Người tình bí mật

14/03/2025 - 06:23

PNO - Chị đau đớn nhận ra mình vẫn chỉ là một trạm dừng chân của anh: ngày xưa là trạm chính, bây giờ là trạm phụ, trong rất nhiều trạm phụ...

Chị Tình ly hôn đã 5 năm. Trong 5 năm đơn thân ấy, chị một mình nuôi 2 đứa con gái mà không cần một đồng cấp dưỡng từ chồng.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc với hàng loạt vấn đề từ người chồng gia trưởng, bạo lực, thiếu ý chí, không chung thủy, từ nhà chồng hà khắc, thiếu cảm thông… đã khiến chị có thừa lý do để mạnh dạn chia tay. Ai cũng khen chị sáng suốt, mạnh mẽ, dám tìm lối thoát cho đời mình.

Dạo gần đây, chị rất vui. Dù bận rộn việc cơ quan, rồi thêm bán hàng online, chị vẫn có thời gian nhắn tin qua lại với ai đó rồi mỉm cười một mình. Ngày Valentine, rồi 8/3, chị cũng có cành hồng của ai đó gửi tặng. Những đơn hàng ship tới nhà đã thấy có quần áo, phụ kiện của đàn ông mà chị đặt mua - chắc là cho ai đó - vì nhà ngoài 3 mẹ con làm gì có bóng đàn ông nào. Người ta đoán chị đang yêu, thầm mừng cho chị vì cuối cùng cũng chịu mở lòng để đón nhận tình cảm mới.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Rồi cô bạn thân thấy chị ghé vào nhà nghỉ. Cô tủm tỉm cười thầm, nghĩ chắc chị còn ngại các con nên chưa dám đưa người ta về nhà. Chị bạn định bụng hôm nào sẽ tâm sự, động viên chị mạnh dạn tiến tới. Nhưng cô bạn chưa tìm được dịp mở lời thì đã vô tình phát hiện người tình bí mật của chị chẳng ai xa lạ chính là chồng cũ.

Chị Tình có vẻ như đang “yêu lại từ đầu” chính người đàn ông tệ bạc mà chị đã cương quyết từ bỏ, dù hiện tại anh ta vẫn chẳng khác xưa, thậm chí có phần bệ rạc hơn khi đã mất việc trong đợt sa thải của công ty và không hề có ý định tìm việc khác.

Vậy là giờ đây, chị Tình như có… 3 đứa con. Ngoài chi phí cho 2 con, chị còn lo cả tiền xài vặt, tiền quần áo, xăng xe, tiền dằn túi cho chồng cũ. Không một lời cam kết, không có sự hàn gắn rõ ràng, cũng không hứa hẹn… Gắn kết giữa họ chỉ là sự chu cấp tiền bạc từ phía chị cho anh và những lần đưa nhau vào nhà nghỉ (mà tiền phòng cũng do chị móc hầu bao chi trả).

Cô bạn thân tức quá, lôi chị ra la cho một trận, rằng sao đầu đã 2 thứ tóc, tổn thương tình cảm đã nhiều lần mà còn… ngu dữ vậy; rằng biết khổ mới thôi, sao còn đâm đầu vào lần nữa? Chị khóc, nói chị cô đơn quá. 5 năm gồng gánh một mình, chị cần một bờ vai… Ngại mở lòng lần nữa với người khác vì sợ tổn thương nên khi chồng cũ tìm đến, chị ngả vào vòng tay anh, chấp nhận cuộc sống già nhân ngãi, non vợ chồng với người mình từng gọi là chồng.

Người xưa đúc kết đâu có sai: “Con cá trong lờ đỏ lơ con mắt/ Con cá ngoài lờ ngúc ngắc muốn vô”. Chỉ là, ngày xưa, chị là con cá trong lờ, bây giờ, cũng chính chị là con cá ngoài lờ. Chị không biết tương lai mối tình trong bóng tối đó sẽ đi tới đâu, chỉ tự an ủi rằng nếu lỡ con biết chuyện, chắc chúng cũng thông cảm khi người tình của mẹ là ba.

Dù gì, người đã sinh ra chúng cũng dễ chấp nhận hơn người đàn ông xa lạ, chị nghĩ. Biết đâu, sau một thời gian, nếu anh tu tâm dưỡng tính, chị sẽ mạnh dạn cùng anh bước ra ánh sáng.

Hạnh phúc mong manh chưa được bao lâu thì bỗng một ngày, chị chứng kiến anh chồng vào nhà nghỉ với một phụ nữ khác. Chị giận run, nhưng rồi xìu ngay xuống vì biết mình đâu thể làm gì khác. Ngày xưa, khi còn là vợ chính thức, chị còn chẳng làm được gì mà. Chị dằn dỗi chất vấn, anh cười xòa: “Em quan tâm làm gì, anh vẫn đến với em, đâu có gì thay đổi”. Chị đau đớn nhận ra mình vẫn chỉ là một trạm dừng chân của anh: ngày xưa là trạm chính, bây giờ là trạm phụ, trong rất nhiều trạm phụ, của người đàn ông trăng hoa, tệ bạc này.

Quay trở về nhà, chị thu hết mạnh mẽ, sáng suốt còn sót lại để chặn số điện thoại, chặn Facebook, Zalo của chồng cũ. Chị cũng xác định chia tay thêm lần nữa và cũng là lần cuối với anh. Cũng may, anh ta chỉ mới là người tình bí mật. Ngoài cô bạn thân, chưa ai kịp biết phút yếu lòng của chị. Cuộc đời còn lại, chị không cho phép mình ngu dại thêm lần nào nữa.

Thu Cúc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI