Nghĩ gì qua một cái tết?

01/02/2025 - 13:26

PNO - Xong một cái tết là dịp để nhìn lại ngày hôm qua. Ta đã sống như thế nào, cái gì cần điều chỉnh.

Một cái tết đã qua, những lời chúc tụng, những ly rượu mừng, những cuộc gặp gỡ… đã xong. Điểm lại một mùa tết, đa phần là vui.

Xuống phố ngày
Xuống phố ngày tết - Ảnh: Kim Duy

Từ xa xưa các cụ đã bảo: “Vui như tết” rồi kia mà. Tết, dứt khoát là phải vui. Ngày xưa má tôi hay dặn, có chuyện gì cũng phải bỏ qua hết để vui mấy ngày tết; vợ chồng, anh em, bà con… giận nhau cũng cố làm hòa mấy ngày đầu năm, nói câu vui vẻ. Phong tục chúc tết của người Việt nói lên điều này dẫu ai cũng biết, đâu phải năm nào cũng “an khang, thịnh vượng” nhưng đầu năm là dịp để con người nói lời chúc nhau may mắn, vui, khỏe, bình an, tấn tài, tấn lộc…

Đó không phải là lời hoa mỹ mà là mơ ước rất thật của bất cứ ai.

Điều bình thường của cuộc đời là bên cạnh những điều vui thì có không ít những điều không vui. Lướt một vòng bức tranh tết trên Facebook, đa phần là hình ảnh nhà cửa trang trí tết, hoa, mâm cỗ… Họp mặt đầu năm, nhất là những gia đình đông con cháu, cha mẹ còn đủ đầy. Chỉ có những ngày này mới họp mặt đông đủ, quần áo xênh xang, túi rủng rẻng tiền bạc, trong nhà thì dư dả thức ăn. Là bức tranh tết phổ biến của người Việt xưa nay.

Khách du lịch
Khách du lịch dạo chơi tết Nha Trang - Ảnh: Kim Duy

Tuy nhiên, cũng có những dòng trạng thái lộ rõ tâm trạng chán chường hay có hoàn cảnh không vui. Một người viết dòng trạng thái không phải than thở cũng không trách cứ số phận mà nghe như có tiếng thở phào nhẹ nhõm kèm tâm trạng vui: “Cuối năm xét nghiệm. May mà khối u lành, nhưng năm nay có lẽ sẽ lui tới bệnh viện hơi nhiều”.

Chiều cuối cùng của năm, trong không khí khi đa phần mọi người đã xong xuôi việc nhà và chờ tết thì ngoài phố kia có những chậu hoa nằm buồn hiu, vài người tới lui kỳ kèo trả giá. Không phải là họ muốn mua hoa giá rẻ, nhưng túi tiền có hạn, giảm được đồng nào hay đồng ấy. Cũng có những chậu hoa được bán đổ bán tháo, mong lấy lại chút đỉnh tiền xe về nhà. Sương hôm khuya sớm, giăng mùng ngủ ngoài trời, tưới tắm cho hoa từ 20 tháng Chạp đến giờ cuối cùng không lý chở về, lỗ thêm tiền xe. Có những chậu hoa bán mà như cho. Người mua cũng chẳng dư dả gì để hào phóng tặng cho người bán. Trong cái dở chọn cái ít dở nhất!

Chợ Đầm Nha Trang chiều ba mươi tết
Chợ Đầm Nha Trang chiều 30 tết - Ảnh: Kim Duy

Ngang qua chợ, hàng trái cây, hoa vẫn còn. “Chợ chạy” từ sáng sớm, chộn rộn bán mua mà vẫn không kịp thời gian. Thôi thì đành “thúc thủ” đưa hàng về, mùng Hai đem ra bán tiếp.

Chiều ba mươi tết
Chiều 30 tết ở vỉa hè TP Nha Trang - Ảnh: Kim Duy

Tết là mua sắm. Với người buôn bán, hết hàng vào buổi trưa cuối năm coi như đã là có lời. Lời thời gian về nhà dọn dẹp, cúng tất niên, chờ giao thừa “nhà bao việc”. Với người mua, không phải ai cũng có tiền để mua từ sớm mà phải đến giờ chót, cân đối túi tiền, làm sao cho có cái tết đủ đầy như mọi người, trong khả năng của mình.

Mở điện thoại vào mạng. Bức tranh tết hiện ra đa dạng chẳng kém ngoài đời. Chỗ này hoa bán hết, chỗ kia hoa bỏ rác, chỗ nọ đành phải đập chậu mai, lấy cây đem về gầy lại tết năm sau, chở thêm chậu thêm tiền xe.

Nồi bánh tét đỏ lửa ngày cuối năm tượng trưng cho sự ấm cúng đoàn viên của gia đình. Niềm vui đón con ở xa về sau thời gian dài mong nhớ… Dòng trạng thái của người làm kinh doanh thở phào nhẹ nhõm vì lo được cái tết cho anh em. Lại có những dòng trạng thái mệt mỏi vì năm nay không được như ý…

Nối bánh tét chiều ba mươi tết
Nồi bánh tét chiều 30 tết - Nguồn ảnh: Facebook

Một chàng độc thân sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, chụp hình bình hoa chàng vừa cắm và dòng trạng thái quyết tâm khá đơn giản là năm mới sẽ đọc vài cuốn sách. Điều ước quá bình thường, nhưng đã khiến người đọc cảm thấy, ừ thì đến lúc phải chăm sóc tâm hồn mình, thiên về chiều sâu hơn bỏ thời gian lên Facebook “phông bạt”, chém gió…

Nghĩ gì qua một cái tết?

Cậu con trai 20 tuổi đang ngồi bấm bấm điện thoại buông một câu vô thưởng vô phạt: “Con thấy tết năm nào cũng như năm nào, có gì khác đâu?”.

Bà mẹ U60 ngồi gần đó, nghĩ mà không dám nói ra: “Bình thường năm nào cũng giống năm nào là tốt quá rồi đó con. Còn cha mẹ đủ đầy chưa thấy quý tết, đến khi cha mẹ không còn mới biết tết khác thế nào. Như mẹ bây giờ nghĩ đến những ngày tết có bà ngoại mà muốn khóc luôn”.

Xong một cái tết là dịp để nhìn lại ngày hôm qua. Ta đã sống như thế nào, cái gì cần điều chỉnh. Đã bỏ qua những gì và phải biết giữ gìn như thế nào, dịp may hiếm khi đến lần thứ hai. Thời gian không chỉ làm con người lớn lên, già đi mà còn khiến những suy nghĩ chín chắn, biết bao dung hơn, tránh nghĩ về điều tiêu cực. Nghĩ về mình, về người khác...

Hôm nay chưa làm được quyết tâm ngày mai sẽ được… Những gì mình có hôm nay là ân sủng và có ý chí sẽ vượt qua tất cả, hướng về mọi điều tốt đẹp, nhân ái để thấy yêu và trân quý cuộc sống này!

Kim Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI