Người bán hoa tết dựng lều, đốt lửa sưởi ấm trước cái lạnh “cắt da cắt thịt”

29/01/2024 - 11:55

PNO - Người bán hoa tết phải dựng lều, đốt lửa sưởi ấm xuyên đêm để chống lại cái lạnh “cắt da cắt thịt” với mong ước sớm bán hết hàng để về ăn tết cùng gia đình.

 

Clip: Người bán hoa tết dựng lều, đốt lửa xuyên đêm để canh hoa tết

 

Những ngày này, Nghệ An đang trải qua đợt lạnh nhất trong năm khiến công việc mưu sinh của người lao động thêm vất vả. Đặc biệt là những tiểu thương buôn bán cây cảnh, hoa tết dọc các tuyến đường phố ở TP Vinh, họ phải đốt lửa xuyên đêm để chống chọi với giá rét, thay nhau trông coi hàng hóa.
Những ngày này, Nghệ An đang trải qua đợt lạnh nhất trong năm khiến công việc mưu sinh của người lao động thêm vất vả. Đặc biệt là những tiểu thương buôn bán cây cảnh, hoa tết dọc các tuyến đường phố ở TP Vinh, họ phải đốt lửa xuyên đêm để chống chọi với giá rét, thay nhau trông coi hàng hóa.
Ông Vũ Đình Long (49 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) cho biết, bản thân làm nghề cơ khí, song năm nào cũng xin nghỉ tháng cuối năm để đi bán cây cảnh tết. Vì các tỉnh phía Bắc đã có quá nhiều người kinh doanh mặt hàng này nên ông phải đưa cây của mình vào Nghệ An bán. Cũng vì thế, việc đón tết đúng đêm giao thừa cùng cả nhà với ông là điều xa xỉ.
Ông Vũ Đình Long (49 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) cho biết, bản thân làm nghề cơ khí, song năm nào cũng xin nghỉ tháng cuối năm để đi bán cây cảnh tết. Vì các tỉnh phía Bắc đã có quá nhiều người kinh doanh mặt hàng này nên ông phải đưa cây của mình vào Nghệ An bán. Cũng vì thế, việc đón tết đúng đêm giao thừa cùng cả nhà với ông là điều xa xỉ.
“Nhiều năm bán đến tận gần giao thừa vẫn chưa hết hàng, đành phải ở lại nhà người quen ăn tết rồi mùng 2 mới về nhà đón tết với vợ con được. Gần 10 năm bán hoa tết rồi nên giờ thành nghiện, có những năm thua lỗ nhưng không bỏ nghề được” - ông Long nói.
“Nhiều năm bán đến tận gần giao thừa vẫn chưa hết hàng, đành phải ở lại nhà người quen ăn tết rồi mùng 2 mới về nhà đón tết với vợ con được. Gần 10 năm bán hoa tết rồi nên giờ thành nghiện, có những năm thua lỗ nhưng không bỏ nghề được” - ông Long nói.
Theo ông Long, thị trường hoa tết năm nay hiện vẫn khá đìu hiu phần vì do kinh tế khó khăn, phần vì mưa lạnh nên còn ít người đi mua sắm tết. “Bỏ cả đống tiền ra rồi ngồi không nhìn thế này nóng ruột lắm chứ. Nếu trời đẹp, có người ra người vào dù họ chỉ hỏi thăm giá cả thôi cũng thấy đỡ hơn, đàng này mưa rét không có ai vào xem cây luôn” - ông Long nói.
Theo ông Long, thị trường hoa tết năm nay hiện vẫn khá đìu hiu phần vì do kinh tế khó khăn, phần vì mưa lạnh nên còn ít người đi mua sắm tết. “Bỏ cả đống tiền ra rồi ngồi không nhìn thế này nóng ruột lắm chứ. Nếu trời đẹp, có người ra người vào dù họ chỉ hỏi thăm giá cả thôi cũng thấy đỡ hơn, đằng này mưa rét không có ai vào xem cây luôn” - ông Long nói.
Cũng thường xuyên đưa đào đi bán xa nhà mỗi dịp tết, anh Lê Đình Thắng (33 tuổi, trú huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nói rằng, mỗi chuyến buôn bán hoa tết như thế, anh phải chuẩn bị cả tháng trời từ nguồn hàng, nhân lực đến kinh tế và quan trọng nhất là sức khỏe. “Làm nghề này xác định là ăn bờ ngủ bụi mà, thế nên phải có đủ sức khỏe mới bám trụ được với nghề” - anh Thắng nói.
Cũng thường xuyên đưa đào đi bán xa nhà mỗi dịp tết, anh Lê Đình Thắng (33 tuổi, trú huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nói rằng, mỗi chuyến buôn bán hoa tết như thế, anh phải chuẩn bị cả tháng trời từ nguồn hàng, nhân lực đến kinh tế và quan trọng nhất là sức khỏe. “Làm nghề này xác định là ăn bờ ngủ bụi mà, thế nên phải có đủ sức khỏe mới bám trụ được với nghề” - anh Thắng nói.
Để canh giữ hoa tết, phần lớn người bán phải dựng lều tạm bợ để ăn, ngủ ngay bên cạnh.
Để canh giữ hoa tết, phần lớn người bán phải dựng lều tạm bợ để ăn, ngủ ngay bên cạnh.
Trong những ngày giá rét này, việc đốt lửa sưởi ấm dường như không thể thiếu.
Trong những ngày giá rét này, việc đốt lửa sưởi ấm dường như không thể thiếu.
Dù vậy, không ít người vẫn phải co cụm bên trong lều với nhiều lớp chăn bông.
Dù vậy, không ít người vẫn phải co cụm bên trong lều với nhiều lớp chăn bông.
Những bữa cơm đạm bạc cũng được ăn vội ngay trong các túp lều.
Những bữa cơm đạm bạc cũng được ăn vội ngay trong các túp lều.
Ông Bùi Đình Hồng (quê xã Nghi Kim, TP Vinh) cho biết, việc bán đào tết thường chỉ kéo dài đến khoảng 10g tối 30 tết. Thời điểm này, nếu còn nhiều hàng, họ cũng chỉ giảm giá nhẹ chứ không bán phá giá. “Như đào cổ thụ này nếu bán không được thì chúng tôi có thể vận chuyển ngược ra Bắc trồng để tết năm sau đem về. Nhưng như vậy rất tốn kém chi phí vận chuyển. Tết năm ngoái bán không hết, chúng tôi để lại mấy chục cây qua giao thừa bị mất cắp hết” - ông Hồng nói.
Ông Bùi Đình Hồng (quê xã Nghi Kim, TP Vinh) cho biết, việc bán đào tết thường chỉ kéo dài đến khoảng 10g tối 30 tết. Thời điểm này, nếu còn nhiều hàng, họ cũng chỉ giảm giá nhẹ chứ không bán phá giá. “Như đào cổ thụ này nếu bán không được thì chúng tôi có thể vận chuyển ngược ra Bắc trồng để tết năm sau đem về. Nhưng như vậy rất tốn kém chi phí vận chuyển. Tết năm ngoái bán không hết, chúng tôi để lại mấy chục cây qua giao thừa bị mất cắp hết” - ông Hồng nói.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI