Người dân TPHCM gom yêu thương gửi đồng bào vùng bão lũ

13/09/2024 - 07:50

PNO - Những ngày qua,cán bộ, hội viên phụ nữ ở TPHCM tích cực ủng hộ tiền, hàng và đóng góp công sức để phân loại, đóng gói, chuyển ra hỗ trợ đồng bào các vùng bị thiên tai ở miền Bắc.

“Nếu có nhiều hơn, tôi sẽ giúp nhiều hơn nữa”

Sáng 11/9, dù những cơn đau đầu, chóng mặt chưa thuyên giảm, bà Vương Thị Bích Phụng - ở khu phố 4, phường 15, quận 4 - đã sốt sắng gọi cho cán bộ Hội LHPN phường 15, nhờ chuyển giúp bà 20 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai. Mấy ngày qua, cứ mở điện thoại xem tin tức, bà lại khóc. Mỗi lần khóc nhiều, huyết áp bà lại thêm bất ổn, chứng rối loạn tiền đình nặng thêm.

Chị sửa giúp em chú thích ảnh này nhé: Phụ nữ phường Linh Tây, TP Thủ Đức gói quà để kịp gửi xe tải ra miền Bắc cho các đầu mối thiện nguyện để trao đến tay bà con vùng lũ - Ảnh: Mẫn Nhi
Phụ nữ phường Linh Tây, TP Thủ Đức gói quà, gửi xe tải ra miền Bắc cho các đầu mối thiện nguyện để trao đến tay bà con vùng lũ - Ảnh: Mẫn Nhi

Ngồi bên cạnh chăm sóc vợ, ông Trần Phúc Nhân - chồng bà Phụng - khuyên vợ đừng xem tin tức nữa, cố gắng nghỉ ngơi để mau khỏe lại. Thế nhưng, mỗi lần nhắm mắt cố ngủ, bà Phụng lại thấy lòng dạ rối bời.

Để tự xoa dịu mình, bà bàn với chồng dùng khoản tiền ít ỏi mà vợ chồng dành dụm được để hỗ trợ người dân vùng bão, lũ. Ông Nhân liền gật đầu. Những lần trước, khi vợ bàn việc mang số tiền được con cái cho mỗi dịp lễ tết ra chăm lo cho trẻ mồ côi do dịch COVID-19, ông đều đồng tình.

Ngoài 60 tuổi, vợ chồng bà Phụng sống nhờ vào tiệm áo dài, áo bà ba tại nhà. Nhà nhỏ hẹp nên ông bà xếp chồng trên các kệ, trong tủ chứ không có nơi trưng bày. Bởi vậy, thu nhập từ việc buôn bán chỉ đủ trang trải bữa ăn hằng ngày.

Con cái họ lập gia đình riêng, thỉnh thoảng biếu một ít tiền để ông bà đi đây đi đó hay mua thuốc bổ, bà đều gom góp, dành dụm lo cho người khó.

Bà nói: “Trong những lúc cấp bách như lúc này, bà con miền Bắc rất cần sự chia sẻ. Mình bớt ăn bớt xài một chút mà chia sẻ được với bao nhiêu người. Nếu có nhiều hơn, tôi sẽ giúp nhiều hơn nữa”.

Bà Vương Thị Bích Phụng (bìa trái) gửi 20 triệu đồng, nhờ Hội LHPN phường chuyển giúp ra Bắc hỗ trợ đồng bào bị thiên tai - ẢNH: NHÂN AN
Bà Vương Thị Bích Phụng (bìa trái) gửi 20 triệu đồng, nhờ Hội LHPN phường chuyển giúp ra Bắc hỗ trợ đồng bào bị thiên tai - ẢNH: NHÂN AN

Ngồi lặng lẽ ở sạp quần áo nhỏ trong chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình), bà Nguyễn Thị Thiên Lý (55 tuổi) cũng không cầm được nước mắt khi xem những hình ảnh lũ lụt trên điện thoại. Khi hay tin ban quản lý chợ kêu gọi quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ ở miền Bắc, bà ủng hộ ngay.

Bà Ngô Thị Minh Trang - Phó trưởng ban quản lý chợ, Chủ tịch Hội LHPN chợ Hoàng Hoa Thám - cho biết, sáng 12/9, hội phụ nữ chợ phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Bắc, các tiểu thương đã tích cực hưởng ứng, dù việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn kể từ đợt dịch COVID-19 đến nay.

Gửi trọn tấm lòng đến bà con vùng lũ

Sáng 12/9, nghe tin Hội LHPN phường Phước Long B (TP Thủ Đức) kêu gọi hội viên, phụ nữ chung sức hỗ trợ bà con vùng bị thiên tai, chị Trịnh Thị Hồng Yên - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 4, phường Phước Long B - vội chở mấy bao quần áo, giày dép mới cùng 1 phong bì tới điểm tập kết ở UBND phường, ngồi xếp từng bộ đồ, từng cái nón, đôi dép cho vô thùng giấy để hội gửi đi.

Em Ngô Phương Anh - học sinh lớp 10CV, Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh, TPHCM - mang heo đất tiết kiệm lên gửi ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 3 - Ảnh do MTTQ Việt Nam TPHCM cung cấp
Em Ngô Phương Anh - học sinh lớp 10CV, Trường THPT Gia Định, quận Bình Thạnh, TPHCM - mang heo đất tiết kiệm lên gửi ủng hộ cho đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 3 - Ảnh do MTTQ Việt Nam TPHCM cung cấp

Cuộc sống gia đình chị vẫn còn nhiều khó khăn, căn nhà cấp bốn của mấy mẹ con hễ mưa là ngập nhưng với chị, nghĩa đồng bào vẫn hơn hết. Chị tâm sự: “Quê tôi ở tỉnh Hà Tĩnh. Thời trẻ ở quê, tôi đã nếm trải không biết bao nhiêu trận bão, lũ nên hiểu tình cảnh lao đao của bà con miền Bắc mình lúc này”.

Chiều 11/9, Hội LHPN phường Phước Long B ra lời kêu gọi thì đến sáng 12/9, đã có hàng trăm người tới ủng hộ, trong đó có những người chạy xe ôm, bán hàng rong, thu gom ve chai, công nhân vệ sinh, hưu trí. Mỗi người mỗi cảnh, hầu như ai cũng không dư dả gì.

Đến điểm tập kết quà của hội phụ nữ, trên tay các dì, các chị là phong bì với những dòng chữ viết tay trĩu nặng yêu thương: “Gửi cái ôm tới bà con vùng lũ”, “Miền Bắc ơi, cố lên” và các bịch tã em bé, băng vệ sinh, túi bún khô, chai dầu gió. Có dì ôm lỉnh kỉnh đồ đạc và 5-7 phong bì đựng 100.000 đồng, 200.000 đồng tới 1 triệu đồng do hàng xóm nhờ gửi giúp.

Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Phước Long B, TP Thủ Đức quyên góp tiền, quà tiếp sức cho đồng bào vùng bị thiên tai ẢNH: MẪN NHI
Cán bộ, hội viên phụ nữ phường Phước Long B, TP Thủ Đức quyên góp tiền, quà tiếp sức cho đồng bào vùng bị thiên tai ẢNH: MẪN NHI

Sáng 12/9, cán bộ, hội viên phụ nữ phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức đã góp được 35,5 triệu đồng tiếp sức cho bà con vùng lũ. Riêng chị Lê Thị Lan - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 21, phường Hiệp Bình Chánh - đích thân ra tận tỉnh Yên Bái.

Chị bay ra Hà Nội vào trưa 11/9 cùng 79 triệu đồng do gia đình chị cùng hội viên phụ nữ và người thân, bạn bè khắp nơi ủng hộ. Chị ở Hà Nội 1 đêm, chạy mua các loại sữa, lương khô, xúc xích, tới 5g sáng 12/9 thì ngồi xe tải của một nhóm thiện nguyện để lên huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Do trời đang mưa và đang có lũ quét nên xe tải vào sâu được đến đâu, chị thả hàng xuống đó cho bà con rồi đi tiếp qua điểm khác.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3 Nguồn ảnh: Báo Quân đội Nhân dân
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3 Nguồn ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Ở phường Linh Tây, TP Thủ Đức, trong 2 ngày 11 và 12/9, hàng chục phụ nữ túc trực ở điểm tập kết để tiếp nhận quà, đóng gói và chất lên 2 xe tải lớn (loại 18 tấn/xe) và 5 xe tải nhỏ (loại 5 tấn/xe) để kịp chở ra cho bà con các tỉnh miền Bắc.

Hơn 50 tấn quà gồm nước uống đóng chai, tập, sách, ba lô học sinh, bánh mì, bánh chưng, bánh tét, thuốc, đèn pin, áo phao… được gửi đi lần này là nhờ vào sự kết nối của chị Phạm Thị Hồng Hiếu - chủ một cửa hàng thời trang - và chị Trần Thị Kiều Nga - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 4, phường Linh Tây.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (bên trái) và ông Nguyễn Phước Lộc (bên phải) - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - hưởng ứng lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 - Nguồn ảnh: Thông tấn xã Việt Nam
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith (bên trái) và ông Nguyễn Phước Lộc (bên phải) - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - hưởng ứng lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 - Nguồn ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Từ ngày bão Yagi đổ bộ vào miền Bắc đến nay, 2 chị ngừng buôn bán, biến cửa hàng thành nơi tập kết quà cứu trợ. Vợ chồng, con cái các chị cũng dồn hết sức gói quà, không ai chịu ngủ, nghỉ.

Chị Nga tâm sự: “Lúc này, chúng tôi không cách nào chợp mắt được. Lo lắng, xót xa lắm. Mỗi phần quà gửi đi là thay cho lời nhắn “miền Nam thương bà con miền Bắc rất nhiều”. Chúng tôi sẽ còn gom góp thêm quà để gửi ra Bắc cho tới khi nào nước rút hết, đời sống bà con ổn định lại mới thôi”.

Các đại biểu chức sắc tôn giáo tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 tại lễ phát động - ẢNH: THIÊN ÂN
Các đại biểu chức sắc tôn giáo tham gia ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 tại lễ phát động - ẢNH: THIÊN ÂN

Nhóm phóng viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI