Người cũ của vợ cho tôi biết sự thật động trời

01/03/2025 - 17:21

PNO - Sự ám ảnh của anh, nếu cứ để kéo dài, sẽ trở thành một chứng bệnh cả về thể chất và tinh thần. Căn bệnh đó cũng đang hủy hoại dần cuộc sống mà anh yêu quý.

Chào chị Hạnh Dung,

Em cưới vợ đã 15 năm, hiện có 2 con. Vợ chồng em sống hạnh phúc, yêu thương và gần gũi, gắn bó với nhau lắm. Vừa qua, em vô tình biết được, trước khi gặp em, vợ em từng có người yêu và từng quan hệ xác thịt với người đó. Chuyện này do chính bạn trai cũ của vợ em kể lại. Em hỏi vợ, cô ấy nói không có chuyện đó.

Chuyện đến tai bên nhà vợ em nhưng cả gia đình vợ không ai có góp ý gì tích cực. Ngược lại, các anh chị bên vợ và cả mẹ vợ chỉ trách móc, cho rằng em hẹp lòng, nghe người ngoài, ghen tuông vô căn cứ. Những lời của nhà vợ khiến em bực bội, là nguyên nhân khiến vợ chồng xích mích, cãi vã, gia đình em đang đi dần đến đổ vỡ.

Em không muốn tan vỡ, vì thực sự vợ chồng em không có gì mâu thuẫn đến nỗi không tiếp tục sống với nhau được và em cũng rất yêu thương vợ con. Nhưng em cứ bị chuyện đó ám ảnh. Mặt khác, em cũng trách nhà vợ đối xử với em như vậy nên em hay nhắc đi nhắc lại chuyện này với vợ, làm vợ buồn, đòi ly hôn. Xin chị cho em lời khuyên.

Nguyễn Đạt (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Anh Đạt thân mến,

Bản thân anh và cả gia đình anh đang bị hủy hoại bởi một chuyện xảy ra trong quá khứ. Dù có thực hay không, chuyện đó bây giờ cũng không thể sửa chữa, thay đổi được. Cái cần chữa, cần cứu bây giờ chính là hạnh phúc gia đình. Sự ám ảnh của anh, nếu cứ để kéo dài, sẽ trở thành một chứng bệnh cả về thể chất và tinh thần. Căn bệnh đó cũng đang hủy hoại dần cuộc sống mà anh yêu quý. Vậy nên hãy chủ động chữa bệnh cho mình, đừng chờ mong ai khác, cũng đừng đổ lỗi cho gia đình vợ hay vợ.

Câu chuyện mà bạn trai cũ của vợ anh kể có thể chỉ là một đòn trả thù bẩn thỉu để phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Nếu bây giờ gia đình anh đánh mất hạnh phúc, anh là người đã tiếp tay thực hiện cho ý đồ đó.

Nếu là người yêu thương gia đình, anh hãy bảo vệ nó, chống lại kẻ phá đám kia. Anh đã nói chuyện với vợ, vợ anh đã nói không có. Nhưng thói thường, con người ta hay bị ám ảnh, hay tưởng tượng, thêm thắt; càng cố quên đi, cố không nói đến, sự ám ảnh càng lớn. Vậy, hãy cởi mở với vợ anh, nói chuyện với cô ấy về việc anh không tin vào những chuyện đó nhưng anh vẫn đau khổ, vẫn bị dằn vặt khổ sở thế nào. Vợ anh sẽ kể thêm, chia sẻ những điều khác để củng cố niềm tin của anh, để chỉ ra bản chất của kẻ kia. Giả sử điều kẻ kia nói là đúng thì anh cũng cần bình tĩnh suy xét xem điều anh thật sự muốn nắm bắt, muốn vun đắp là gì. Ai cũng có quá khứ. Điều quan trọng là thái độ của chúng ta với hiện tại và tương lai.

Để gìn giữ hạnh phúc gia đình, anh có quyền đòi hỏi vợ cùng chung sức, chân thành và chia sẻ. Đôi khi đàn ông cứ nghĩ mình là phái mạnh nhưng không phải thế. Anh có quyền thể hiện rằng mình cũng yếu mềm, cũng dễ bị tổn thương, cũng mong manh, cũng cần có sự đồng hành của bạn đời. Trong nhiều trường hợp, khi sự ám ảnh ngày càng nặng, có thể anh phải tìm bác sĩ tâm lý. Bị quá khứ ám ảnh cũng từng được coi là một hội chứng tâm lý khá nhiều người mắc phải.

Chuyện cách cư xử hay vài câu nói của gia đình vợ không phải là chuyện chính. Như một ca bệnh bội nhiễm, khi cơ thể gia đình anh suy yếu, đau ốm, một vài bệnh cơ hội xuất hiện sẽ làm sức khỏe, hạnh phúc của cơ thể gia đình càng suy yếu hơn, làm mờ đi triệu chứng chính. Điều quan trọng nhất là nhìn ra gốc rễ của căn bệnh - niềm tin của anh đối với vợ. Sự nghi ngờ, ám ảnh sẽ làm xói mòn niềm tin ấy, đổ vỡ hạnh phúc, hủy hoại gia đình anh.

Quan trọng không phải là chuyện gì, có hay không có, xảy ra như thế nào trong quá khứ. Hãy tìm kiếm giải pháp, hướng tới tương lai. Chúc anh mạnh mẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn và gìn giữ được tổ ấm.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI