Ngôi nhà sống chậm

11/04/2025 - 11:58

PNO - Biết là bất tiện nhưng muốn con cai điện thoại, máy tính thì mình cũng phải cai nghiện cùng con.

Mỗi lần có dịp tụ họp đại gia đình mà địa điểm tổ chức là nhà anh Hai, mọi người trong nhà lại cảm thấy hết sức bất tiện. Mẹ tôi không thể lên mạng xem phim. Chồng tôi bứt rứt vì bỏ dở trận đấu cờ online. Mấy đứa con tôi thì bảo chán qua nhà bác Hai vì không có YouTube để coi hoạt hình.

Anh Hai tôi làm chủ một công ty ăn nên làm ra, kinh tế khá nhất nhà nhưng lại sống trong một căn biệt thự không có internet, không có truyền hình cáp. Chỉ điện thoại của anh chị kết nối 4G, 5G để phục vụ công việc. Vậy nhưng khi về đến nhà, hầu như anh chị rất ít khi lên mạng bằng điện thoại mà chỉ nhận cuộc gọi thông thường.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

3 đứa con anh đang học tiểu học và THCS hoàn toàn không được lên mạng coi phim, chơi game hay nghe nhạc. Muốn giải trí, chúng có thể xem ti vi - những kênh truyền hình thông thường, coi những bộ phim ba mẹ chọn lọc.

Trong 3 đứa con anh, đứa con trai lớn từng có thời gian nghiện game khá nghiêm trọng. Thằng bé hầu như không giao tiếp với mọi người, chỉ sống trong thế giới game và nói chuyện với bạn bè trên mạng. Khi phát hiện điều đó, anh chị tôi quyết định cắt toàn bộ dịch vụ mạng ở nhà, chấp nhận “sống chậm”, cùng con cai nghiện thiết bị công nghệ.

Chị dâu tôi kể: “Thời gian đầu, quả thật rất bất tiện vì cả anh và chị đều điều hành nhiều công ty, quan hệ đối tác, khách hàng đủ kiểu. Người nào cũng quen liên lạc qua mạng xã hội. Thế nhưng, hễ về tới nhà là anh chị thoát mạng xã hội. Ai cần liên lạc chỉ có thể gọi điện, nhắn tin SMS. Biết là bất tiện nhưng muốn con cai điện thoại, máy tính thì mình cũng phải cai nghiện cùng con. Không thể viện lý do công việc mà mình tha hồ lên mạng, trong khi cấm con thì làm sao tụi nhỏ phục?”.

Những buổi tối không internet, anh chị tôi không còn bị làm phiền bởi những tin nhắn, những bài đăng, những video trên mạng. Thay vào đó, anh chị có thời gian đọc sách, xem ti vi, nói chuyện với con. Anh còn dạy con chơi cờ vua, cờ tướng. Chị dạy con gái vẽ tranh, cùng con đọc truyện, thu podcast…

“Trước đây, anh thích đọc sách và thường mua nhiều sách nhưng số sách thật sự đọc đến trang cuối cùng hầu như không có vì hễ cầm sách lên, đọc chưa hết trang lại cầm điện thoại lướt… Cứ thế, những chuyện muốn làm bị gián đoạn bởi cám dỗ từ chiếc điện thoại, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác…” - anh tôi trải lòng.
Nghe anh nói mà tôi thấy phục anh chị. Ngắt kết nối mạng để kết nối với con cái, gia đình là chuyện tưởng nhỏ mà không phải gia đình, cha mẹ nào cũng làm được.

Thanh Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI