Người phụ nữ nghèo 9 năm chiến đấu với ung thư

08/04/2025 - 06:23

PNO - Sau 9 năm chữa bệnh ung thư vú, cuộc sống của bà giờ đang rơi vào cùng cực.

Bà Huỳnh Thị Hồng Thủy khốn đốn  với căn bệnh ung thư quái ác suốt 9 năm qua
Bà Huỳnh Thị Hồng Thủy khốn đốn với căn bệnh ung thư quái ác suốt 9 năm qua

Bà tên là Huỳnh Thị Hồng Thủy - 55 tuổi, quê ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Chúng tôi gặp bà Thủy tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cơ sở 2. Nhìn bà, tóc mọc lởm chởm, những khối hạch sưng to ở cổ, giọng khàn đặc, yếu ớt, hơi thở nặng nhọc, rã rời… ai cũng cảm thấy xót xa. Bà Thủy bước từng bước chậm chạp, đôi lúc phải vịn vào tường để giữ thăng bằng. Gặp người lạ, bà mừng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Năm 2016, đi khám định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, phát hiện có dấu hiệu bất thường nên bà Thủy được yêu cầu kiểm tra chuyên sâu. Kết quả, bà bị ung thư vú giai đoạn 2. Không có nhiều lựa chọn, bà chạy vạy vay mượn khắp nơi để có tiền phẫu thuật cắt bỏ một bên vú. Sau ca mổ, bà được hóa trị. Do cơ thể không đáp ứng thuốc nên bà buộc phải chuyển lên Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cơ sở 2. Tiếp theo là chuỗi ngày bà Thủy phải gồng mình chịu đựng những đợt hóa trị, xạ trị liên tục và kéo dài. Bà kể, 5 năm đầu bà vào hơn 100 toa thuốc. Đến khi hết khả năng chạy chữa, bà đành xin ngưng. Nhưng chỉ 1 năm sau thì bệnh tình chuyển biến nặng khiếm bà phải trở lại bệnh viện. Hiện tại, ung thư đã di căn lên vùng cổ và vào phổi, chuyển sang giai đoạn cuối.

Bà Thủy có 3 người con. 2 con gái lớn đã lập gia đình xa, chật vật mưu sinh nên không thể hỗ trợ nhiều cho bà. Hiện tại, bà sống với con trai út, 15 tuổi. Chồng bà đã bỏ đi từ khi bà mới sinh con út. Trước đây, bà nhận may gia công, lột hạt điều, ai thuê gì làm nấy. Nhưng từ khi bệnh trở nặng, bà không còn khả năng lao động. Vì hoàn cảnh, con trai bà phải nghỉ học từ lớp Năm để đi học nghề. Hiện tại, 2 mẹ con bà Thủy sống trong căn nhà tình thương của mẹ bà để lại.

9 năm bệnh tật, bà Thủy đã vét cạn mọi nguồn lực để duy trì sự sống. Bà kể lại: “Tôi bệnh, anh chị em trong gia đình cũng hết sức giúp đỡ, mỗi người một ít. Có người còn cho mượn sổ đất để tôi vay tiền. Khi tiền điều trị phát sinh quá lớn, mẹ tôi lúc còn sống đành phải bán mấy sào đất còn lại lấy được 200 triệu đồng cho tôi tiếp tục điều trị và chuộc lại sổ đất mà tôi đã mượn”.

Với bệnh tình của bà Thủy, bác sĩ khuyên nên truyền thuốc sinh học với chi phí khoảng 700 triệu đồng. Nhưng bà chỉ mong có tiền uống thuốc viên để duy trì với chi phí mỗi lần 2-3 triệu đồng.

Ngọc Trăm

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp bà Huỳnh Thị Hồng Thủy chữa bệnh xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay bà Huỳnh Thị Hồng Thủy.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI