Người đàn ông Hàn Quốc bị liệt toàn thân tốt nghiệp thạc sĩ

25/02/2025 - 10:21

PNO - Một sinh viên người Hàn Quốc mắc chứng loạn dưỡng cơ, khiến anh bị liệt gần như toàn bộ cơ thể, ngoại trừ khả năng cử động mắt và nói, đã lấy được bằng thạc sĩ bằng cách viết luận văn của mình theo từng chữ cái một, chỉ bằng cách chớp mắt.

Jang Ik-seon được chẩn đoán mắc chứng loạn dưỡng cơ khi mới 5 tuổi, căn bệnh khiến ông dần mất đi khả năng vận động. ẢNH: INSTAGRAM/ÔNG JANG IK-SEON
Jang Ik-seon được chẩn đoán mắc chứng loạn dưỡng cơ khi mới 5 tuổi, căn bệnh khiến anh dần mất đi khả năng vận động - Ảnh: Instagram/Jang Ik-seon

Câu chuyện của anh đang thu hút sự chú ý và ngưỡng mộ của nhiều người vì đã vượt qua những rào cản mà những người khuyết tật nặng phải đối mặt khi tiếp cận giáo dục.

Anh Jang Ik-seon, 37 tuổi, được chẩn đoán mắc chứng bệnh nan y khiến cơ bắp suy yếu và thoái hóa khi mới 5 tuổi, khiến anh dần mất đi khả năng di chuyển. Mặc dù vậy, anh vẫn không ngừng theo đuổi việc học.

Sau khi vượt qua kỳ thi tương đương cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông của Hàn Quốc, anh đã lấy được bằng cử nhân phúc lợi xã hội từ Đại học Gwangju.

Năm 2019, anh theo học tại Khoa Sau đại học về Phúc lợi xã hội của trường đại học và hoàn thành khóa học vào năm 2021.

Ngày 23/2, Đại học Gwangju xác nhận anh Jang đã chính thức nhận bằng thạc sĩ tại lễ tốt nghiệp đầu tiên của năm học 2024 vào ngày 21/2. Anh cũng đã nhận được giải thưởng học thuật để ghi nhận thành tích của mình.

Học tập là một thách thức đối với Jang ở mọi thứ. Không có khả năng viết tay, anh phải dựa vào máy quét cá nhân để số hóa những cuốn sách không có sẵn dưới dạng sách điện tử.

"Quét từng cuốn sách rất mệt mỏi, nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể đọc chúng", anh nói trong buổi lễ tốt nghiệp. Anh cũng vật lộn để ghi nhớ thông tin, vì anh không thể ghi chép.

"15 năm trước, tôi vẫn có thể chống tay lên bàn và ghi chép. Bây giờ, ngay cả điều đó cũng không thể”, anh nói.

Ban ngày, anh Jang làm việc tại Hiệp hội loạn dưỡng cơ Gwangju, bảo vệ quyền lợi cho những người mắc nhóm gồm khoảng 30 loại rối loạn cơ di truyền được gọi là loạn dưỡng cơ.

Vào buổi tối, anh tham gia các lớp học sau đại học, thường học đến tận sáng sớm với sự trợ giúp của một trợ lý chép lại tài liệu bài giảng cho anh.

Thách thức lớn nhất của Jang là khi viết luận văn thạc sĩ. Sử dụng chuột theo dõi mắt — một thiết bị chuyển đổi chuyển động của mắt thành lệnh con trỏ — anh đã gõ từng từ, từng chữ một, bằng cách chớp mắt.

Nghiên cứu của anh tập trung vào quyền được sống của những người mắc chứng rối loạn cơ, nhấn mạnh đến những nguy hiểm của việc hỗ trợ chăm sóc không đầy đủ. Anh cũng chỉ ra những trường hợp bệnh nhân phụ thuộc vào máy thở bị bỏ lại một mình trong thời gian ngắn và phải chịu hậu quả tử vong.

“Đối với chúng tôi, hỗ trợ hoạt động là vấn đề sống còn”, anh nói, đồng thời cho biết thực tế là chính phủ Hàn Quốc chỉ trợ cấp 6 giờ hỗ trợ chăm sóc cho những người khuyết tật nặng là không đủ.

Ngoài hoạt động học thuật, Jang còn điều hành kênh YouTube có tên “Ik-sun Jang, người đàn ông chớp mắt 10 triệu lần” (@eyegamer1), nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng này.

“Những bệnh nhân loạn dưỡng cơ như chúng tôi là những người vô hình. Tôi muốn đưa họ ra khỏi bóng tối và bước vào ánh sáng. Thất bại không phải là sự đánh bại miễn là bạn không bỏ cuộc. Mọi người đều xứng đáng có cơ hội" - Jang nói thêm.

Trọng Trí (theo The Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI