Người bạn đồng hành tin cậy

11/04/2025 - 06:31

PNO - Không chỉ tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, bà Lương còn là người bạn đồng hành tin cậy của nhiều cảnh đời khó khăn.

6 năm trước, ở tuổi 60, bà Nguyễn Thị Thanh Lương nhận nhiệm vụ chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu phố 4, phường Đa Kao, quận 1, TPHCM. Khi đó, hoạt động chi hội không mạnh, thu hút rất ít hội viên. Du lịch “0 đồng” là bước đi đầu tiên của bà để đến gần chị em.

Từng xuất khẩu lao động sang Đức rồi về nước làm công nhân, kiêm công tác nữ công trong xí nghiệp in hơn 30 năm, bà quen khá nhiều bạn bè, chủ doanh nghiệp. Bà liên hệ các nơi nhờ hỗ trợ mở chương trình đưa chị em tham quan quy trình sản xuất trong xưởng may, nhà máy bột ngọt, trải nghiệm tuyến buýt đường sông, thăm thú các tỉnh miền Tây…

Không chỉ vận động kinh phí hỗ trợ sửa nhà, bà Nguyễn Thị Thanh Lương (bìa phải) còn thường xuyên thăm hỏi, động viên cụ Trần Thị Ngân
Không chỉ vận động kinh phí hỗ trợ sửa nhà, bà Nguyễn Thị Thanh Lương (bìa phải) còn thường xuyên thăm hỏi, động viên cụ Trần Thị Ngân

Bà cũng “ra mắt” các chi hội bạn trên địa bàn thông qua việc góp tiền, góp sức vào các hoạt động chăm lo người khó, người bệnh hiểm nghèo. Cứ vậy, những chuyến du lịch “0 đồng” ban đầu chỉ có vài người đã tăng lên vài chục người. Những buổi sinh hoạt hội do bà mời cũng dần đông chị em. Vậy là bà mạnh dạn nêu ý tưởng lập các nhóm nhỏ có cùng sở thích để tăng cường kết nối, như nhóm dân vũ thể thao, nhóm ẩm thực, nhóm yêu thích rau sạch. Bà còn kết nối tiểu thương chợ Bà Chiểu để có nguồn rau tặng chị em.

Đầu năm 2022, bà đề xuất cho chi hội chủ trì cải tạo, trồng hoa ở góc đường đầu hẻm số 5 Nguyễn Đình Chiểu vốn thường bị đọng rác. Đến tết Nguyên đán 2024, chi hội làm thảm cỏ nhân tạo, trang trí tiểu cảnh, giăng đèn và cờ để bà con vui chơi, chụp hình kỷ niệm.

Để giữ góc phố nhỏ xanh, sạch quanh năm, bà giao anh Lê Văn Nguyên tưới nước, chăm sóc hằng ngày. Biết hoàn cảnh anh Nguyên khó khăn, làm bảo vệ ca đêm, ban ngày chăm sóc con trai khuyết tật nặng nên bà giao việc để giúp anh có khoản tiền bồi dưỡng nhỏ mỗi tháng và gắn kết với bà con.

Đến nay, không chỉ xây dựng chi hội mạnh hơn với gần 100 hội viên phụ nữ và hội viên danh dự, triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, mở tủ áo dài yêu thương, bà Lương còn là người bạn đồng hành tin cậy của nhiều cảnh đời khó khăn. Bà đã vận động kinh phí và hỗ trợ hoàn tất thủ tục giúp cụ Trần Thị Ngân (94 tuổi) sửa nhà chống dột, tư vấn chọn nghề, kết nối việc làm cho chị em, tặng xe đạp cho học sinh…

Bà tâm sự: “Trước mỗi cảnh đời, tôi đều coi họ là người thân và dốc lòng tìm cách tiếp sức sao cho phù hợp nhất. Đổi lại, mỗi ngày đi trong các con hẻm, nghe bà con gọi tên mình, khoe bữa nay buôn bán khá, khoe đứa út đã chăm học hơn là tôi như thấy mình được nhận món quà vô giá”.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI