 |
Chi đoàn cơ sở Báo Phụ nữ TPHCM tặng hoa cho các nhân vật giao lưu trong chương trình Ngọn lửa biệt động Sài Gòn |
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2025) và hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Chi đoàn cơ sở Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức tham quan Di tích lịch sử quốc gia Cơ sở giấu vũ khí của biệt động thành đánh Dinh Độc Lập năm 1968 và thực hiện chương trình giao lưu Ngọn lửa biệt động Sài Gòn.
Đây là các hoạt động nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, cũng là dịp bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đến thế hệ cha anh đi trước.
Tại buổi giao lưu, các đoàn viên có dịp trò chuyện, lắng nghe chia sẻ của các nhân chứng lịch sử gồm: Đại tá, NSƯT Thanh Loan - nguyên Phó giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân, bà Đặng Thị Tuyết Mai - chiến sĩ biệt động Sài Gòn, vợ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Lai và chiến sĩ biệt động Vũ Minh Nghĩa (bí danh Chính Nghĩa).
 |
Trong ảnh (từ trái sang) là đại tá - NSƯT Thanh Loan, chiến sĩ biệt động Vũ Minh Nghĩa và bà Đặng Thị Tuyết Mai tại buổi giao lưu |
Buổi giao lưu diễn ra tại địa chỉ 287/70-72 Nguyễn Đình Chiểu, phường 5, quận 3, TPHCM. Đây là căn nhà được ông Trần Văn Lai (bí danh Năm Lai, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân) mua lại năm 1966 và sử dụng làm nơi cất giấu vũ khí của Biệt động Sài Gòn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trong không gian mang đậm dấu ấn lịch sử, những chia sẻ từ bà Đặng Thị Tuyết Mai càng khiến người nghe xúc động. Nhớ lại năm 1966, khi chồng bà - là ông Trần Văn Lai - mua lại căn nhà, bà đã cùng ông ngày đêm đào hầm để có nơi cất giấu vũ khí. Với bà, thời điểm được cùng chồng hoạt động cách mạng dù đối mặt nhiều hiểm nguy, bản thân vẫn thấy tự hào, không chút sợ sệt.
 |
Các nhân vật cùng đoàn viên dâng hương tại điểm giao lưu |
“Ngày ấy tôi mới 19, 20 tuổi, ngồi trên xe của ông Năm (ông Trần Văn Lai - PV) để đi đến địa điểm mà chúng ta đang ngồi ngày hôm nay để mua nhà, chuẩn bị việc đào hầm giấu vũ khí. Ai hỏi ông mua nhà làm gì, ông chỉ nói mua nhà cho “vợ bé” là tôi để tránh tai mắt của địch. Ngày đó ông mua liền mấy căn nhưng nhà đa phần lụp xụp không được khang trang như bây giờ. Sau khi mua, chúng tôi bắt đầu đào hầm. Trong thời gian này, tôi có bầu nhưng vẫn phụ chồng tiếp tục đào để kịp thời cho hoạt động cách mạng” - bà Đặng Thị Tuyết Mai kể lại.
Dù biết chồng giới thiệu mình là "vợ bé" để tránh ánh mắt soi mói của địch, nhưng từ cách gọi này, bà Tuyết Mai cùng các con cũng phải chịu nhiều điều tiếng, gièm pha. Bà Mai nhớ có lúc bị hàng xóm chê cười, thẳng thừng mắng bà là người đã cướp đi hạnh phúc của phụ nữ khác.
 |
Đoàn viên tưởng nhớ công ơn của thế hệ cha anh đi trước, biết ơn khi được sống trong hòa bình |
“Tôi nghe lúc đầu cũng có buồn trong lòng, nhưng qua cách gọi này, tôi biết hàng xóm của mình không nhận ra tôi và chồng đang hoạt động cách mạng. Tôi nghĩ đến chuyện chung, nghĩ đến sự an toàn cho cả gia đình nên thấy mình chịu chút điều tiếng cũng không sao, miễn cả nhà bình an là được” - bà Tuyết Mai tâm sự.
Nếu câu chuyện của bà Đặng Thị Tuyết Mai đưa người trẻ trở về những năm tháng chiến đấu ác liệt qua góc nhìn của một “hậu phương” luôn vì con, vì chồng, thì nữ biệt động Chính Nghĩa gợi lên trong lòng người trẻ tinh thần chiến đấu vì lý tưởng sống cao đẹp, vì quê hương, đất nước.
Bà Chính Nghĩa tham gia cách mạng từ rất sớm. Năm 12 tuổi, bà đưa cơm cho chiến sĩ và phụ giúp nhiều việc nhỏ. Đến năm 16 tuổi, người thiếu nữ ấy quyết lên đường ra mặt trận, trở thành chiến sĩ ngoan cường. Bà bị địch bắt tù đày nhiều lần, trong đó từng trải qua thời gian ở nhà tù Côn Đảo, nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian, nhưng với ý chí quyết tâm của người chiến sĩ cách mạng, bà đã vượt qua tất cả.
Câu chuyện của nữ biệt động Chính Nghĩa khiến người nghe xúc động, thấy cảm phục trước tinh thần của những người trẻ yêu nước trong chiến tranh.
 |
Đại tá, NSƯT Thanh Loan (trái) và nữ biệt động Chính Nghĩa chia sẻ nhiều cảm xúc, câu chuyện về thời trẻ |
“Trong cuộc đời tôi, có 2 cột mốc vinh dự mà tôi nhớ mãi. Lần thứ nhất, năm Mậu Thân 1968, tôi cầm súng đi chiến đấu. Lần thứ hai là ngày 30/4/1975, tôi cùng đơn vị xuống đường ngợp trong cờ hoa rực rỡ. Tôi như đi giữa ngọn lửa nung nấu, thúc đẩy mình tiến về phía trước. Có những đau đớn về tinh thần, thể xác, nhưng nếu đã xác định được mục tiêu, con đường cần đi thì ta hãy cứ đi, tin vào lựa chọn của bản thân và tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước” - bà Chính Nghĩa chia sẻ.
Người nữ biệt động cũng gửi gắm đến thế hệ trẻ hôm nay sự tự tin, ý chí quyết tâm thực hiện ước mơ, hoài bão. Bà cho biết thế hệ đi trước đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, quê hương, mang đến nền hòa bình, độc lập, thì thế hệ sau hãy tiếp nối, gìn giữ những gì đang có, và hãy nỗ lực làm rạng danh dân tộc.
Tại buổi giao lưu, NSƯT Thanh Loan cũng chia sẻ những kỷ niệm trong thời gian tham gia đóng phim Biệt động Sài Gòn. Nữ nghệ sĩ cũng bày tỏ lòng hâm mộ với lực lượng hoạt động cách mạng năm xưa, đặc biệt là những chiến sĩ nữ.
 |
Anh Lâm Sơn Vinh cùng các đoàn viên lắng nghe câu chuyện từ các nhân chứng |
Thay mặt Chi đoàn cơ sở Báo Phụ nữ TPHCM, anh Lâm Sơn Vinh - Bí thư Chi Đoàn - gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến những nhân vật đã nhận lời tham gia chương trình. Qua những câu chuyện, những chia sẻ chân thật và đầy cảm xúc của của các cô, anh tin rằng nội dung giao lưu sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ, giúp người trẻ hiểu rõ hơn về tinh thần bất khuất, sự hy sinh cao cả của thế hệ đi trước đã góp phần làm nên trang sử hào hùng của dân tộc.
“Chương trình Ngọn lửa biệt động Sài Gòn không chỉ là dịp để ôn lại quá khứ hào hùng, mà còn là cơ hội để chúng ta cùng nhau nhìn nhận, trân trọng những giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Những chia sẻ trong chương trình hôm nay chắc chắn sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi đoàn viên, thanh niên” - anh Lâm Sơn Vinh nói.
Diễm Mi - Thành Lâm