Nghi án mẹ sát hại con để lấy tiền bảo hiểm - tội ác vượt ngưỡng chịu đựng của lương tri

06/04/2025 - 19:57

PNO - Để có niềm vui trên sới bạc, người mẹ ở Quảng Nam ra tay tàn độc với chính đứa con trai mình.

Những giờ qua, mạng xã hội đang rúng động trước vụ việc “Mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm, nghi nướng sạch vào sòng bạc”. Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng giết người là Tô Thị Ty Na, SN 1981, là mẹ ruột của nạn nhân.

Nhìn gương mặt ít biểu cảm của nghi phạm khi bị bắt qua hình ảnh được cơ quan công an công bố, nhiều người không khỏi rùng mình nghĩ đến những sát thủ máu lạnh.

Chân dung người mẹ ra tay sát hại con trai ở Quảng Nam để trục lợi tiền bảo hiểm (Ảnh nguồn internet)
Chân dung trước khi bị bắt của nghi phạm ra tay sát hại con trai ở Quảng Nam để trục lợi tiền bảo hiểm (Nguồn ảnh: mạng xã hội)

Lật lại những vụ việc người mẹ gây ra cái chết cho con, có thể gặp không ít chuyện đau lòng. Năm 2023, có bà mẹ ở Hà Nội bị tuyên 13 năm tù do nhiều lần lấy muỗng múc canh, móc quần áo, ghế, ống nhựa đánh con trai 6 tuổi khiến bé tử vong. Năm 2018, ở Kiên Giang, một bà mẹ lấy gối đè chết 2 con nhỏ. Năm 2017 tại Hà Nội, có vụ án mẹ thả con 33 tháng tuổi trôi sông…

Điểm chung của những vụ án trên là tâm trạng bất thường của những bà mẹ sau sinh, hoặc do mối quan hệ vợ chồng bất ổn nên người mẹ trầm cảm, stress, trút giận lên đứa con thân yêu.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam xác định đối tượng Na có hành vi giết con nhằm mục đích nhằm trục lợi bảo hiểm. Có thể thấy động cơ ra tay của người đàn bà này hoàn toàn khác những vụ việc trước.

Tôi đã từng tận tai nghe một con bạc trong xóm kể câu chuyện nhuốm màu tâm linh khi người con trai của chị vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Chẳng biết nỗi đau mất con chị giấu ở đâu, chỉ thấy gương mặt người mẹ 54 tuổi như giãn ra khi kể: “Thằng cu nhà chị thiêng lắm. Hôm kia chị xin cháu "về" con 89, 73. Y rằng tối đó giải độc đắc 2 tỉnh "về" số ấy. Nhờ thế mà chị có tiền trả nợ”.

Nghiện cờ bạc mà bỏ bê con cái, nghiện cờ bạc để tan cửa nát nhà… chúng ta từng bắt gặp đâu đó nhiều câu chuyện tương tự. Nhưng nghiện đến mức sát hại con, ngụy tạo màn kịch con bị ngạt nước để lấy tiền bảo hiểm thì có lẽ đây là chuyện vượt ngưỡng chịu đựng của lương tri, vượt xa trí tưởng tượng của những bậc làm cha, làm mẹ bình thường. Có người bình luận trên mạng xã hội: "Lương tâm của bà ta bị quỷ ăn mất rồi! Bà ta thậm chí còn khoe hình xăm gia đình hạnh phúc lên tay"....

Ác mẫu ấy còn xăm hình ảnh gia đình lên cánh tay mình để che mắt người đời (Ảnh nguồn internet)
Người phụ nữ ở Quảng Nam còn xăm hình ảnh gia đình lên cánh tay để đóng kịch với người đời (Nguồn ảnh: mạng xã hội)

Tại các phòng khám, các bệnh viện sản phụ khoa, có biết bao phụ nữ hiếm muộn sẵn sàng bán hết gia sản để theo đuổi việc tìm con. Họ khao khát cảm giác thai nghén mà không thể. Có những bà mẹ dù biết con sinh ra có thể không lành lặn, bình thường, nhưng vẫn giữ con bên mình, bởi đó là máu mủ tình thân.

Mẹ tôi năm nay 75 tuổi, hàng tháng bà vẫn dành ra 350 ngàn đồng để đóng bảo hiểm thất nghiệp cho anh trai tôi. Bà nói: “Anh con là lao động tự do, lỡ sau này sa cơ, ít ra còn có chút tiền hàng tháng. Các con cho mẹ làm việc này, mai này mẹ nhắm mắt cũng yên tâm”.

Người mẹ nào cũng mong những điều tốt đẹp cho con. Bởi sức khỏe, hạnh phúc của con chính là nguồn sống vô tận của mẹ. Chỉ cần thấy nụ cười, tiếng nói của con, tim mẹ đã rộn ràng. Sẽ là khập khiễng khi so sánh người mẹ trong nghi án “mẹ sát hại con để trục lợi bảo hiểm” ở Quảng Nam với hình ảnh người mẹ lao vào cứu con trai trong vụ hỏa hoạn vào sáng 2/4/2025 tại đường Mạc Vân, phường Xóm Củi, quận 8 (TPHCM) khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng. Một bên gây sự căm phẫn, bên kia lại cho chúng ta niềm xúc động dâng trào. Mẹ chấm dứt sự sống của con vì tiền, chuyện khó tin đến mức nhiều người ngơ ngác...

Hành vi phạm tội nào rồi cũng sẽ có phán quyết cuối cùng. Thế nhưng, những tháng ngày trong trại giam sắp tới, liệu người đàn bà ấy còn có thể đóng kịch với lương tâm của mình nữa hay không?

Lâm Hoàng (Thừa Thiên - Huế)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI