Nghỉ hưu vẫn say mê “trồng người”

17/03/2025 - 06:45

PNO - Lớp học hiện có 5 học sinh lớp Hai, cùng một số em lớp Bốn và Năm, phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn hoặc chậm phát triển.

Sau 36 năm tận tụy với sự nghiệp trồng người, đến lúc về hưu bà Nguyễn Thị Thanh Trúc vẫn gắn bó với niềm đam mê dạy học thông qua lớp phổ cập tình thương dành cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh chậm phát triển.

17g30, đường phố lên đèn, mọi người trở về nhà sau một ngày làm việc, thì bà Nguyễn Thị Thanh Trúc bắt đầu đến lớp phổ cập tình thương tại Trường tiểu học Thạnh Mỹ Tây (phường 19, quận Bình Thạnh). Thấy bà, những đứa trẻ đứng dậy, đồng thanh “Chúng con chào cô ạ!”. Nhìn ánh mắt học trò rạng rỡ, bà Trúc hỏi han lũ trẻ đủ điều trước khi bắt đầu bài học.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc tận tâm hướng dẫn từng con chữ, con số  cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc tận tâm hướng dẫn từng con chữ, con số cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trước đây bà Trúc là giáo viên Trường tiểu học Cửu Long, phường 22, quận Bình Thạnh. Năm 2024, sau 36 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, bà được nghỉ hưu. “Về hưu, tham gia công tác địa phương, tôi thấy nhiều trẻ còn khó khăn, không có điều kiện học thêm. Một số em chậm phát triển cần được hỗ trợ. Biết nhà trường và phường phối hợp tổ chức các lớp phổ cập tình thương vào ban đêm, tôi đã tham gia để giúp các em”.

Lớp học hiện có 5 học sinh lớp Hai, cùng một số em lớp Bốn và Năm, phần lớn đều có hoàn cảnh khó khăn hoặc chậm phát triển. Lớp học hoạt động từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần, bắt đầu từ 18g và kết thúc vào 20g.

Dù là lớp học tình thương nhưng bà Trúc vẫn dành nhiều tâm huyết trong giảng dạy, tìm cách giúp các em tiếp thu tốt, thường xuyên liên hệ với phụ huynh để phối hợp giúp các em trong quá trình học tập. Ngoài ra bà cũng phối hợp với Trường tiểu học Thạnh Mỹ Tây và phường 19 vận động hỗ trợ các em từng cuốn tập, quyển sách và những bộ đồng phục.

Nhờ sự quan tâm ấy mà các em có hoàn cảnh khó khăn đã vững tin, phấn đấu học tập. Hàn Bảo Trâm - 10 tuổi, học sinh của lớp - nói: “Nhờ có cô Trúc mà em đọc, viết và tính toán nhanh hơn, không còn tự ti vì học chậm hơn các bạn”.

Bà Trúc tham gia Hội Phụ nữ từ năm 2000, hiện đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng Phụ nữ tổ 26, khu phố 10, phường 19, quận Bình Thạnh và là “Cán bộ hội giỏi” cấp quận 5 năm liên tiếp vừa qua.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI