Người tiêu dùng Nhật Bản săn lùng hàng giảm giá khi giá thực phẩm tăng cao

03/03/2025 - 13:47

PNO - Chi phí thực phẩm cao hơn đang buộc người tiêu dùng Nhật Bản phải thắt lưng buộc bụng và săn hàng giá rẻ.

Giá thực phẩm tăng cao đang buộc người tiêu dùng Nhật Bản phải thắt lưng buộc bụng và mặc cả khi sức mua của họ giảm xuống. | Getty Images / qua Bloomberg
Giá thực phẩm tăng cao đang buộc người tiêu dùng Nhật Bản phải thắt lưng buộc bụng và mặc cả khi sức mua của họ giảm xuống - Ảnh: Getty Images

Lạm phát ở Nhật Bản đang ở mức 4%, nhưng Taemi Komiyama thấy chi phí nuôi sống gia đình cô đang tăng nhanh hơn. Người nội trợ 35 tuổi này đang phải trả 50.000 yên (336 USD) một tháng cho thực phẩm, tăng 25% so với ngân sách của cô vào năm 2024. Giá các mặt hàng chủ lực như gạo, trứng và bắp cải đều tăng vọt trong 12 tháng qua. Cô và chồng đã ngừng đi ăn bên ngoài để tiết kiệm tiền và cô đang cân nhắc quay lại làm việc để đối phó với chi phí cao hơn. Trong khi đó, cô đang cắt giảm sản phẩm tươi sống.

"Rau tươi rất đắt, vì vậy tôi cố gắng mua rau đông lạnh", Komiyama cho biết khi cô mua sắm tại siêu thị giảm giá OK ở khu Asakusa của Tokyo.

Chi phí thực phẩm cao hơn đang buộc người tiêu dùng Nhật Bản phải thắt lưng buộc bụng và săn hàng giá rẻ khi sức mua của họ giảm. Năm 2024, các công ty Nhật Bản đã tăng lương, nhưng vẫn không đủ để bù đắp cho mức tăng giá. Theo Bộ Lao động, tiền lương thực tế vào năm 2024 đã giảm 0,3%. Theo Teikoku Databank, giá của khoảng 20.000 mặt hàng trong lĩnh vực thực phẩm dự kiến ​​sẽ tăng trong năm nay, vượt xa số lượng tăng giá của năm ngoái.

Các công ty cũng đang gặp khó khăn. Skylark Holdings, công ty điều hành chuỗi nhà hàng gia đình Gusto, dự kiến ​​lạm phát sẽ đẩy lợi nhuận hoạt động xuống 11,2 tỉ yên trong năm nay. Công ty ước tính chi phí nguyên liệu sẽ tăng gấp 3 lần từ 1,7 tỉ yên lên 5,1 tỉ yên. Riêng gạo dự kiến ​​sẽ chiếm tỉ trọng lớn trong số này, ở mức 2,2 tỉ yên.

Keiko Yano, một người về hưu 77 tuổi sống một mình, đang cảm thấy khó khăn. Bà làm việc bán thời gian để kiếm thêm tiền và chỉ thấy tiền lương theo giờ tăng thêm 10 đến 20 yên. Bà phải trả nhiều tiền hơn cho rau, trứng và điện. Bà từng cho phép mình được ăn sushi 1 lần/tháng, nhưng giờ đã giảm xuống còn 2 tháng một lần.

"Ngay từ đầu, tôi đã sống tiết kiệm rồi. Nhưng giờ tôi không thể tiết kiệm thêm được nữa" - bà nói.

Trọng Trí (theo Japan Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI