Người “có da, có thịt” chật vật tìm mua quần áo vừa cỡ

29/03/2025 - 15:48

PNO - Mặc dù cao 1m58 và nặng 60kg, nhưng Phượng rất chật vật trong việc tìm và mua những mẫu quần áo phù hợp với mình tại các nhãn hàng thời trang của Việt Nam.

Phạm Thị Bích Phượng - 30 tuổi, đang sống ở Melbourne, Australia. Cô được biết đến là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với tên gọi Happi Phạm. Cô có biệt danh “Công chúa tóc mây” nhờ sở hữu mái tóc đen, dài và óng mượt tự nhiên.

Ảnh: nhân vật cung cấp
Ảnh: nhân vật cung cấp

Happi Phạm tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Công nghiệp TPHCM, sau đó du học thạc sĩ tại Úc với hai bằng thạc sĩ về Quản trị Kế toán và Quản trị Kinh doanh.

Các nền tảng mạng xã hội của cô đều thu hút trên 1 triệu người theo dõi. Happi Phạm thường xuyên chia sẻ các công thức chăm sóc tóc và da từ thiên nhiên trên các nền tảng này.

Nỗi khổ người “có da, có thịt” khi tìm mua quần áo tại Việt Nam

Trong một lần về Việt Nam, Bích Phượng tỏ ra thích thú với những local brand (thương hiệu nội địa) chuyên bán đầm, váy. Bước vào một cửa hàng thời trang với tâm lý ủng hộ hàng Việt, cũng như tìm cho mình những “bộ cánh” phù hợp, dù gặp rất nhiều thiết kế ưng ý, thế nhưng Phượng phải rời khỏi cửa hàng mà không mua được món nào vì không có size.

Hơi bỡ ngỡ vì lý do này, Phượng bắt đầu tìm hiểu thì cô nhận thấy thị trường quần áo tại Việt Nam có khá ít lựa chọn cho người có dáng chubby (dáng người mũm mĩm, đầy đặn, có phần tròn trịa).

Ảnh: nhân vật cung cấp
Ảnh: nhân vật cung cấp

Theo Phượng, phần lớn người Việt theo đuổi phong cách “mình hạc xương mai”, cho nên những nhãn hàng thời trang tại thị trường Việt Nam cũng tập trung phục vụ tệp khách hàng này. Người có dáng chubby gặp khó khăn để tìm mua quần áo phù hợp tại Việt Nam.

“Có nhiều bộ đồ mình rất thích nhưng lại không có size vừa nên mình mặc cảm, tự ti khi đi mua đồ. Các nhãn hàng thời trang tại Việt Nam không có nhiều sự lựa chọn cho người có dáng chubby. Có khi vừa size, nhưng thiết kế của nó làm lộ ra nhiều khuyết điểm khiến mình mất tự tin” - Phượng tâm sự.

Để ai cũng có thể được mặc đồ mình thích…

Không chỉ Phượng gặp vấn đề này, mà nhiều người bạn của cô cũng trong tình cảnh đó. Phượng đã làm riêng một clip nói về việc cô gặp khó khi mua quần áo tại Việt Nam vì dáng người “có da, có thịt”. Ngay lập tức clip trở nên phổ biến, thu hút gần 2 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận. Trong đó nhiều người tỏ ra đồng cảm với cô nàng và nói rằng họ cũng thường xuyên gặp tình cảnh tương tự.

Ảnh: nhân vật cung cấp
Ảnh: nhân vật cung cấp

Tài khoản julia.ng07 viết: “Bạn nói lên tiếng lòng của tôi nè. Tình trạng chung luôn, các nhãn hàng Việt Nam giờ thiết kế hầu như dành cho người dáng thon cao. Nên đa số mọi người giờ cứ hay giảm cân là vậy đó. Tôi cũng vậy, tự ti dã man”.

Tài khoản Elisa Le viết: “Thiệt sự là ở Việt Nam chỉ thiết kế dựa trên những mẫu ốm, mảnh khảnh, mình hạc xương mai”.

Bích Phượng cho biết, cô cao 1m58 và nặng 60kg, dáng người này rất phổ biến tại nước cô đang sống, nên rất dễ mua được quần áo phù hợp. Trong khi đó váy, đầm ở Việt Nam thiết kế để khoe bắp tay, xương quai xanh, vòng hai… những thứ đó người chubby khó có được. Cũng chính vì thế, nên người có dáng kiểu này rất khó khăn để tìm được quần áo vừa đẹp, vừa che khuyết điểm và thoải mái.

“Có nhiều bạn dáng người có da có thịt, ra các cửa hàng thử đồ thì không tìm được mẫu phù hợp với dáng người của mình. Sau đó họ lại uống thuốc giảm cân, ép cân để có thể mặc được những bộ đồ đẹp thì tội nghiệp họ” - Phượng chia sẻ.

Ảnh: nhân vật cung cấp
Ảnh: nhân vật cung cấp

Phượng nhấn mạnh, nhiều nhãn hàng thời trang Việt Nam có những mẫu đồ rất đẹp, cô rất muốn ủng hộ, nhưng không thể vì không có size. Do đó, cô rất mong muốn những nhãn hàng thời trang tại Việt Nam bên cạnh thiết kế phục vụ cho các bạn dáng người mảnh khảnh, cần có thêm những thiết kế để phục vụ cho người có dáng chubby. “Để ai cũng có thể được mặc đồ mình thích. Ai cũng có thể đẹp” - Phượng tâm đắc.

Ái Linh

Nguồn: Happi Phạm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI