang say trong men tình cũ, bất chấp mọi điều.

Không biết chồng con có làm gì có lỗi với em hay không bởi em không hề đề cập đến điều đó, đến lý do để em phải nghĩ đến chuyện có nên tiếp tục hay không mà toàn bức thư chỉ kể về chuyện gặp lại người cũ và thấy yêu, thấy hợp, muốn quay lại, tiếp tục với nhau.

Vậy thì Hạnh Dung có thể nghĩ lý do duy nhất khiến em không còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân với người đã chung sống và có 3 đứa con là vì em muốn quay lại với người yêu cũ? Lý do đó nghe không chín chắn chút nào, nếu không muốn nói là thật khó chấp nhận.

Chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài chuyện và kể lể vài khó khăn trong cuộc sống đã đủ để em thấy có thể vì nó mà quyết định phá vỡ cuộc hôn nhân của mình, khiến cho nhiều con người trong cả hai gia đình phải đau khổ hay sao?

Hạnh Dung nghĩ rằng em hãy xếp người đàn ông mạnh mẽ, chín chắn và đang muốn em bỏ gia đình theo anh ta với một tương lai mơ hồ kia sang một bên. Nếu vẫn tơ tưởng đến người cũ, hãy nghĩ đến những lý do hợp tình hợp lý để mọi người có thể tán thành việc kết thúc cuộc hôn nhân này đã, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(7)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI