Ngày dài nhất trong đời

08/03/2025 - 15:31

PNO - Đã bao giờ bạn ngẫm ngợi đời mình và nghĩ về một ngày dài nhất hay chưa? Ngày ấy như thế nào, bạn có còn nhớ rõ?

Có những ngày dài như thế kỷ trong đời mỗi người (ảnh minh họa: Shutterstock)
Có những ngày dài như thế kỷ trong đời mỗi người (ảnh minh họa: Shutterstock)

Trong thiên nhiên, hạ chí là ngày có thời gian ban ngày dài nhất và đêm ngắn nhất trong năm, bởi ngày ấy mặt trời chiếu sáng lên trái đất nhiều nhất. Ngày hạ chí mỗi năm khác nhau. Đó là hiện tượng tự nhiên của đất trời mà sinh vật sống trên trái đất được hưởng.

Còn với tâm lý con người thì sao? Có bao giờ bạn ngồi lại ngẫm ngợi và nghĩ về ngày dài nhất trong đời mình hay chưa?

Một người bạn của tôi kể, ngày còn trẻ, những khi công việc không như mong muốn, bạn hay bắc ghế ra ngoài hiên nhà, ngồi dưới cây mận, nhìn bóng tán cây in trên vách tường. Bạn cứ ngồi im như vậy giữa những âm thanh có thể là một bản nhạc phát ra từ nhà nào đó, có thể là tiếng cười của lũ trẻ đang chơi, có thể là âm thanh ríu rít của lũ chim... Rồi mọi chuyện cũng qua, dù không suôn sẻ cho lắm. Hóa ra nỗi buồn trôi đi mà không để lại nặng nề gì lắm. Ngồi lặng yên, một mình, nhìn nắng, nghe lá hát trong gió cũng là một giải pháp hay.

Một người bạn trẻ khác tâm sự, lần đó cô ấy phát hiện ra bạn trai có bạn gái mới, lòng người thay đổi còn mình thì không, có gì buồn và đau hơn. Ngày biết anh đó có người yêu là ngày dài nhất trong đời. Đi đâu, làm gì bạn cũng buồn, cũng chán, uể oải, nhìn cuộc sống xám xịt, thất vọng về người, và cả mình. Tại sao như vậy, mình có đáng bị thế không...

Rồi ngày dài nhất cũng qua. Ngày bình thường trở lại, dù khá khó khăn để làm cho nó bình thường. Một năm sau cô gái gặp lại người cũ, thấy lòng mình không còn chút cảm xúc. "Sao anh đó nhạt nhẽo, vô vị đến thế", cô nghĩ và ngạc nhiên vì người ấy đã từng ngự ở một vị trí quá đẹp trong tim mình.

Người chị tôi quen thì kể chuyện, ngày dài nhất trong đời chị là ngày chờ phẫu thuật cắt một khối u trong cơ thể. "Nó" đã nằm ở đó lâu quá rồi và bác sĩ khuyên phải phẫu thuật tránh biến chứng về sau. Chiều ấy, chị gần như đi trong vô thức theo cô điều dưỡng làm các thủ tục xét nghiệm, khám tiền gây mê...

Chị cố gắng không suy nghĩ gì, nhưng càng cố thì bao nhiêu thứ hiện ra trong đầu. Con gái lớn đang vào kì thi căng thẳng, con trai nhỏ đang cần sự chăm sóc của mẹ mà ba thì vụng về... Rồi ngày dài nhất ấy cũng qua, thật may mọi thứ tốt đẹp.

Cuộc đời con người có thể ví như một dòng sông mà dòng sông nào cũng chảy ra biển cả. Trên đường đi của dòng sông có đoạn vòng vèo, quanh co uốn lượn. Con người cũng vậy, có giai đoạn này, giai đoạn kia mới là cuộc đời. Hiếm ai suôn sẻ đến mức không có một ngày dài vời vợi buồn lo.

Bạn thân của tôi đã trải qua đủ các cung bậc cảm xúc: chồng phụ bạc, chia tay, con cái làm ăn đổ nợ, chồng cũ còn quay lại trách móc, thậm chí mạt sát chị... Mỗi cái mốc bi kịch ấy đều có ngày dài nhất, chị cứ ngồi và suy nghĩ, phải làm thế nào đây. Vậy nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, chính cái ngày dài nhất trong đời ấy đã cho chị những ý tưởng phấn đấu, vượt qua.

Một chị bạn khác của tôi có câu chuyện bi thảm hơn, đến mức đã chạm đến cái giới hạn giữa sống - chết, và chị phải tự quyết định. Chị nói, chỉ cần một vài giây buông xuôi là chấm hết. Thế nhưng trong thời khắc mong manh ấy, bỗng sáng lên một đốm lửa dù rất nhỏ, như cái phao cho mình níu lấy.

Vậy là chị tỉnh. Quay về, làm lại từ đầu, đương đầu với khó khăn, bịt tai với lời ong tiếng ve. Chị một mình lầm lũi một mình trên con đường dài không thấy đích đến, chỉ có sự quyết tâm, bởi chị còn con cái, còn cả một gia đình phải gánh trên vai, không được buông xuôi, phó mặc...

Các con chị giờ đã lớn, hiểu và thương mẹ vô cùng, đó là niềm an ủi, niềm vui sống mà nếu ngày ấy chị không vượt qua được, mọi thứ đã chấm hết.

Mỗi người đều những ngày dài cùng kinh nghiệm ứng phó với sự cố của cuộc đời. Họ trực diện với nỗi đau, tỉnh táo phân tích được nguyên nhân và cách xử lý; hoặc cũng có thể không làm gì cả, để cho cái đầu mình rỗng và tự những suy nghĩ trôi đi trong một buổi chiều nhẹ nhàng, sau đó đứng lên, làm lại...

Có trải qua những ngày dài nhất trong cuộc đời mới càng trân quý cuộc sống, mới hiểu sức mạnh trong mình chính là món quà vô giá mà tạo hóa ban cho....

Kim Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI