Người phụ nữ sống sót kỳ diệu sau 91 giờ bị vùi lấp trong đống đổ nát do động đất

01/04/2025 - 19:35

PNO - Một người phụ nữ đã được cứu khỏi một tòa nhà bị động đất phá hủy ở Myanmar, 91 giờ sau khi bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ chuẩn tiến hành tìm kiếm tại một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Mandalay, Myanmar vào ngày 30/3 - Ảnh: Xinhua
Lực lượng cứu hộ chuẩn tiến hành tìm kiếm tại một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Mandalay, Myanmar vào ngày 30/3 - Ảnh: Xinhua

Người phụ nữ 63 tuổi này đã được giải cứu vào sáng sớm ngày 1/4 tại thủ đô Naypyitaw. Đây là khoảnh khắc bất ngờ khi hơn 3.000 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter hôm 28/3.

Trong một bài phát biểu trên truyền hình, nhà lãnh đạo quân đội Myanmar, Min Aung Hlaing, cho biết khoảng 4.521 người đã bị thương, trong khi 441 người khác mất tích.

Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hơn 10.000 tòa nhà được biết là đã sụp đổ hoặc bị hư hại nghiêm trọng ở miền trung và tây bắc Myanmar.

Tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar, gần tâm chấn của trận động đất, 50 trẻ em và 2 giáo viên đã thiệt mạng khi trường mẫu giáo của họ bị sập.

Do lo sợ dư chấn, người dân chọn ngủ ngoài đường hoặc trên cánh đồng trống.

Các nhóm cứu hộ cũng đang làm việc "không mệt mỏi" để tìm kiếm những người sống sót và cung cấp viện trợ.

Các nỗ lực cứu hộ trở nên phức tạp hơn do cuộc nội chiến ở Myanmar. Trận động đất là rung chấn mạnh nhất tấn công quốc gia Đông Nam Á này trong hơn một thế kỷ.

Tại nước láng giềng Thái Lan, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống trong đống đổ nát của một tòa nhà đổ sập khi còn đang xây dựng.

"Có khoảng 70 thi thể bên dưới, và chúng tôi hy vọng bằng phép màu nào đó, 1 hoặc 2 người vẫn còn sống" - trưởng nhóm cứu hộ tình nguyện Bin Bunluerit cho biết.

13 người đã được xác nhận tử vong tại công trường xây dựng, với 74 người vẫn mất tích, trong khi số người chết trên toàn quốc của Thái Lan là 20.

Linh La (theo Sky News)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI