Người lao động Thái đìu hiu đón tết Âm lịch

11/02/2021 - 09:38

PNO - Hàng trăm chiếc xe tuk tuk, một trong những biểu tượng của Bangkok, thủ đô Thái Lan, cùng với nhiều xe buýt và thuyền du lịch đang phải nằm xếp hàng chịu cảnh đìu hiu và bị bám bụi trong những ngày giáp Tết Âm lịch do tác động kép của đại dịch COVID-19 và tình trạng thiếu vắng du khách.

Những năm trước, dịp tết Âm lịch là thời điểm nhiều du khách từ Trung Quốc và những nơi khác ở châu Á đổ về Bangkok để đón năm mới, góp phần làm cho nguồn thu từ du lịch của Thái Lan tăng mạnh trong giai đoạn này. Thế nhưng, dịch COVID-19 đã làm cho ngành du lịch và hoạt động vận tải hành khách ở Thái Lan tụt dốc mạnh, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người lao động đang mưu sinh trong lĩnh vực này. Theo Reuters, dự báo chi tiêu nhân dịp tết Âm lịch năm nay tại Thái Lan sẽ giảm sâu nhất trong 13 năm trở lại đây.

Xe tuk tuk bụi phủ vì thiếu vắng du khách
Xe tuk tuk bụi phủ vì thiếu vắng du khách

Campon Taikae, một tài xế tuk tuk 50 tuổi thì cho biết chỉ kiếm được 50 bạt sau nhiều giờ chạy xe nhưng cảm thấy rằng mình không có cơ hội để kiếm việc làm khác. “Những chiếc tuk tuk này đã nằm “ngủ” cả năm nay… Bạn có thể nhìn thấy chúng bị bám đầy bụi”, Kraisak Kulkiatprasert, chủ một cửa hàng cho thuê xe ở Bangkok, chia sẻ. Hiện cửa hàng của anh chỉ còn cho thuê được chưa đến 10 chiếc xe mỗi ngày so với con số 100 chiếc trước đây, mặc dù anh đã chủ động giảm giá cho thuê. “Và tôi nghĩ tình trạng này sẽ còn có thể kéo dài thêm một năm nữa. Nếu tình hình không sáng sủa hơn, tôi sẽ phải đóng cửa kinh doanh”, Kraisak cho biết.

Xe buýt du lịch chịu chung số phận
Xe buýt du lịch chịu chung số phận

Xe buýt cũng chịu cảnh xếp hàng dài nằm không vì không có du khách. Theo Wasuchet Sophonsathien, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Thái Lan, hiện chỉ có khoảng 10% số 40.000 xe buýt du lịch ở Thái Lan vẫn còn hoạt động. “Trước dịch COVID-19, tôi không bao giờ thiếu việc làm. Tôi thường phải liên tục đưa đón hết nhóm khách du lịch này đến nhóm khách du lịch khác. Đã một năm trôi qua và tình hình cũng chẳng có chuyển biến gì mới”, Tossaporn Rakratchakarn, một tài xế xe buýt, than thở. Tossaporn đã từng phải trở về quê nhà để nuôi cá.

Thuyền và phà phục vụ khách du lịch cũng cùng chung số phận trong khi từng tấp nập du khách lên xuống cách đây một năm. Mani Hogkhontod, một người lái thuyền du lịch 54 tuổi, chia sẻ: “Tôi đã từng nghĩ đến chuyện tìm một công việc mới, nhưng tôi lo lắng vì phải làm lại từ đầu khi chưa có kinh nghiệm gì khác trong lúc tuổi đã cao”.

Tính đến 10/2/2021, Thái Lan đã có 23.903 ca nhiễm COVID-19 với 80 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm mới trong tuần đầu tháng này cũng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi quốc gia Đông Nam Á này bị bùng phát dịch trở lại vào giữa tháng 12 năm ngoái.

Nhất Nguyên (theo Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI