Người phụ nữ nghèo bị bệnh tật đau đớn hành hạ

19/07/2024 - 06:32

PNO - Trong những ngày tháng điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, bà lủi thủi một mình, xin cơm từ thiện và ở trọ tình thương, chắt chiu từng đồng của con cái gửi.

Gom hết số tiền mượn được để đóng tiền vô thuốc, bà Lê Thị Phấn (59 tuổi, ở thôn Thuận Hải, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) lặng lẽ đóng chiếc ví cũ kỹ chỉ còn vài ngàn đồng với 2 hàng nước mắt. Bà ôm mặt khóc: “Ráng lắm mới mượn được ít tiền tiếp tục điều trị đợt này, nhưng đợt sau thì chẳng biết mượn ai”.

Đầu năm 2020, mặc kệ những cơn đau len lỏi trong cơ thể, bà Phấn cố gắng chịu đựng để cùng chồng lên rẫy trồng trọt, kiếm sống. Nhưng bệnh tình ngày càng nặng nên bà phải vay mượn để có tiền đi khám.

Sau quá trình xét nghiệm và kiểm tra, bà Phấn đau đớn nhận tin mình mắc ung thư đa tủy và u tương bào. Vợ chồng bà đã dùng số tiền tích góp, làm lụng những năm qua để vào 6 toa thuốc. Đến tháng 7/2021, bà tiếp tục trải qua ca phẫu thuật tắc ruột.

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp bà Lê Thị Phấn chữa bệnh, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ TPHCM, 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa, hoặc 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.
Mọi đóng góp của bạn đọc giúp bà Lê Thị Phấn chữa bệnh, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ TPHCM, 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa, hoặc 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM. Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.

Trong những ngày tháng điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, bà lủi thủi một mình, xin cơm từ thiện và ở trọ tình thương, chắt chiu từng đồng của con cái gửi. Nhưng may mắn không mỉm cười với bà.

Vào tháng 8/2023, sau 1 lần thăm khám, bác sĩ thông báo bệnh của bà đã di căn qua xương và đang ở giai đoạn 3. Theo phác đồ điều trị, bà Phấn phải trải qua 8 kỳ vào thuốc, mỗi tuần vào 2 lần, mỗi lần tốn khoảng 5 triệu đồng.

Căn bệnh ập đến khiến gia đình bà lâm cảnh lao đao. Ở quê, vợ chồng bà có ít sào ruộng để cày cấy, trồng trọt. Nhưng từ khi bà mắc bệnh, chồng bà (từng bị tai biến) không làm được bao nhiêu.

“Anh em, người thân, hàng xóm tôi đều vay mượn hết cả rồi, con cái tôi cũng nghèo khó nên giờ đây sống được ngày nào tôi mừng ngày đó, chứ không có tiền điều trị đầy đủ và lâu dài” - bà Phấn ngậm ngùi và lại cắn răng chịu đựng những cơn đau đang kéo đến.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI