Ngoại tình, phạt nặng có bỏ?

17/03/2025 - 06:42

PNO - Trộm nghĩ, cũng như HIV, ung thư hay nhiều bệnh nan y chưa có thuốc đặc trị khác, ngoại tình là “căn bệnh” nguy hiểm, trầm kha mà bao đời nay, người ta luôn khát khao chờ ngày tìm ra vắc xin phòng tránh hoặc thuốc chữa “tiệt nọc” mà chưa có.

Khi ngoại tình thành “bệnh” mãn tính

Ông Đ. là lãnh đạo cấp cao của công ty lớn, năm nay đã tròn 70 tuổi nhưng vẫn còn phong độ lắm: ngực nở eo thon, lưng lúc nào cũng thẳng tưng, bước đi dứt khoát, ăn mặc chỉnh tề, phong thái ung dung, tóc tai láng cóng. Người ông lúc nào cũng sạch sẽ, thoang thoảng mùi nước hoa đàn ông quyến rũ. Chiều chiều, sau giờ làm việc, ông vẫn tập gym, chạy bộ đều đặn, sức khỏe như thanh niên.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Có lần đi du lịch ở một tỉnh vùng cao, khi ngang con suối nhỏ, ông còn “cắp nách” 2 cô bé mười tám đôi mươi trong đoàn dìu qua suối cái một, khiến cánh trai trẻ tròn mắt thán phục. Dù có vợ nhỏ hơn gần 15 tuổi, thi thoảng, trong các cuộc trà thân tình, ông vẫn bóng gió tiết lộ rằng bà xã mấy năm nay đã không còn tha thiết chuyện gối chăn. Thế nên thi thoảng ông phải đi “cải thiện” bên ngoài một tí.

Người rành lịch sử tình trường của ông thì không lạ gì chuyện ông có tình cảm ngoài luồng. Ngay từ trước khi cưới vợ, ông đã rất đắt bồ. Cao lớn, đẹp trai, có tiền, lại tài giỏi, con gái mới lớn, sinh viên mới ra trường, nhân viên tập sự cho đến các bà sồn sồn đầy bản lĩnh, đã chồng con đề huề đều say ông như điếu đổ. Ông mặc sức phiêu lưu tình ái. Khi đã có vợ, ông vẫn không giảm sức thu hút. Ngoài những mối tình tự nguyện, ông còn có những mối quan hệ chóng vánh, tình một đêm khi đi công tác.

Cũng có không ít anh chàng trong mắt mọi người là hình mẫu đàn ông đàng hoàng tử tế. Nhưng chỉ hội bạn thân mới biết anh ta có phòng nhì, phòng tam, thậm chí phòng tứ. Họ nghiễm nhiên duy trì tình trạng “một ông nhiều bà” mà không mảy may áy náy. Dứt mối quan hệ này, chẳng bao lâu, họ lại sa vào mối quan hệ ngoài luồng khác khi có cơ hội, trong một vòng lặp không hồi kết.

Thay vì trông chờ đối tác thay đổi, hãy tự quyết định đời mình

Có ý kiến cho rằng, ngoại tình cũng như vi phạm giao thông - hễ không có cảnh sát thì người ta dễ nảy sinh ý đồ vi phạm. Muốn trị ngoại tình thì cảnh sát giao thông phải xuất hiện thường xuyên, cộng thêm mức phạt thật nặng thì mới mong kéo giảm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngoại tình phức tạp hơn vi phạm luật giao thông nhiều.

Cô nào yêu ông Đ., vợ ông biết hết. Bà áp dụng đủ kiểu: từ hờn giận, chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng, làm căng suýt đứt đây đàn… đều chẳng có tác dụng. Ông vẫn điềm nhiên, chưa bao giờ nói câu bỏ vợ, bỏ con và vẫn chứng nào tật nấy. Bà biết, chỉ cần bà buông tay, sẽ có người sẵn sàng đến với ông, bằng tình yêu chân thành, mù quáng nhất.

Cũng có lần, bà phóng xe máy phục kích bắt tại trận ông và nhóm chiến hữu đi cùng mấy cô chân dài ra khu du lịch thuê phòng. Tưởng “cảnh sát vợ” đã công khai xuất đầu lộ diện thì ông sẽ sợ phạt mà run, nhưng thực tế vẫn đâu vào đó. Bằng chứng là từ thời trai trẻ đến tuổi cổ lai hy, ông vẫn không thể kéo dài sự chung thủy quá 2 tháng.

Hơn 35 năm, thử đủ mọi cách, vợ ông Đ. biết, với “bệnh” ngoại tình kinh niên của chồng, bà không thể kê đơn trị dứt cho ông khi bản thân ông không có nhu cầu hết bệnh. Bà chỉ nên kê đơn cho chính mình: đó có thể là liều thuốc… mặc kệ, mắt nhắm mắt mở cho đỡ bực mình, miễn sao ông vẫn tròn nghĩa vụ với gia đình, không làm lộ liễu mất thể diện vợ con, chờ tới ngày ông mỏi gối chồn chân chịu ở yên một chỗ.

Từ ngày tìm ra phương thuốc đó, người ta thấy bà bớt u uất. Tiền ông đem về, bà chi xài cho gia đình, đầu tư cho bản thân, ăn ngon mặc đẹp, đăng ký học hết lớp này tới lớp khác: từ học lái xe, học nấu ăn, làm bánh, học ngoại ngữ để đi du lịch, xem phim, nghe nhạc nước ngoài, học làm phim, học cả về AI cho biết.

Cũng có chị chọn toa thuốc quyết liệt hơn: quyết ân đoạn nghĩa tuyệt, đường ai nấy đi với kẻ trăng hoa để chấm dứt chuỗi ngày hờn ghen không lối thoát. Chấm dứt, để khỏi phải nghe những hứa hẹn đầu môi rồi “bệnh” lại không lâu tái phát. Đây có thể coi là hình phạt kịch khung cho tội ngoại tình trong trường hợp xét thấy đối tượng không có khả năng phục hồi, ăn năn, hối cải.

Sẽ có những lời khuyên đại loại như cần hâm nóng tình cảm, nên đối thoại để lắng nghe, thử tìm lại cảm xúc, dành thời gian cho nhau… để hàn gắn sau vết nứt ngoại tình. Những cách thức đó có thể thành công với điều kiện cá thể ngoại tình muốn quay đầu là bờ. Còn trong trường hợp ngoại tình đã thành tính cách, sở thích của người bạn yêu thì chính bạn phải tự chọn giải pháp cho cuộc đời mình: hoặc chấp nhận theo cách ít tổn thương nhất hoặc rời bỏ để tìm một con đường mới.

Mạnh Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI